Mình tham gia với nhé, mình tên My 10-10-1985. Chào cả nhà ạ, vừa ngó thấy hội 85 nhà mình tới 7 tầng lận, choáng, hihi
Tháng 7 mưa ngâu, tháng 7 mùa thu, tháng sau là sinh nhật em rồi đấy các bác ạ, ngót nghét băm mấy phát mà thấy đời cứ hờ hững ghê, làm gì cũng thấy gian nan kinh khủng, phấn đấu công danh , công danh chả lên được, phấn đấu sự nghiêp, mãi cũng chả thấy sự nghiệp đâu, âu cũng là cái số, may mắn cho em, đẻ được thằng con giai, hay ăn chóng lớn và cũng ngoan, ít ốm đau, chứ nó mà lại dặt dẹo trong cảnh bố đi công tác triền miên chắc em ngoẻo mất. Tranh thủ trời mưa lên than tí cho đỡ thấy buồn
Lâu lâu ngó mặt vào nhà chả có j mới lại chui ra. Các bà ý chắc dạo nì làm ăn phát đạt bận bịu quá chả có time vào đây 8 rùi. Có nàng nào đi hội chợ trung thu 20.9 ko.
nhà tôi có tham gia hội chợ trung thu đấy, gian 4E - tại khu vực gian hàng ăn, tôi bán bánh crepe và các loại nc ép trái cây. Các bà đi hội chợ hôm đó có ăn uống gì thì ghé qua gian nhà tôi nhé
Mình Ất Sửu nè. Chu du mấy nơi rùi, giừ mới về VN nên vẫn ế. Nghe nói ế giờ đang là xu thế Rất vui làm quen với mọi ng nha.
Các bạn có thấy trâu bò vất vả không? Tôi đây thân phận trâu bò cày cuốc mãi vẫn chẳng mang lại cuộc sống sung túc cho vợ con gì cả. Buồn vô hạn.