con gái bây giờ đúng là nhiều kiểu vô duyên lắm ạ, em không đánh đồng đâu nhưng văn hóa giới trẻ VN mình kém quá ý, em ra cây rút tiền mà rõ đến trước, xếp hàng hẳn hoi sau một chị đang rút, ấy thế mà mấy em công nhân nữ trẻ măng đi vào, cứ kề sát chị đang rút tiền như đúng rồi sau đó chí chóe tranh nhau trong khi em sờ sờ ra đó, không hiểu được luôn ạ, hay chúng tưởng em là bạn chị ý nhỉ? ơ nhưng rõ ràng em cầm thẻ rút tiền sẵn sàng cơ mà, lạ thật.
Thì c đi xem phim cũng thế, mấy đứa cứ kiểu nhen nhen vào, rõ ràng mình đứng trước nhưng kiểu cố tình choi choi lên, đi ăn KFC vs Lotte thì thôi rồi, lại càng kiểu chen chen
Bản thân mình cũng là thế hệ 9x. cơ mà 9x đời đầu (91). Mình cũng không hài lòng lắm với cách sống của các e thế hệ 9x sau(Từ 95 trở đi). Có lẽ các e ấy được tiếp xúc với mạng xã hội sớm, giống như đùa đòi vậy. Những thứ tốt đẹp thì ko học, nhưng những cái xấu thì tiếp thu rất nhanh, nản lắm. Nói ra câu nào thì cũng chu choe như người lớn mà không cần biết nó đúng hay sai Cách sống thì buông thả nói thật là ko vừa mắt 1 tý nào,
thực dụng nữa chứ, cãi ng lớn như chém chả, k để thiệt cái j, yêu đương thì cứ đè lên cổ ny ấy, bày trò chiều chuộng, khoe ny chiều ny này ny nọ, tiêu chí yêu của các e ấy là đc chiều, chồng chồng vợ vợ suốt ngày, dễ dãi, nói chung là chán luôn
Hehe. Mình thấy nữa là: mấy em đấy yêu mà xác định treo cho nhau tất cả. Cơ mà cũng chả nghĩ tương lai như thế nào. Như cái cặp mình biết ở gần nhà mình. đang học lớp 11. mà ngày nào cũng dẫn ny về, ny sinh năm 92. Thằng đó cũng lông bông, chả hiểu sau này chúng nó cưới nhau lấy gì để ăn Bản thân mình cả vợ cả chồng học hành xong có công việc cả mà thấy cuộc sống còn chật vật với mấy từ "cơm áo gạo tiền". Vậy mà các e ý vô tư thế chứ nị
thì lấy về lại cãi nhau chửi nhau, chán lại về nhà mẹ đẻ, nản lắm, mà giờ mới để ý, e sn 91 à, c năm nay 32t r, c xưng là chị đúng chứ, tại cách xa tuổi quá nên xưng chị nhé.
à vâng, hjhj, tại e mải bình luân mấy e tuổi teen quá nên không để ý. . Mà e cũng là 9x mà sao e cảm thấy suy nghĩ của mình ko biết có phải cổ hủ hay ko, hay là đã già rồi mà thực sự là các e ý sống ko vừa mắt 1 tý nào ấy
91 là cũng 24t rồi còn j, cũng đủ lớn để lập gia đình rồi nên e suy nghĩ thế là bt, e k cổ hủ mà là e biết nghĩ hơn bno thôi.
hjhj, em cảm ơn chị, em cũng có gia đình rồi, lấy chồng được 2 năm, và có 1 bé gái hơn 1 tuổi rồi. Dù thấy cuộc sống nó ko màu hồng như mình nghĩ những thấy vẫn còn hơn nhiều mẹ ở đây, . Em thấy e với chị có chung suy nghĩ nhiều đấy, kết bạn để chia sẻ thêm về cuộc sống chị nhé
Vâng, em và chồng, con đang ở Hà Nội ạ. Kể từ khi bắt đầu lên đây học là được hơn 6 năm rồi ạ, hehe. Bám trụ ở đây để sống. 2 vợ chồng làm văn phòng nên cuộc sống cũng chật vật lắm ạ
ở HN mà k kinh doah chỉ làm văn phòng không cũng khó khăn thật, chi phí cho con cái tốn kém, 20tr/tháng cũng còn chưa đủ ấy, thôi cố gắng e ạ. từ từ sẽ ổn. hì
Vâng, em cảm ơn. Vợ chồng e cũng có hướng làm kinh doanh, nhưng 1 mặt là chưa có gan + với chưa biết bước như thế nào. Em cũng thưởng xuyên nên đây học hỏi kinh nghiệm kinh doanh của các mẹ. Nhưng có lẽ thời cơ chứ tới, hjhjhj
nói chung là cứ làm đi em, cứ mạnh dạn, thua thì bày keo khác, như vợ chồng chị, chồng chị đầu tư nhiều lắm, vs cả có tiền là không để yên đâu, chị mở shop mỹ phẩm chồng c cũng ủng hộ, chả lăn tăn j, cho tiền luôn, chồng c bảo nghĩ là phải làm ngay, làm mới biết khó chỗ nào sau còn rút kinh nghiệm, đc cái chồng chị cũng lanh lẹ và quyết đoán, làm bên truyền hình nên cũng quen biết nên có ý định làm gì là làm ngay, chẳng bjo đợi chờ, nên giờ v c chị cũng ổn rồi, c mở shop chỉ để cho thỏa mãn đam mê thôi, hì. Mạnh dạn lên em, nghĩ là phải làm, làm mới có cơ hội và vận may gõ cửa, vận may chỉ gõ cửa 1 lần và em không đợi nó đc đâu. N đã đi qua cửa nhà e rồi thì n sẽ k quay lại nữa đâu
9x bây giờ viết bài hay post status gì đọc không được, phải phiên dịch ra nữa chắc là e già rồi nên ngôn ngữ thế hệ trẻ e không theo kịp
9x đời cuối thôi c. chứ bọn đời đầu như em (91) ngoan lắm nhé. ngày trc đi học có biết yêu đương gì đâu, cả khối may ra được 5-6 đôi đã hót lắm rồi k như bọn trẻ bây giờ. e gái e sn năm 2000 suốt ngày kể con này yêu thằng nọ thằng kia rồi hẹn nhau chơi bời các thứ các kiểu. em nghe mà choáng, bảo sao giờ tảo hôn nhiều
c công nhận, k hiểu bây giờ mọi ng suy nghĩ kiểu gì, sau đến thời con cái mình thì làm sao đây, giờ đi học bno yêu theo phong trào nhiều lắm. hic
e nghĩ chủ yêu là do giờ smartphone, internet phổ biến thành ra bọn trẻ lớn sớm c ạ. em hay đọc tiểu thuyết thấy mấy đứa bé tí 2000-2002 mà đã đọc mấy truyện sắc toàn cảnh H rồi bảo sao không hư ạ. trong khi đó em bằng này tuổi mà vậy đọc mấy truyện hài hài.