Em lập cái nick là do cái hôm thấy bà đồng nghiệp ngồi cứ cười rúc rích, ngó sang thấy bả đang đọc lamchame, mà hôm nào cũng thấy bả vào hết. Hôm đó bà chơi trò đoán từ trên này ạ, thấy vui quá em cũng vào lập nick để vào chơi. Nhắc lại cũng lâu rồi đấy. giờ em ko làm cùng chị ấy nữa, từ đó cũng chẳng còn bắt chước bả mà lên đây nữa. Nhớ hồi ấy toàn hóng cùng bả mua đồ thanh lý. sau ko có chị ấy cùn gmua nữa , em cũng vẫn lên nhưng ít hơn và bận nữa.. Giờ Hôm nay rảnh rỗi nhớ đến lại vào, quên cả pass ạ Vào chào cả nhà 1 câu ạ! Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, e chào xong cũng thu dọn đi về đây hihi
rất vui được làm quen với bạn (chị, cô..) nhé, rảnh chị lên đây, lướt qua mấy topic, cũng có nhiều chia sẻ thú vị lắm !
Xin chào đon sự trở lại củ mn tung hoa ...tung hoa.... Hehe chúc mẹ no ngày mới tốt lành .khi nào mn rảnh thi qua topic của e chơi hihi