Thời ấy c đag đọc doremon, conan, nữ hoàng ai cập, xem tây du kí, hoàn châu cách cách, ngày ấy có phim xem là mừng lắm r, bây giờ thì chúng n đọc ngôn tình ầm ầm, mà toàn có cảnh xx
)) em cũng như c cũng xem phim đọc truyện đó, e còn đọc mấy quyển người máy hecman hay 7 viên ngọc rồng cơ ))..... đâu như bọn trẻ bây giờ ạ. HQ hàn xẻng fan với antifan oánh chửi nhau loạn xị ngậu luôn.
mỗi thời mỗi khác, có gu riêng, cái ấy cũng k trách mấy e ấy đc, nhưng đạo đức thấy đi xuống quá, ăn nói rồi yêu đương, c thấy như là dần mất phần ng mà phần con nhiều hơn ấy, đi công viên thì la liệt các cảnh, nên c toàn dẫn con ra CV cầu giấy vì ít cây nên k có mấy cảnh ấy.
Hỗn hơn nữa, con gái bà chủ cho thuê nhà của mình rất xinh đẹp, ăn mặc sành điệu. Nhưng mà em ấy chửi mẹ của em rất kinh khủng. Bữa trước mình nghe một bữa mà sốc luôn, thực sự mình chưa bao giờ mà nghe con cái mà chửi cha mẹ kiểu đó.
nhưng mấy e ấy mà nhõng nhẽo vs ny thì ngọt chết ng, vòi quà thì chắc là bạn trai k thể từ chối nổi ấy :v
E cũng lo cho giới trẻ bây giờ, không biết tới thời con cháu mình sẽ thế nào. Sinh con đã khó, nuôi dạy còn khó hơn nhiều nhiều lần.
Hic hic, em 8x đời giữa, cơ mà đọc mấy từ các em ấy hay chửi mà chị viết tắt có cái em hiểu có cái không mới khổ chứ Em thì không nhận xét gì nhiều nhưng e thấy có bé em 1996 cũng thấy ngoan ngoãn hiền lành lắm!
Ôi, đúng chủ đề trưa nay đi ăn phòng em vừa bàn bạc xong. Chẳng là cuối tuần trước ct em đi chơi Mộc Châu về mọi người mới bàn tàn chuyện của 01 anh 88 đã có gđ đang cặp kè với 01 em 93 mới vào làm cùng phòng. Em không đi nên biết chuyện vừa ngạc nhiên vừa bức xúc, vì em nam kia vợ còn đang thời gian ở cữ nuôi con. Nhưng mọi người lại bảo mình lạc hậu (mặc dù mới có 29t) các em trẻ bg phải thế, chỉ cần cặp kè đôi bên có lợi không cần nghĩ hậu quả sau này. Đứng trên phương diện người vợ người mẹ, em bức xúc vô cùng. Đang không biết làm sao để cảnh bảo người vợ kia.
những ng bảo e lạc hậu cũng chẳng ra gì, thế giờ nhìn thấy vợ hoặc chồng mình ngủ vs ng khác xem có chả nhảy dựng lên, k có tình cảm thì cặp kè lên giường đc vs nhau chắc, thằng nào bồ bịch mà chả bảo là cặp kè chơi, mất gì đâu, k có tình cảm gì, thế ra đường hốt bừa cô bốc rác về mà cặp kè, phải có tình cảm vs nhau chúng n mới cặp vs nhau đc. Mà nhân tiện đây cũng kể cty mình cũng có 1 anh 87 yêu 1 em 93, yêu từ hồi e ấy học cấp 3, đêm nào cũng thức 1,2h sáng buôn dưa lê vs e ấy, rồi e cưng e ấy như trứng, e ấy ăn rớt nước mà lau như lau ng ốm, lau đùi; lau chân, lau tay, rồi cãi nhau thì quỳ ra đường khóc, đòi sống đòi chết, rồi e ấy trốn bố mẹ qua nhà a này ngủ, đi chơi vs nhau, e ấy bảo k biết làm gì, nhà có osin hết, thế nào mà ô này vẫn yêu, nản, giờ thì mỗi ng 1 nơi rồi. K hiểu các e ấy yêu kiểu j nữa
tùy ng mà e, chứ k phải ai cũng thế, nhưng xu hướng bjo là thế, chứ vẫn có đứa ngoan, nhưng ngoan thời này n cũng bằng ranh thời chị e mình rồi. , biết hết đấy, k nói thôi
ôi, Không có bí mật nào là giữ mãi đc và k có bài toán nào mà k giải ra, thời gian mà thôi, cái loại ấy thì sau này n cũng sẽ lòi ra thôi, thằng 88 kiểu j có ngày cũng bị vợ phát hiện, còn con 93 kia chơi cho chán, cặp vs nhiều thằng, cứ quan điểm ấy, sau lấy chồng, tã như gì, lúc ấy nó khổ thôi, chứ kệ ng ta, mình biết thế thôi chứ cũng k nên có hành động j, chả liên quan đến mình mà. Sướng trước khổ sau ấy mà
e thấy các bạn gái bây giờ thiếu nhận thức về bảo vệ bản thân khỏi các cám dỗ quá, rất nhiều bạn đã phải trả giá cho tuổi thanh xuân của mình. thật đáng tiếc
e cũng lo k biết thời con e thì bno như thế nào nữa, thời gian chúng ở trường nhiều hơn ở nhà, và k đứa nào lại tự quẳng mình riêng khỏi cộng đồng cả, và chúng đua nhau, về nhà chúng ngoan ngoãn thì mình cũng khó mà biết đc, lo thật.
Đúng rồi đó, mà cha mẹ đòi kiểm soát con từng ly từng chút cũng không phù hợp. Phương pháp nuôi dạy thế nào là hợp lý? Còn phụ thuộc vào nhận thức của mỗi đứa nữa. Cả chặn đường dài đây.
c ấy nói cha mẹ kiểm soát con từng ly từng tý cũng k phù hợp. vậy bạn bảo giống nuôi gà công nghiệp ở chỗ nào? mình k hiểu
Kiểm soát kỹ quá đứa trẻ không có tự do, không có khả năng tự lập đc. Như mình thấy nhiều bậc cha mẹ để kiểm soát con thì đi học hay đi chơi cũng có ng đón đưa, mình thấy có nhiều bạn học đại học rồi mà vẫn còn đc bố mẹ đưa đón, lớn rồi mà ko biết gì hết không phải giống gà công nghiệp là gì.