chúc mừng mn nhé, đầu tiên là cảm giác vui sướng hồi hộp khi biết mình có thai, sau đó sẽ cảm thấy có chút lo lắng và bối rối vì lần đầu làm mẹ còn nhiều bỡ ngỡ và rồi bạn sẽ cảm giác thời gian 9 tháng 10 ngày sao mà lâu ơi là lâu, cứ mong ngóng đến các mốc để đi siêu âm và gặp con. hihi chúc bạn sẽ sớm chào đón bé iu nhé.
hi mình vẫn nhớ bạn mà, hồi đó bạn bầu bí cùng đợt vs mình thì fai. chúc mn sớm có baby và luôn khỏe mạnh nhé.
Hiện tại cứ tư tưởng thoải mái, ăn uống nghỉ ngơi đi đã, còn cả 9 tháng 10 ngày phía trước. Chúc mừng nàng nhé.
chúc mừng mn nhé, thời gian có bé đầu e cũng hồi hộp lắm, mong từng ngày được gặp con yêu. cứ ăn uống thật tốt, tâm lý thoải mái để chuẩn bị tinh thần cho những ngày sau sẽ được gặp con
chúc mừng mẹ nó, em sau nửa năm lấy chồng, mọi người cũng sốt ruột vì hỏi mãi vẫn chưa có gì, riêng em thì không lo nghĩ gì cả mà cứ từ từ rồi tiến, tối qua sau 3 ngày chậm kinh em thử thấy 2 vạch, vậy là em đang mang bé khỉ yêu trong bụng rồi, cũng thấy hồi hộp như mẹ nó ý.