Tan làm các mẹ sắp xếp làm việc nhà như thế nào?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Siêuthị trực tuyến MaxBuy, 27/7/2015.

  1. PleaseDontCry

    PleaseDontCry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    Luôn suy nghĩ thoải mái như này bảo sao chị trẻ hơn tuổi như thế
     
    Đang tải...


  2. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    hi, c trẻ bt e ạ, cũng do c chăm dưỡng da nữa, hì. E lập gia đình chưa? sn bao nhiêu vậy?
     
  3. PleaseDontCry

    PleaseDontCry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    E mà đứng vs c chắc e nhìn như bà xề mất, e chưa lập gia đình ạ, nhưng đang đau đầu vì việc lấy ck, em 93 c ak
     
  4. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    làm gì tới mức ấy, hi, mà nói thế chứ so vs chị thì nói làm j :v, c quá trẻ mà, :v, đùa thôi. mà sao nói tới lấy c lại đau đầu hả e?
     
  5. PleaseDontCry

    PleaseDontCry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    Hehe mẹ một con nhìn con tươi rói, em toàn bị gọi là bà già nên thiếu tự tin lắm, chuyện lấy ck làm em đau đầu vì ny em muốn về quê, còn em thì muốn ở trên này :(
     
  6. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    thì e thay đổi bản thân, làm mới mình, cuộc sống ngắn ngủi, đừng để tuổi trẻ trôi qua vô nghĩa, làm đẹp, đi chơi, yêu đời lên e. Ny e làm gì? và e nữa, sao lại muôn về quê?
     
  7. PleaseDontCry

    PleaseDontCry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    E cũng biết thế, nhưng cứ đi làm về mệt là e mắc bệnh lười, ngại làm đẹp,ngại đi chơi, ny em đang ở quê rồi nên muốn em về quê luôn, muốn sang năm cưới, giờ anh làm lắp đặt mạng, em thì làm lập trình web, mà cv của em ở quê ko có, chỉ có ở Hn em mới có cv đúng ngành em học, về quê lại làm cái khác thì em ko thích
     
  8. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    cũng khó nhỉ? mà vừa có bạn gọi cho c cũng về làm web, có khi nào là e k? ha ha. cưới thì cưới luôn đi e, yêu lâu rồi thì cưới, an cư mới lập nghiệp đc, lấy nhau về có vợ có chồng lại gặp may rồi phất lúc nào k biết đâu. hi hi. còn về quê hay ở trên này quan trọng gì, quan trọng là e với chồng bàn bạc và vạch ra kế hoạch dài, và đạt đc nó mới quan trọng. Cái khó ló cái khôn e ạ. k sợ.
     
    PleaseDontCry thích bài này.
  9. PleaseDontCry

    PleaseDontCry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    Em cảm ơn chị ạ, đúng là cần phải có một kế hoạch mới được, chứ như bây giờ mơ hồ với rối lắm, e sẽ nc với ny em, chắc ko phải em đâu, cty em là thương mại điện tử chỉ xây dựng website cho công ty thui ạ, ko phải công ty dịch vụ website hihihi
     
  10. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    c trêu mà, hi. cứ lấy vào rồi biết phải làm gì, nghĩ nhiều làm gì e. Chưa lấy chưa biết đc, chưa thể khẳng định đc e ở HN là sướng và cũng chưa chắc e về quê đã vất. Nên làm đc gì cứ làm đi, yêu thương nhau, ở bên nhau và đi chơi nhiều hơn, chăm sóc bản thân là những j thiết thực nhất bây giờ. :), cố lên e
     
    PleaseDontCry thích bài này.
  11. PleaseDontCry

    PleaseDontCry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    em cảm ơn những ý kiến của chị ạ, chia sẻ với chị em cũng thấy đầu óc thông thoáng ra hơn nhiều, e cũng chúc chị luôn luôn hạnh phúc, và thành công hehe :oops::oops::oops:
     
    mypham_llinh thích bài này.
  12. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Để ý là cũng mệt rùi ý, nhưng thường mới về thì bà mẹ nào cũng pải để ý xem con dâu ntn, cứ tìm hiểu thêm đi rồi hãy quyết định mn ah :)
     
    PleaseDontCry thích bài này.
  13. PleaseDontCry

    PleaseDontCry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    Cảm ơn mn nhé, e sẽ từ từ suy nghĩ :cool:
     
  14. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    Vừa công việc vừa gia đình, lúc nào cũng phải tranh thủ mọi lúc thôi
     
  15. mimishop90

    mimishop90 Điều Hoà Daikin Giá Rẻ

    Tham gia:
    13/6/2014
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    bạn chưa lấy ck mà đã kêu thế này rồi nhỉ, nhà m thì hiện tại chưa có con nhưng m thấy việc nhà cũng khá nhàn. Do mình sáng k dậy sớm đi chợ được nên toàn dành sáng chủ nhật đi chợ mua thịt, cá cho cả tuần. Rau thì mua ăn 1-2 ngày. Cuối ngày đi làm về tạt qua chợ mua ít rau thôi là được. Còn ăn sáng thì vc m thường ăn ngoài nên k mất time chuẩn bị bữa sáng. Bữa trưa thì ck ăn ngoài, m thì hay mang cơm, thức ăn để dành bữa trước mang đi ăn trưa(dùng hộp cơm hâm nóng tự động í, cơm canh lại nóng hổi gần như nấu mới).
    Mình rất sợ đi chợ mua thịt lúc chiều muộn vì mình bị mấy lần mua thịt về bị mùi(do thịt để lâu chăng) :(
     
  16. Siêuthị trực tuyến MaxBuy

    Siêuthị trực tuyến MaxBuy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    chắc do em lười rồi ạ, với cả đi làm cũng xa chỗ trọ nữa
     

Chia sẻ trang này