CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi huong8122008, 21/6/2010.

  1. Mẹ Jerry_tl2008

    Mẹ Jerry_tl2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)


    Mình có thiển ý thế này. Đối diện Nhà Hát Lớn có mấy quán cafe ấy, các mẹ opp ngay đó rồi lúc nào tiện thì cho các con ra coi hát cũng được mà
     
    Đang tải...


  2. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Chuyện này tế nhị chị nhỉ. Hay chị mua đồ chơi (chọn đồ chơi trí tuệ) , truyện tranh (bé cũng 5 tuổi rồi), bộ ghép chữ , số 9( cho bé vào lớp 1) , hoặc quần áo chứ ngày ngày cho tiền em thấy kỳ sao ấy.
     
  3. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    To all: Vụ trung thu mình thấy ở Nhà hát lớn thì đông lắm - lại không có chỗ chơi cho các bé. Các mẹ cứ nghĩ nơi đi. Còn ngày off vào trước 1 hôm hoặc đúng hôm trung thu nhé. Cả nhà bàn luận nào.
    Em đăng ký trước nhé: Cả nhà 3 thành viên.
     
  4. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Tôi cũng ko biết đưa bao nhiêu là vừa bà ah. Lớp bé nhà tôi có 3 cô cơ. Nên các ngày 8/3 -20/10 -20/11 thì tôi đi phong bì (cô mua gì thì mua) . Còn lễ tết tôi đi quà - Tôi cứ mua cá thu - hoặc chả mực (mỗi cô 1 kg).
     
    Mẹ Jerry_tl2008 thích bài này.
  5. MẸ WINNI

    MẸ WINNI HỘI DÊ 79 SG

    Tham gia:
    10/12/2006
    Bài viết:
    4,897
    Đã được thích:
    3,462
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Nhà bà này tặng cô món ngon thích thế ...:mrgreen:
     
  6. MẸ WINNI

    MẸ WINNI HỘI DÊ 79 SG

    Tham gia:
    10/12/2006
    Bài viết:
    4,897
    Đã được thích:
    3,462
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Ở HP cũng giống Biên Hòa , ít khu vui chơi cho trẻ em , không nhiều như SG hay HN . Năm ngoái về trời nóng mình chả biết cho con đi đâu chơi , suốt ngày trốn nóng trong phòng ...:rolleyes:
    Biết mỗi Big C và Parkson mà ra đấy hơi xa ...:D
     
  7. Mẹ Jerry_tl2008

    Mẹ Jerry_tl2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    từ nhà tôi ra Big C và Parkson hơi gần nhá. Lần trước về cũng qua đó. Hôm noel tôi và mấy đứa bạn đi ăn trên Parkson, cũng được, nhiều quán ra phết ây
     
  8. BimBiShop

    BimBiShop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Con mình chưa đi trẻ mà đọc mấy vụ này nghe kinh nghiệm của các mẹ thấy ớn quá. hehehe ko biết mai kia mình thế nào
     
  9. BimBiShop

    BimBiShop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Vậy là off buổi tối hả, hichic con mình chắc bé quá hay sao ý mà 9h tối là lăn quay ra ngủ rồi. Muốn bon chen tham gia cùng các mẹ quá mà ko biết làm sao. Thôi các mẹ cứ fix lịch cụ thể rồi thông báo lên để các mẹ khác biết cố gắng thu xếp. Nhưng giá off vào chủ nhật và ban ngày thì dễ đi hơn
     
  10. BimBiShop

    BimBiShop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Phải đó ở HP nhiều khi muốn đưa con đi chơi mà ko biết đi đâu cả, lắm lúc nghĩ cũng chán ghê, nhưng cuộc sống ở HN, SG bon chen quá cũng mệt. Hp mình dẫu sao cũng dễ thở hơn
     
  11. meboongboong

    meboongboong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    hi hi, vậy là giống con nhà em rùi, 8h30 nó đã lăn quay ra đòi ngủ, ko thì phá bĩnh luôn àh. Hic, đâm ra muốn đi đâu buổi tối cũng khó àh
     
  12. GirlThich

    GirlThich lilosa.com

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    1,357
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    theo em nên chọn thứ 7, hay cn of cả nhà ạ, chứ of tối con thơ con quấn đi được thì cũng ko được lâu, lại người về trước người về sau mất vui. Các chị xem có nhà ai rộng rãi ấy, đủ cho các mẹ nhà mềnh cùng đàn con yêu vấu, tha hồ 888. Trung thu thì đông quá, cho con đi lâu cũng không an toàn các chị ạ.
     
    Giang's kids thích bài này.
  13. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Đúng rồi ở HP ít chỗ chơi thật đấy. Nhưng tôi thì hay cho bé vào Nhà sách tiền phong chơi , cho bé tô màu, mua 1-2 quyển truyện. Chỉ chủ nhật mới cho đi 1 lần.
     
  14. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Hồi bé học lớp 3 tuổi, tôi cho học lớp người quen (tất nhiên là cũng quà cáp). Sang lớp 4 tuổi đc 1 tháng. Sáng nào đưa bé đi học cũng trò chuyện chào hỏi - nhưng thấy cô chẳng thân thiện gì cả. hic. Tháng thứ 2 mua cho mỗi cô 1kg cá bảo là biếu (vì cólà ngày gì đâu mà đưa cô tiền) (mua của nhà cô bạn Bemiu) hôm sau đi học thấy các cô khác hẳn nàg ah.
    Có những mẹ đưa tiền hàng tháng> Tôi ko làm thế vì bé nhà tôi tự lực - ăn tạm đc .
     
  15. BimBiShop

    BimBiShop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Đúng rồi con ngủ sơm vậy đi đâu cũng khó, mang nó đi thì ko được vì ngủ sơm, mà trước khi nó ngủ còn phải cho uống sữa nữa chứ

    Mình cũng nghĩ làm được vào tầm ban ngày là tốt nhất. Hay các mẹ chọn ngày chiều chủ nhật này đi, cho con đi chơi, chọn quán cà phê nào thoáng mát sạch sẽ ngồi chơi tám chuyện và làm quen nhau luôn thể
     
  16. Mẹ Jerry_tl2008

    Mẹ Jerry_tl2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Con người bạn tôi mới đi học ngày đầu tiên- nhà trẻ ấy, công nhận nó mới đi học nên khóc quá. Phu huynh- bạn tôi vừa mới đến lớp chưa kịp đầu cua tai nheo gì bị mắng 1 tràng luôn : con gì mà khó thế. Tôi dạy bao nhiêu năm rồi mà chưa thua đứa nào cả, vậy mà thua con chị đấy. hic, bạn tôi mặt méo xẹo.
    Khi bin tiền vô, cô lại khen : con chị xinh nhất lớp đấy. Potay
     
  17. MẸ WINNI

    MẸ WINNI HỘI DÊ 79 SG

    Tham gia:
    10/12/2006
    Bài viết:
    4,897
    Đã được thích:
    3,462
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Vụ cô giáo tui nghĩ mình cũng nên thông cảm với cô , đi làm lương ba cọc ba đồng mà chăm sóc 1 lớp mấy chục trẻ cũng hết hơi .
    Mình có 1 -2 đứa con chăm còn oải , đằng này sáng nào cũng vào lớp với cảnh tượng bé khóc bé la , đứa ăn vào thì ói , đứa sổ mũi , chạy nhảy ... :rolleyes:
    Năm nay con gái tui vào lớp mầm đa số các bé cũng lớn lớn nên cũng biết nghe lời cô , mặc dù có bé cũng khóc la giãy nảy um sùm , kiếm cớ không vào học nhưng nói chung ổn .
    Còn năm ngoái học nhà trẻ , sáng vào thấy mấy cô tội thiệt , cho các bé ngồi xếp hàng khóc , còn cô lo
    lau dọn bãi chiến trường , rồi đi tha các bé khóc bỏ chạy snag lớp khác , ra sân trường tùm lum ...#-o
    Nên tui nghĩ có ít thì mình biếu ít , nhưng chủ yếu là cũng cải thiện chút nên ít ra GV họ cũng nhẹ nhõm ...:D
     
    Sửa lần cuối: 16/9/2010
    memit050408 thích bài này.
  18. MẸ WINNI

    MẸ WINNI HỘI DÊ 79 SG

    Tham gia:
    10/12/2006
    Bài viết:
    4,897
    Đã được thích:
    3,462
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Sao vào topic hàng của BimBishop thấy bị khóa là thế nào nhỉ ?
     
  19. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Mẹ Winni hiểu các cô ghê.Ở trên em nhà quê nên đi học bt ko cần biếu xén gì.Chỉ ngày lễ thì có quà cho các cô thôi.Nhà em làm dtdd nên năm ngoái tặng cô cái thẻ nạp,cho vào cái hộp,hì hì! Cũng thương các cô,phải ở lại trưa trông con mình nên ít chăm lo được cho gia đình,chiều cũng về muộn.Ko biết về nhà có trút lên mấy ôg chồng ko nhỉ? ^_* Chắc sẽ phải vất vả vì việc nhà dồn vào.
     
  20. MẸ WINNI

    MẸ WINNI HỘI DÊ 79 SG

    Tham gia:
    10/12/2006
    Bài viết:
    4,897
    Đã được thích:
    3,462
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm)

    Chị suy ra thế vì cứ nghĩ mình còn chăm con mình cũng oải , chỉ muốn cho đi học cho rảnh ...:finga:
     
    memit050408 thích bài này.

Chia sẻ trang này