Khác: Có mẹ nào sinh vào tháng 4/2016 như em không ạ! vào chia sẻ kinh nghiệm mẹ tròn con vuông nào!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Nangthu9999, 15/9/2015.

Tags:
  1. Thu Hường Mẹ Bee

    Thu Hường Mẹ Bee Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    83
    em chưa biết ạ. Không biết có được sinh ở hà nội không? hay phải về quê chồng ở nghệ an
     
    Đang tải...


  2. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Nhiều người thây bụng to cứ hỏi giới tính mà chưa biết nên cũng hồi hộp muốn đi siêu âm xem con trai hay con gái quá đây, mà giờ mới đang tuần 15. Chờ tuần nữa 16 rồi đi cả thể ạ
     
  3. thuyhiepnguyen

    thuyhiepnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/9/2014
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    mình cũng chưa sâ giới tính bé nữa, bs hẹn 18w mới sâ lại luôn ko đi lúc 16w
     
  4. ducminh2007

    ducminh2007 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/1/2011
    Bài viết:
    9,050
    Đã được thích:
    2,320
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ sợ nhất phải về quê chồng để sinh. Nghĩ đã thấy sợ.
    Tớ may mắn tập 1 sinh xong về ngoại, vì nhà chồng NĐ, nhà ngoại ở đây, chồng đi làm xa về nhà ngoại tiện hơn, nên chồng bảo về ngoại ở. Nghe chồng nói thế như mở cờ trong bụng í :)
    Lần này cũng ở trên này thôi.
    Sinh xong về quê nội chơi vài tuần là được rồi.
     
  5. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Đúng rồi, tâm lý ai cũng thế, nhà chồng ở ngoài thì đã đành vì sống quen rồi , chứ sinh mà về quê chồng sinh thì nghĩ đúng là đã thấy sợ
     
  6. ducminh2007

    ducminh2007 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/1/2011
    Bài viết:
    9,050
    Đã được thích:
    2,320
    Điểm thành tích:
    863
    Ôi, nhiều vấn đề kinh khủng chị ạ.
    Bạn em sinh trên này xong về nội 2,5 tháng mà khủng hoảng tâm lý.
    Ở cùng nhau cả năm cả tháng, đến khi sinh còn nảy sinh vấn đề, huống chi đến tận lúc sinh mới về c nhỉ?
    Nhà em sinh xong ko nhờ được ngoại, nội chắc cũng ko nên xác định thuê giúp việc đây.
    Nhà chị có ông bà đỡ đần ko?
     
  7. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Đúng là có ông bà nội đỡ đần có mặt được và mặt mất, thuê giúp việc cũng có mặt được và mặt mất, nói chung là cái gì cũng có hai mặt, hai người hai lối sống và hai cách nghĩ các cụ thì luôn có quan điểm " tao còn đẻ ra mày sao mày bằng tao được " hic hic mình làm gì cũng cho là sai, là không đúng. hic hic chị ở với mc nên chị thấy cứ bơ đi là tốt nhất
     
  8. ducminh2007

    ducminh2007 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/1/2011
    Bài viết:
    9,050
    Đã được thích:
    2,320
    Điểm thành tích:
    863
    Vâng, cái gì cũng 2 mặt chị nhỉ? Tư tưởng khác nhau nên khó hòa hợp lắm.
    Đúng là cứ phải bơ đi, ko có ko sống được c ạ.
     
  9. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Uhm, tự do là muôn năm nhưng cuộc sống đâu phải muốn là được, con cái ở bên bố mẹ là truyền thống tốt đẹp của người vn mình mà.:p
     
  10. bekeo2012

    bekeo2012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2012
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    14w r,sao thấy thời gian trôi chậm thế,mãi ko tới 16w để lại đc thấy bé yêu. Các chị có mệt mỏi nhiều ko ạ? Mới có từng ấy tuần em thấy ậm ạch r,mà tập 2 đấy,hị
    Có chị nào định sinh viện C ko? Tập 1 e sinh ở đó cũng ok lắm
     
  11. cuatroicho8483

    cuatroicho8483 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    mẹ nó nói chuẩn. ở với bố mẹ chồng mình cứ cố gắng nhin, sống biết điều thôi. cũng chẳng thiệt đi đâu. Ông bà cũng thương nên chăm cháu cho, chứ thuê giúp việc cũng không yên tâm ý.
     
  12. cuatroicho8483

    cuatroicho8483 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    mình đây, chắc chắn sẽ sinh ở viên C, vì mình đẻ mổ ở đó. Nói chung sinh ở viện C đầu ngành thì cũng yên tâm. Chắc hồi đó mẹ nó nằm bên dịch vụ hả
     
  13. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Nhiều khi cũng ức chế lắm nhưng phải nhịn thôi, vì nhiều khi nghĩ bố mẹ đẻ mình còn nhiều khi không bằng lòng được hết huống hồ bố mẹ chồng, bm mình thì thương yêu mình nên cách nói nhẹ nhàng chứ còn bmc thì khi các cụ giận lên thì không tiếc lời hic hic
     
  14. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Mình đang ở tuần thứ 15 mà cũng sốt ruột quá, nay định đi siêu âm nhưng thôi cố chờ đến tuần 16 đi siêu âm vậy. Mình cũng thế mới có tháng thứ 4 mà bụng to nhìn nặng nề ậm ạch như 6.7 tháng rồi ý
     
  15. cuatroicho8483

    cuatroicho8483 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    nhưng các mẹ đã sờ thấy con chưa hay do mình béo bụng thôi
     
  16. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Chưa thấy gì mẹ nó ạ, giờ con mới có chưa đầy 1 lạng mà, nhưng bụng căng lắm chứ không bẹo nhẹo như mỡ đâu. Sốt ruột chả thấy con đạp gì cả cứ mong nhưng đọc sách báo nói từ tuân 18 tới 20 thì con đạp mẹ mới cảm nhận rõ nét được
     
  17. cuatroicho8483

    cuatroicho8483 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    uh đúng rồi, nếu hồi trc là béo bụng thì bèo nhèo, nhung đây nó chắc, mà lúc ăn no còn căng hơn ý. Thấy bảo phải tầm 16 tuần bạn a nếu là tập 2 thì phải tầm đấy. Mình thấy bạn bảo 11 tuần con bạn đã máy rồi đúng ko?
     
  18. Thu Hường Mẹ Bee

    Thu Hường Mẹ Bee Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    83
    em cũng 15 tuần, đợi 17 tuần để đi siêu âm mà lâu quá. em sinh lần đầu nên không biết ở đâu tốt.
     
  19. ducminh2007

    ducminh2007 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/1/2011
    Bài viết:
    9,050
    Đã được thích:
    2,320
    Điểm thành tích:
    863
    Úi, em tối đến là bụng cũng cứ căng tròn í.
    Mong mãi con đạp chị ạ.
    E tưởng bé nhà c máy rồi?
     
  20. Thu Hường Mẹ Bee

    Thu Hường Mẹ Bee Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    83
    Em cũng nghĩ vậy ạ, muốn sinh ở đây yên tâm rồi về ngoại, về nội chơi
     

Chia sẻ trang này