Thông tin: Những Điều Tưởng Chừng Vụn Vặt

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi bau, 16/10/2015.

  1. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Dạo này mình hay đưa con đi học, 2mc cùng đi bộ. Trên đường cùng con đến trường, có bao điều mắt thấy tai nghe. Toàn chuyện nhỏ bé, vụn vặt nhưng đó có khi mới là cuộc sống muôn màu đích thực quanh chúng ta.
    Các mẹ cùng chia sẻ với mình nhé.

    1. Mấy hôm trước trời chở lạnh, con đi học sớm nên cả 2mc đều mặc ấm áp. Ngoài đường mọi người cũng vậy, cảm giác như mùa đông đang đến gần.
    Lúc quay về, mình thấy 1 bác trung niên đang kéo 1 cái xe cải tiến đầy gạch.
    Bác ấy gầy, sạm đen, đi chân đất, mặc áo cọc tay và quần cộc, bác ấy kéo xe khá nhanh, bước chân đều đặn. Trông thì có vẻ không quá nặng nhọc nhưng nhìn từng giọt mồ hôi chảy trên trán và lưng áo ướt đẫm thì biết cv đó rất vất vả.
    M đi sau, đang nghĩ, có nên đẩy phụ không nhỉ, đang lăn tăn giữa việc có làm và không làm thì bác ấy đã dừng lại trước 1 cái cổng to, trong là 1 công trình đang xây dở.

    Tự nhiên mình thấy m còn may mắn hơn rất nhiều người, cv ổn định, gd bình thường.

    Có lẽ cuộc sống cần những góc nhìn như thế để chúng ta sống lạc quan hơn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bau
    Đang tải...


  2. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    2. Ngày nào đi và về qua ngõ nhỏ sau nhà, mình thường thấy 1 bà cụ ngồi trên ghế mây nhỏ trước nhà, 2mc chào bà, hôm bà trả lời, hôm không.
    Hôm qua, lúc đi qua thấy bà cụ ngồi đó, có vẻ mệt mỏi, 2mc chào bà chẳng nói gì.
    Lúc về, qua nhà bà, m thấy bé cháu trai ngồi cầu thang gọi " Bà ơi, xuống đi".
    Bà trả lời vọng xuống từ đâu đó trên tầng " Không xuống đâu".
    Người đàn ông, m đoán là con trai, quát lên " XUỐNG NGAY''.

    M đi qua nhà rồi mà vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

    M không biết đầu đuôi sự việc, không chê trách cách ứng xử của người đàn ông đó. Nhưng liệu rằng tiếng quát mẹ già trước mặt con thì có nên không?
     
  3. Mỹ phẩm Nhật & Pháp

    Mỹ phẩm Nhật & Pháp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2015
    Bài viết:
    2,118
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    223
    Ngày trước học cấp 3 ở huyện, đạp xe đạp từ nhà đến trường gần 10km. Hôm đó mặc áo dài, lại sắp đến giờ học mà xui xẻo thế nào xe đạp trật dây sên. Áo dài trắng phải xăn lên, tay nhem nhuốc dầu nhớt mà người qua người lại chẳng ai giúp. Bỗng có 1 em trai bán vé số đi ngang dừng lại sửa, chẳng nói tiếng nào sửa xong lại đi ngay. Em chỉ kịp nói 2 tiếng Cảm ơn, chỉ có mấy nghìn để phòng hờ xe hư và uống nước, chẳng có gì để cho em. Ngày hôm ấy cảm giác cuộc sống thật ý nghĩa biết bao.
    Một ngày của những năm Đại học ở phố, đạp xe dọc đường biển những ngày bão cực rất cực, chổng mông ráng đạp về phòng trọ. Xe lại trật sên, lại hì hụi hồi lâu vẫn chẳng được. Nhìn dòng người qua lại chỉ mong gặp được câu chuyện ngày xưa, nhưng chẳng thấy. Một thân một mình na xe đạp đến chỗ sửa xe, chạnh lòng thấy mình nhỏ bé và xa lạ nơi phố phường...
     
    bau thích bài này.
  4. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Người tốt giờ không phải là không có nhưng nhiều khi người ta sợ làm việc tốt đấy @Mỹ phẩm Nhật & Pháp ạ.

    Làm việc tốt mà bị hạch sách, liên luy nhiều quá nên càng ngày người ta càng không muốn làm.

    Thảo nào có người nói thế này:
    1. Việc tôi muốn làm thì tôi không làm, việc tôi không muốn làm thì tôi lại làm.
    2. Khoảng cách giữa hành tinh càng ngắn lại mà khoảng cách giữa con người với nhau càng xa ra.
     
    Mỹ phẩm Nhật & Pháp thích bài này.
  5. Mỹ phẩm Nhật & Pháp

    Mỹ phẩm Nhật & Pháp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2015
    Bài viết:
    2,118
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    223
    Thực tế thì đúng vậy đó mn, có khi làm việc tốt còn bị chửi ngu, chẳng hiểu nữa.
     
    bau thích bài này.
  6. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    4. Trên đường đi - về, mình hay thấy đàn gà con, trong đó có 1 con bị tật, 2 chân nó không đứng thẳng như các con khác, cẳng chân gập lại, chân gà thành hình chữ L. Trông chú gà ấy đi lạch bạch như con vịt con í.
    Lần nào đi qua m cũng để ý chú gà đó, tuy nó không được nhanh nhẹn như các con khác, nhưng m cảm giác nó rất nỗ lực khi kiếm ăn, chưa bao giờ m thấy nó đứng 1 chỗ, lúc nào cũng xoay xoay 2 cái chân lạch bạch ấy để đi đi lại lại kiếm mồi hay làm gì đó.

    Lần tới m sẽ chỉ cho con thấy con gà đó, để xem cô bé nhà m nói gì.

    Cá nhân m thấy có khi con gà còn chăm chỉ hơn m.3D3%011
     
  7. roseblue

    roseblue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Cái này là vì cuộc sống mưu sinh của nó đấy!
    CS của con người cũng nhiều tấm gương như vậy mà!
     
    bau thích bài này.
  8. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    5. Hôm trước đọc bài về 1 BTV của VTV lấy vợ NN nhưng ngoài tên TA vẫn đặt tên TV đầy đủ cho con, tự nhiên m nhớ đến 1 trường hợp mình biết.
    GĐ đó người V 100%, 2 bé đầu vẫn đặt tên VN bình thường, tự nhiên từ bé thứ 3 lại chuyển đặt tên NN, đọc nghe thấy sao sao í, kiểu như Trần Tonny ấy. M quen nghe tên NN là tên trước họ rồi, giờ nghe ngược lại thấy lạ lạ. Chưa kể việc đặt tên như thế dễ gây nhầm lẫn lắm.
    Giờ người V làm với NN nhiều nên để dễ gọi, bên cạnh tên VN người ta thường lấy thêm 1 cái tên NN nữa cho dễ giao tiếp, khi viết thư họ vẫn sẽ để tên V trước rồi mới đóng mở ngoặc tên NN. M thấy làm như vậy thì phù hợp hơn.
     
    phuongdunginfo thích bài này.
  9. hoangthan_coccu

    hoangthan_coccu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    đúng vậy tưởng như nó vụn vặt mà k hể vụn vặt chút nao cả
     
    bau thích bài này.
  10. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    6. Hôm nay, trên đường về nhà, m thấy 1 em gái, thi thoảng m vẫn thấy, m và em ấy đi ngược chiều nhau, có lần m còn ấn tượng vì em ấy mặc đẹp.
    Em ấy tóc dài gần đến thắt lưng, da ngăm ngăm, gầy và hay đi giầy cao. Hôm nay em ấy để tóc xõa hoàn toàn, tô son đỏ chót, mặc áo trắng (đuôi tôm thì phải) trùm mông, quần đen bó, trên cổ còn đeo 1 dây đăng ten vòng quanh cổ.
    M nhìn thấy giật cả m, ban ngày đã thấy vậy tối mù mờ mà thấy thì trẻ con không khóc thét mới là lạ.

    Nói đến mặc, m thấy con gái thời này ăn mặc quá cởi mở.

    Có người nói thế này: ra biển thì mặc áo chống nắng còn ngày thường thì mặc như ra biển.

    Đã xa rồi cái thời người ta ăn mặc kín đáo, giờ mặc như thế là cổ lỗ sĩ rồi.

    Áo dái của chúng ta được người NN đánh giá là vô cùng gợi cảm mà có hở tí nào đâu. Tuy nhiên, giờ áo cách tân nhiều rồi, bó vào người quá, cặp quần trễ xuống, xẻ áo cao lên, ai eo thon thì ko sao, ai eo không thon thì cả cục thit lồi ra trông mất thẩm mĩ quá.

    M thấy áo dài các ca sĩ mặc trong các đĩa ca nhạc NN là đẹp nhất.
     
    Mỹ phẩm Nhật & Pháp thích bài này.
  11. Thích Thời trang

    Thích Thời trang Giao Hàng Thông Minh ShipMe

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Mình góp 1 chuyện nhỏ nhỏ nhé!
    Lâu lâu mới ra chợ 1 lần, thấy bà bán cá đắt khách lắm, nhưng có 1 bác nọ đạp xe tới, đứng chờ, chờ tới khi bà chủ hàng cá bớt khách để mua được 10k cá. Nhìn bác đấy khắc khổ tội nghiệp lắm í! Rồi bác í lại phải tiếp tục chờ, bà hàng cá bán cho người này, cắt khúc đuôi, bán cho người kia, cắt thêm 1 khúc đuôi nữa. Vậy là bác khách dắt xe đạp mua được 2 khúc đuôi cá bé xíu xiu với giá 10k, lại lóc cóc dắt xe đi về. Thấy thương lắm mà chẳng có từ gì để tả cả :(
    10k thì ko được ăn thịt cá mà phải ăn đuôi?
     
  12. kidtb

    kidtb Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2014
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mỗi công việc đều có ý nghĩa riêng, mỗi người mỗi cuộc sống, họ cũng có những niềm vui và hạnh phúc riêng.
     
  13. maimai1501

    maimai1501 i love my familly

    Tham gia:
    7/10/2015
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    đúng vậy c à. bản thân e là người nhạy cảm cũng thường có những cảm nghĩ như c dó. giá như mn biết quan tâm và chia sẻ cho nhau thì tốt biết mấy c nhỉ :)
     
    bau thích bài này.
  14. maimai1501

    maimai1501 i love my familly

    Tham gia:
    7/10/2015
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    chuẩn rồi
     
    bau thích bài này.
  15. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    topic này rất hay, m nhiều khi cũng phải nghĩ vậy để nhẹ nhành hơn
     
    bau thích bài này.
  16. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    có hôm phòng mình đi ăn bún đậu, họ làm dở quá, vừa chậm, vừa chán, đến lúc ăn xong đi xuống thấy gia đình họ toàn những ng bị tật, nghĩ mà thương!
     
  17. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Mỗi người 1 hoàn cảnh mà bạn nhưng đúng là 10k thì khó mua đồ ăn trong thời buổi hiện nay lắm. Cái đuôi đó thường ta thường cắt xát lắm, hầu như còn rất ít thịt.
    Thanks bạn đã chia sẻ, nếu thích bạn nên chia sẻ tiếp nhé, câu chuyện nhỏ của bạn đọc thấy buồn buồn nhưng có buồn mới có vui chứ.
     
  18. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    M khâm phục những gđ đó, họ bị tật nhưng chịu sống phụ thuộc vào người khác.
    Bún đậu m cũng hay ăn, chỗ bạn ăn ở đâu vậy?
     
    maimai1501 thích bài này.
  19. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Giờ mn ít quan tâm và chia sẻ hơn do nhiều lý do lắm, chủ yếu là do mn sợ bị liên lụy, phiền phức đấy.
    Cá nhân m cũng sợ nên ít làm việc tốt thì phải.
     
    maimai1501 thích bài này.
  20. maimai1501

    maimai1501 i love my familly

    Tham gia:
    7/10/2015
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    hì hì. thế à. bản thân e lại rất thích làm tình nguyện, e có tham gia mấy nhóm, khi gặp những người có hoàn cảnh khó khăn mình mới học dc nhiều điều c à :)
     
    bau thích bài này.

Chia sẻ trang này