Hài thật đấy, chủ top bằng tuổi ck mình. Nếu không đọc thì mình cũng nghe là máu báo sinh đó phải hàng tuần sau mới sinh cơ, hi
Bố Ken xin chào các bố, các mẹ, anh chị và các bạn trên DĐ, lâu lâu rồi cũng k có thời gian để viết lách linh tinh nữa. Mới đó mà cũng đc 1 năm 4 ngày rồi mọi ng ạ, nhanh thật đấy, đc mỗi ngày chăm con,nhìn con khôn lớn cũng quên hết vất vả mọi ng ạ. Thú thật với mọi ng, vợ em công việc kinh doanh nên vất vả, em đành phải nghỉ 2 lớp dạy thêm để phụ vợ chăm con đấy. Cảm ơn mọi ng đã động viên, chia sẻ, em xin viết tiếp tập 2 cho các bạn sắp lên chức bố yên tâm mà giúp vợ vượt cạn nhé. Tập 2: .......Đang lâng lâng vui sướng, đi lại tung tăng trc phòng đẻ, cô ý tá mở cửa gọi, Bố bé đâu vào đây. Cô y tá hỏi: 2 vc đã mua sữa cho con chưa? Dạ, chưa ạ. Rồi cô viết vào 1 tờ giấy tên 1 hộp sữa, bảo xuống tầng 1 mua về cho con. Cô y tá giải thích là mới sinh nên mẹ chưa có sữa cho con bú, nên cần mua sữa ngoài cho bé bú cho lại sức, mình còn nhớ y tá còn hướng dẫn pha 30ml cho uống 2 lần nữa. Vội vàng xuống tầng 1 tìm mua sữa, lúc đó hơn 3h nên cửa hàng họ tắt điện, đi tìm 1 vòng chả thấy đâu, may quá gặp anh bảo vệ đưa đến gọi cửa mua cho; hộp bé tẹo mà hết 500k, giá ở ngoài có hơn 100k thôi, nói thế thôi tiền bạc đối với mình lúc đó là muỗi hết, vừa vớ đc vàng 10 mà,hjhj. Các vc trẻ chú ý nhé, trong gói đồ chờ sinh trang bị thêm 1 hộp sữa cho bé sơ sinh nữa nhé. Khoảng 3h30, y tá gọi vào nhận con. Vào y tá đưa cho 1 tờ giấy bảo đọc xem sai sót gì k rồi ký tên, đọc xong mà chả nhớ gì ký luôn. Lúc bế con mới buồn cười, yta hỏi đã biết bế chưa? Dạ, chưa ạ. Thế tay thuận đâu? Dạ, đây ạ. Tay thuận đỡ đầu, tay trái(k thuận) vòng đỡ mông là đc. Chị yta dúi sang cho mình bế luôn. Chị ơi, em thấy bé quá, bế run run ạ. mình thắc mắc Chị yta bảo: k việc gì đâu, cứ giữ nguyên vậy là đc, bé con về phòng đi cho mẹ nó nghỉ ngơi. Vậy là 2 bố con dắt nhau về phòng. Bế con trong vòng tay, chợt con nhìn bố k chớp mắt, cảm giác thật khó tả hết lúc đó, chỉ ứa nước mắt muốn khóc vì hạnh phúc. Đến lúc phải pha sữa cho con theo lời dặn của bác sĩ mà loay hoay mãi mà k còn tay mà làm, lúc này cuống thật. Bế con chạy sang phòng đẻ nhờ yta giúp nhưng họ về ngủ hết rồi, mếu máo nói với vợ: vợ ơi a k có tay để pha sữa cho con làm sao giờ? Lại bế con qua nhờ gia đình vừa sinh ca trước giúp cho. May quá, gặp đúng người tốt bụng, lại nhiệt tình, khéo tay; bác sang bác pha sữa, bế đút sữa giúp cho (nói thật lúc đó để mình cũng chả biết làm sao cho bé ăn đc cả, giờ thì vô tư rồi, jhj). Xong xuôi, bác đặt xuống thay quần áo cho bé luôn, ôi giời Ken làm 1 bãi đen ngòm trong tã. Bác lau giúp mà hết 1/3 bịch khăn ướt mới hết, bác bảo phân keo này khó lau sạch lắm, mà bác giúp gần 10 đứa cháu rồi chưa có đứa nào ị nhiều thế này,huhu. Tả, áo, tất tay chân, mũ thay xong ngon lành rồi bác mới đưa cháu cho mình bế rồi mới về phòng. Trước lúc về bác còn dặn dò, có việc gì thì cứ gọi chị (gọi bác là gọi cho con em nhé, chị 38 tuổi thôi) sang giúp cho, còn mà k có ai thì em cứ đặt cháu xuống giường mà làm,k việc gì đâu. 2 bố con bế nhau đến 5h30,mẹ mới đc về phòng. Thấy mẹ về mà bố như ng sắp đuối vớ đc cái phao, lòng nhẹ hẳn, lúc đó chả biết là sinh xong còn đau chưa làm đc gì cả,huhu. Nằm 1 lúc,vợ bảo thay tả cho con k con tè ướt khó chịu. Mình mở tả ra, ôi giời, 1 bãi đen ngòm nữa; hì hục lau cho con, bố lau con khóc, mẹ giục; gần hết 2/3 bịch giấy lúc nãy mới sạch. Vợ bảo, a lau gì mà lâu vậy; vợ ơi phân keo nó dính khó lau lắm, lúc nãy chị có kinh nghiệm rồi sang giúp mà cũng làm mãi đó. 7h thì ông bà ở quê cũng đến nơi, đó là câu chuyện ngày đầu tiên làm bố của tớ đấy. Các bạn sắp đc làm bố cứ yên tâm mà giúp vợ vượt cạn nhé. Những thứ cần chuẩn bị, tớ thấy thế này (các bố mẹ thông thái bổ sung nhé): Cho mẹ: Bỉm, nước sát khuẩn để rứa vết thương, 1 chai nc lọc, cố uống 1 hộp sữa trc khi lên bàn đẻ. Cho bé: Quân tư trang (gồm: tả, áo, bao tay, bao chân, mũ, khăn tắm.....), 1 hộp sữa bột, bình sữa, cốc + thìa (phòng trường hợp bé k bú bình), giấy ướt, 1 phích nc sôi để sẵn. Ngoài ra,tùy phong tục từng địa phương mà chuẩn bị,như: trứng gà luộc chín cho mẹ ăn sau sinh, rượu gừng xoa chân tay cho mẹ sau sinh, mật lợn cho mẹ và con.... Tớ là giáo viên toán nên văn chương cũng hạn chế, vui thì viết vậy thôi, cảm ơn mọi ng ủng hộ và cảm thông ạ. Chúc mọi ng cuối tuần vui vẻ, luôn hp to to trong gia đình nhỏ của mình.
ôi đọc lại nhớ cảnh ck em tay lóng ngóng bế con , rồi pha sữa thay tã cho con, con khóc, vợ đau , rồi dìu vợ đi vs, thấy thật là thương, nhà em sắp bắt đầu cuộc chiến thứ 2 rồi đây.