Các mẹ ơi, đúng là mỗi người mỗi cảnh mà.Tìm được cv ổn định thời buổi này cũng khó.Làm sao để mình thích nghi với cv ấy em thấy cũng k phải dễ.Mình đi làm nhàn quá thì chán mà bận rộn quá thì cũng thấy mệt mỏi.Nhưng em chỉ thích bận rộn thôi ạ.Có mn như em k a?
em đi làm nhà nước. nhàn quá và tiền cũng ít quá nên phải buôn bán thêm tí. thế mà tháng nào cũng chả đủ tiêu cm ạ
Mình cũng không thích công việc nhàn quá ^^! Nhưng cũng không thích bận rộn quá ^^! Quan trọng là nhàn nhưng phải được tự do sử dụng thời gian rảnh đó để làm những điều mình thích Hiện tại thì công việc của mình cũng khá bận. Lại mong rảnh vì giờ mình có nhiều sở thích để làm trong lúc rảnh rùi
Vâng, em sợ nhất là cứ ngồi chơi ấy ạ.vài buổi thì còn thấy thích chứ cứ như vậy thì nguy hiểm lắm lắm ạ.
Tự nhiên thấy lãng phí cho bạn, phí thời gian cuộc đời. Mình nghĩ làm gì để mình cảm thấy được tự do, phát triển bản thân, hoặc có thể gián tiếp giúp mình thực hiện ước mơ, sở thích thì đã là một công việc tốt rồi. Nhưng tưởng tượng mỗi ngày bạn bỏ 8 tiếng ra nhưng chẳng làm gì, có tiền mà không mất công sức thật đấy, nhưng sau cùng bạn chẳng thấy mình khá hơn, ngày nào cg chờ đợi thời gian trôi thật nhanh. Còn mình thì thấy bao nhiêu thời gian cũng không đủ, đôi khi vào nghe mọi người nói chuyện, nghe chia sẻ của mọi người để thư giãn, vui vẻ chút cũng cảm thấy hơi tiếc thời gian. Vì quá thiếu thời gian.
Đi làm có việc để nâng cao trình độ bản thân thì lao vào là quên hết mọi thứ, toàn bị chồng e mắng, sau đó công ty ít việc quá một ngày sáng đến chỉ có dở webtretho với lamchame học hỏi xem các kinh nghiệm chăm với nuôi dạy con thế nào thôi. Thế mà thời gian cũng trôi nhanh lắm. E nghĩ mỗi thời điểm mình nên dừng lại suy nghĩ xem mình cần làm gì vào thời điểm này sẽ có ngay phương hướng để giải quyết. Rảnh thì mới có thời gian để ngẫm nghĩ về những thứ mình có thể làm được chứ bận rộn quá thì chả có lúc nào tìm được thêm hướng khác cho mình đâu.
dạo này rảnh hơn, cứ đến là trêu chọc nhau cười muốn rớt hàm, sao mà vui thế, chẳng biết có dc mãi ntnay k
hội này đúng tâm trạng mình 8h lv ở cty, chán ơi là chán ý, nhàn rỗi lúc nào cũng ngóng 5h30 về, lúc thì nhiều việc ước 1 ngày 48 tiếng luôn