Chắc hẳn các bố mẹ ở đây đã không ít lần cảm thấy khó khăn, bế tắc trong công việc cũng như trong kinh doanh rồi. Các bố, mẹ chia sẻ những bí quyết nào có thể giúp vượt qua trong những lúc khó khăn như thế. Em trước nhé Hồi còn là sinh viên hay tham gia những hoạt động ngoại khóa nên khi mới ra trường hừng hực khí thế xin vào công ty bất động sản với quyết tâm cao lắm. Đợt em ra trường lại đúng năm 2012, năm khủng hoảng của BDS. Vào làm quyết tâm lắm, hết đứng đường phát tờ rơi, nửa đêm đi treo banner, tối ngày đăng tin, gọi điện cho khách hàng ... mà sau 2 tháng chả chốt được căn nào. Tiền thì cạn, nợ ngày càng cao. Sếp trên vừa đùa vừa thật bảo có lẽ sắp phải họp riêng đến nơi rồi. Đầu óc căng thẳng, đêm chả ngủ được. Thế rồi, tối đó lên youtube xem được cái video động lực của ông Nick vujicic. Xem xong thì thấy như được bơm đầy năng lượng, lại lao vào làm như chưa có ngày mai. Cuối cùng ông trời cũng thương, cũng cho chốt 1 căn và sau đấy là cứ chốt liền một mạch. Giờ ngẫm lại mới thấy nhiều khi khó khăn nhưng mình cứ bất chấp lao về phía trước thì chắc chắn sẽ đến đích. Đấy là câu truyện của em, bố mẹ nào có nhã hứng chia sẻ thêm nhé
kinh nghiệm của em là đã làm cái gì thì phải kiên trì làm cái đó tới cùng, dù khó khăn thì cũng phải cố gắng vượt qua thì mới thấy được thành quả tốt đẹp được
Bế tắc trong công việc, bế tắc trong tình yêu, cuộc sống là một mớ hỗn độn không lối thoát. Mấy năm nay rồi mà vẫn chưa thoát ra được. Cần một hướng đi trúng đích
Em thì dù bế tắc cũng phải làm hoặc tìm phương pháp khắc phục cho được mới thôi, em ko muốn để thời gian trôi đi nên ko dùng đến phương pháp xả stress
Em nghĩ chỉ cần mình thích thì làm gì cũng được ^^ Như em có đứa bạn làm ở cafef, lương 8tr nhưng cũng vất hầu như ngày nào cũng phải ngồi ôm cái laptop, đến yêu đương cũng không có thời gian vì áp lực phải đủa bài, đúng giờ v.v... Nói chung nhiều đứa bảo lương thấp tí cũng được, tự do thoải mái là được ngay ý mà ^^
m cũng gặp nhìu trường hợp như thế này trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng êm xuôi nhưng m nghiệm ra 1 điều rằng cái gì cũng có vấn đề của nó, khi gặp nó phải thật bình tĩnh, tốt nhất là nên tham khảo ý kiến mọi người rồi quyết định nhưng ko bao giờ bỏ cuộc - bức ảnh này đã làm m bừng tỉnh
Bạn thử tập thiền xem sao. Mỗi ngày dành nửa tiếng để thiền, đảm bảo mọi stress sẽ được giải quyết hết