Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi NGHỆ AN, 28/5/2014.

  1. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    Lúc nào cũng phải ép mình nói không sao, có mệt mỏi k, nhưng nếu càng nói hết những "có sao" thì còn rắc rối hơn nhiều
     
    Đang tải...


  2. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Cứ tưởng đã luyện dc lạnh lùng sắt đá, rốt cuộc vẫn yếu đuối thế thôi. Đau lòng nhất là vẫn không thể gỡ xuống lớp vỏ cứng lạnh trong khi bên trong đang mềm yếu đến k còn gì
     
  3. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Đây là cảm xúc của ngày hôm qua, nhỉ?
     
  4. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    hn còn tệ hơn rất nhiều c ạ :) hqua chỉ là mềm yếu, còn hn là vỡ vụn :)
     
  5. mimishop90

    mimishop90 Điều Hoà Daikin Giá Rẻ

    Tham gia:
    13/6/2014
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    chủ nhật ăn chơi phè phởn, h thì cứ ngồi ngáp ngủ thôi
     
  6. jenifer92

    jenifer92 THẢO DƯỢC QUÂN Y

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    sau 2 ngày cuối tuần ăn chơi tốn xèng.hnay lại cật lực cày, cày và cày ạ.
     
  7. nhatphong1010

    nhatphong1010 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/9/2015
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm nay tâm trang e vẫn buồn từ ngày hôm qua đến giờ các mẹ ạ, buồn chuyện cv, buồn cả chuyện gia đình, e thấy phận đàn bà thấp cổ bé họng thật buồn, lỗi không do mình cũng bị nói, bị mắng, không cần biết cảm giác của mình thế nào, e là em muốn làm được thật nhiều tiền để có thể mua nhà riêng lắm lắm, mất hết niềm tin rồi các mẹ ạ :((
     
  8. jenifer92

    jenifer92 THẢO DƯỢC QUÂN Y

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    e cũng muốn mua nhà bằng tiền của mình kiếm ra. đỡ phụ thuộc ai cả. nhưng khó lắm chị nhỉ. nhiều lúc e cũng chỉ ước j mình là đàn ông thui
     
  9. nhatphong1010

    nhatphong1010 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/9/2015
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng thấy khó quá mn ah :((, nhiều lúc nghĩ mình mà là đàn ông thì sẽ không để cho vk mình ntn, heo hon đến mức em mới sinh em bé được 10 tháng mà giờ có 39kg thôi ý, nghĩ mà rầu cả lòng :((
     
  10. jenifer92

    jenifer92 THẢO DƯỢC QUÂN Y

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    thôi cố lên chị. phải lo cho mình và cho con trc đã. dù j cũng cố ăn cho khỏe thì làm j mới làm đc
     
  11. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Tự nhiên nhận thấy mình cũng bắt đầu khó tính rồi đấy!
    Hay là nguyên tắc???? Hic...........
     
  12. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    cảm giác tiếc nuối
     
  13. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Bạn ấy chắc vào s.... rồi! Mình tin bạn ấy sẽ chiến thắng!
     
  14. chimcanhcut07

    chimcanhcut07 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2009
    Bài viết:
    4,585
    Đã được thích:
    567
    Điểm thành tích:
    773
    èo trưa ngủ dậy mà sao đau đầu quá ạ
     
  15. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    mọi thứ phải làm 1 mình thôi, chả tin dc ai hết
     
  16. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Chị cũng có một giai đoạn như em bây giờ... mãi rồi cũng ổn!
    Nhưng ỔN = nhu cầu chia sẻ với mọi người giảm xuống mức tối thiểu, hic!
     
  17. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    e hiểu :) nếu phải thế thì đành thế thôi :)
     
  18. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Phải cố rất nhiều....
    Có bao giờ lật ngược được thế cờ không nhỉ?
     
  19. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Thèm..........................
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  20. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    cảm thấy khó chịu quá! vô vị nữa!
     

Chia sẻ trang này