Tâm sự Tôi Là Mẹ Đơn Thân -

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi susubum, 24/9/2015.

  1. Mỹ phẩm Nhật & Pháp

    Mỹ phẩm Nhật & Pháp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2015
    Bài viết:
    2,118
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    223
    Đọc bài của chị thấy buồn quá, cố lên chị nhé.
     
    Đang tải...


  2. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Mẹ ốm!
    Nó vắng nhà
    Nhè đúng lúc nó vắng nhà mẹ lăn ra ốm.
    Không ai chăm sóc, không ai bên cạnh, 11h30p đêm mẹ đi lục thuốc hạ sốt giảm đau không có. Các nhà tầng dưới cũng ngủ hết rồi.
    Mẹ vớ được gói thuốc giảm đau dạ dày, mẹ uống đại.
    Vào phòng nằm, sốt cao hơn nữa.
    Mẹ nhớ nó, nhớ thắt cả gan
    nhiều lúc mẹ tự hỏi rằng vì sao mẹ phải chia sẻ nó trong khi chằm bặp nó, nuôi nó, yêu nó, vì nó đến giờ vẫn chỉ có mẹ.
    Tại sao mẹ phải xa nó khi mẹ đang trong tình trạng này.
    Nhưng rồi mẹ lại khóc lớn hơn... Nếu con mẹ muốn, mẹ sao có thể cấm con về bên đó.
    Con trai mẹ giờ này chắc ngủ rồi.
    Nếu con ở đây chắc con cũng chưa ngủ vì con biết chườm khăn mát cho mẹ, biết rót nước, lấy thuốc và đọc sách cho mẹ.
    Mẹ nhớ con lắm Bum ơi, mong nhanh qua đêm này, nhanh qua ngày mai để con lại về bên mẹ.
     
    Mỹ phẩm Nhật & Pháp thích bài này.
  3. binhbon16

    binhbon16 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/10/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    E thật khâm phục các mẹ đơn thân. Các mẹ thật nghị lực và kiên cường mới nuôi con 1 mình đc. E đang có con nhỏ mà k biết có nên gửi trẻ để đi làm không? (con e 15t tuổi, nơi đất khách quê người thật khó tin tưởng ai). Cho e hỏi các mẹ đã đi làm và gửi con, chăm con thế nào khi có 1 mình vậy ạ?
     
  4. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Về việc gửi con, trẻ đã 15 tháng em nên cho bé đi học, nhiều trường nhận trẻ từ 1 tuổi mà em.Trên phương diện là một người làm trong ngành giáo dục, mức học phí tầm 1.5 đến 2tr 1 thánng là em có thể yên tâm về việc trông, chăm và dạy con em ạ
     
  5. binhbon16

    binhbon16 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/10/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Đó là những trường tư thục đó hả c? Đây là bé đầu của e, e chưa gửi bé bao giờ một phần vì lo ngại nta trông con k chu đáo hay các tệ nạn đánh đập khác, phần vì ox e cũng k đồng ý nên e muốn tham khảo ý kiến các c đi trc để định hướng tìm hiểu và thuyết phục ox nữa. E cảm ơn c
     
  6. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Nó về bên mẹ
    Líu lo như chú chim non
    Mẹ có tay sai đắc lực
    Còn nó vừa về đến nhà là rót nước mời mẹ, lục tủ lạnh bắt mẹ ăn dưa hấu. Nó kiểm tra túi giấy ướt thấy mẹ đã xì mũi hết, nó lon ton vất vỏ vào thùng rác rồi lấy gói mới đặt vào chỗ cũ.
    Nó bảo mẹ rằng con thích ăn mì trộn. Mẹ mệt lắm, người đau lắm nhưng rồi mẹ vẫn cố gắng ngồi dậy làm cho nó. chẳng có gì ngoài trứng, chả cá, cà rốt và mì ômachi, vậy mà thằng bé vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon luôn miệng. Nó ăn 1 miếng, lại gắp cho mẹ 1 miếng. Bắt mẹ ăn cùng cho bằng được. Nước mắt mẹ chảy dài.
    Con trai à, không có con mẹ tủi lắm, khi có con về, cuộc sống của mẹ mứoi có chút ánh sáng. Cuối cùng mẹ cũng chờ được con về, để được dựa vào con những lúc như thế này.
    Vòng tay con nhỏ lắm, vai con bé lắm, tâm hồn con ngây thơ lắm mà sao con đã phải nâng đỡ một người phụ nữ đã ngoài 30 hả con. Mẹ xin lỗi con nhiều.
    Mẹ vẫn nhớ câu nói của con lắm: "Mẹ ơi, bao giờ mình không phải chuyển nhà hả mẹ, con thích có nhà riêng để mời bạn đến chơi".
    Mẹ sẽ cố gắng con ạ, con cố gắng chờ mẹ một thời gian nữa nhé. Dù giờ mẹ không có gì trong tay, nhưng mẹ sẽ làm bằng tất cả sức lực của mình con ạ.
     
    binhbon16 thích bài này.
  7. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    uh, trường công thì khoảng 800k cộng với 400k tiền ăn, 1 tháng không đến 1,5tr đâu em ạ.
    Em gửi trẻ, nhờ người trông thì tình trạng tương tự thôi, nhất là những đơn vị dạng nhận trông trẻ em không biết được điều gì cả. Gửi con ở trường mức học phí tầm 2tr hoặc hơn 1 xíu là em có camera quan sát rồi em ạ. Như vậy em cũng có thể yên tâm hơn
     
    binhbon16 thích bài này.
  8. binhbon16

    binhbon16 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/10/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Dạ. Vậy e sẽ tìm những trường có camera quan sát cho yên tâm. E cảm ơn c đã bớt chút thời gian giúp e nhé
     
    susubum thích bài này.
  9. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,535
    Đã được thích:
    2,377
    Điểm thành tích:
    863
    m thật bản lĩnh, e ngưỡng mỗ m đấy
     
    susubum thích bài này.
  10. anonymouss

    anonymouss Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/6/2015
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    bản thân e là 1 thằng sinh viên năm cuối, ấy thế mà chưa y ai bh (các cô các bác đừng cười), suốt ngày chỉ học, chơi game, và cám đầu đi làm thêm. Nhiều lúc lên mạng đọc thấy nhiều cảnh phụ nữ khổ sở vì đàn ông ngoại tình mà thấy tức thay, xong lại ngồi nghĩ bụng, sao những người đàn ông đó lại có thể phản bội người phụ nữ mà họ từng y thg hết mực vậy nhỉ? Bố e, mẹ e cũng hay bất hòa, bố e cũng ác khẩu lắm, ấy thế nhưng bố e k tệ nạn, k gái gú nên thành ra dù bố mẹ e hay cãi nhau nhưng e vẫn thấy mình còn may mắn vì cả 2 toàn cãi nhau vì chuyện lo lắng cho gia đình thôi ạ :D Có lẽ cũng vì thế mà e ghét mấy thằng ngoại tình lắm, e chưa y ai bao h dù đã ngoài 20 :( nhiều lúc nghĩ sau này mình y ai nhỉ, cưới ai nhỉ, y nhau vậy ngoại tình làm j nhỉ? e k hiểu đc các cô các bác ạ, ngoại tình có cái j thú vị vậy? (e trai thẳng nhé) =))
     
    susubum thích bài này.
  11. banbuon2015

    banbuon2015 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2015
    Bài viết:
    2,626
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    773
    Đọc từng bài của mn, vừa khóc cảm thấy thương con qúa. Nhũng câu nói vô tư non nớt n làm mẹ đau lòng và trăn trở cảm thấy có lôĩ vì đã ko cho con dđược gđ trọn vẹn, làn con cũng gìa dặn và cứng cáp hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Mn nó ui, vì con hãy cố lên nhé!
     
    susubum thích bài này.
  12. yenhuong8899

    yenhuong8899 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/10/2015
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    cố lên nhé mẹ thớt
     
    susubum thích bài này.
  13. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Em cảm ơn mn đã theo dõi mẹ con em. Nhiều lúc em buồn lắm, nhưng đời này em chẳng kể được với người nào em thường xuyên gặp. Em đành viết. Nhiều lúc viết mà nước mắt cứ thế lăn. Trước khi chưa cưới, em là đứa con gái tự lập tiền ăn học, em lỳ lắm, lỳ đến mức mẹ em cầm thanh gỗ phang em mà em cắn răng không rơi giọt nước mắt nào cơ... cứ thế suốt gần chục năm, em dặn mình nhất định không khóc. thế mà từ ngày về làm dâu, từ ngày có con, từ ngày phải bế con đi, em khóc nhiều lắm. Chẳng khóc với ai bao giờ nhưng mà có những đêm phải khóc thành tiếng mới hả cơn đau. May mà con nó quen nghe nên em toàn mở nhạc nhẹ để nó không thức giấc mn ạ
     
  14. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Khi nào em cưới vợ, có con, em thấy vợ xấu, thấy vợ vì lo toan cuộc sống gia đình hay cằn nhằn, nhất là kinh tế thiếu thốn, em chán, em ra ngoài, em so sánh.
    Đàn ông ích kỷ hầu hết đều do sự so sánh mà ra em ạ
     
    banbuon2015 thích bài này.
  15. Piper Nguyen

    Piper Nguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    15/10/2015
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Chị đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ, một người mẹ tuyệt vời!
    Cuộc sống vất vả, bộn bề lo toan nhưng hãy mạnh mẽ lên chị nhé. Vì chị còn con, đó là chỗ dựa tuyệt vời cho tinh thần, chị có thể vui vẻ bên con, cho con một người mẹ tốt thay vì để con chứng kiến một người bố tồi. Lựa chọn đúng chị ạ.
    Mẹ đơn thân có người nọ người kia, những người họ không hiểu chuyện thì sẽ vơ đũa cả nắm. Nếu có ai đó nói điều gì không đúng về chị. Chị có thể giải thích hoặc cười với họ. Chỉ vì họ quá hạn hep trong suy nghĩ, suy nghĩ thiển cận mà thôi. Kệ họ chị ạ.
    Đừng buồn. Vì chị không làm gì sai và không có gì xấu hổ, con chị có thể ngẩng cao đầu và tự hào vì có một người mẹ như chị.
    Chúc chị hạnh phúc và mạnh mẽ, may mắn nhé!
     
    susubum thích bài này.
  16. Piper Nguyen

    Piper Nguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    15/10/2015
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Có thể bây giờ chưa thế, ^^ nhưng mình nghĩ một người như bạn sẽ không thế. Hãy chọn một người con gái phù hợp và lấy làm vợ, cố gắng chăm sóc họ, đừng để họ khổ, đừng để người con gái đó vì lo toan cuộc sống mà chẳng lo gì cho bản thân. Nếu có ý nghĩ ngoại tình thì hãy ghét chính bản thân mình đi và ghét cả cái người kia nữa nhé. Không hạnh phúc được thì chấm dứt và làm tròn trách nhiệm cho nhau và với con cái.
     
    susubumanonymouss thích.
  17. con chim non nho nhỏ

    con chim non nho nhỏ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/6/2015
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Mình là đàn ông chẳng biết nói j hay khuyên j cả, cố gắng lên mẹ nó nhé, sự cố gắng luôn luôn đc đền đáp, hy vọng mọi may mắn sẽ đến với 2 mẹ con, cái j đến sẽ đến, nếu có ý tưởng kinh doanh j hay mà có thể kết hợp đc thì inbox nhé, chúc 2 mẹ con luôn mạnh khỏe, vui vẻ và luôn tươi trẻ
     
    susubum thích bài này.
  18. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Mẹ cháu thì chỉ thích làm về mầm non nên có kinh doanh gì cũng toàn mầm non thôi ạ. Nhiều lúc bán hàng chỉ muốn được tư vấn cho tụi nhóc được hưởng thêm nhiều điều hay cơ mà lại ít bố mẹ chịu nghe bác ạ
     
    con chim non nho nhỏ thích bài này.
  19. duaconcuaquy89

    duaconcuaquy89 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    cố gắng lên bạn nhé, rồi sau này bạn sẽ hạnh phúc hơn thôi. thà như vậy còn hơn chịu tra tấn tinh thần.
     
    susubum thích bài này.
  20. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Mẹ con cháu đang cố ạ. Nói chung thi thoảng tủi thân thôi chứ ngoài gánh nặng kinh tế thì mẹ con cháu rất thoải mái ạ
     

Chia sẻ trang này