Khác: clear

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi thuthutran, 2/11/2015.

  1. thuthutran

    thuthutran Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2015
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    clear
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuthutran
    Sửa lần cuối: 3/11/2015
    donggiahan thích bài này.
  2. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    thật sự là cái xưng hô bố mẹ của bạn khiến mình đọc đến đoạn thứ 2 k muốn đọc nữa, vì k hiểu cái j.
     
  3. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    giờ mới hiểu :v, theo mình thì bạn nên giữ đứa con lại, dù sao đi nữa, k cần biết anh ấy và gia đình ntnao, nhưng đứng trên cương vị của một ng mẹ và một con người, đừng sát sinh bạn ạ, dù là nuôi con 1 mình, nhưng có đứa bé, bạn sẽ thấy hạnh phúc lắm. Còn nếu anh kia yêu bạn thật sự thì sẽ có ngày a ấy bù đắp cho bạn, còn xã hội nghĩ j kệ họ, đứa bé xứng đáng đc sinh ra. Đừng cổ hủ quá, sống theo Tây đi bạn, giờ ăn uống ngủ nghỉ khỏe mạnh, hãy nghĩ về 1 tương lai hạnh phúc bên đứa con của bạn, đc làm mẹ là điều hạnh phúc nhất rồi.
     
    thuthutran thích bài này.
  4. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    con cái là trời cho, trời k cho nhiều đâu, giữ lại đi bạn ạ. Đời còn dài, sướng khổ chưa biết, hãy cứ vui vẻ bên niềm vui mà mình đang có, đó chính là đứa bé.
     
    thuthutran thích bài này.
  5. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,941
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    đừng tin thằng kia quá
     
  6. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    ý mẹ ấy là k thể tin đàn ông quá, c ạ :) mọi chuyện c phải xem có đúng như vậy k, k chỉ nghe anh ta nói. Thêm nữa, cứ "chờ, chờ" cũng hãi. Giờ c có bầu, thì chuyện gđ a ấy cũng phải giải quyết luôn đi để cho mẹ con c danh phận, k chờ dc nữa đâu
     
  7. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    bạn ấy đã muốn giữ đứa con lại, thì những cái khác còn quan trọng gì? còn anh ta ntnao đâu còn qtrong nữa.
     
  8. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    e đọc thì thấy c ấy quan trọng cả anh ta đấy ;)
     
  9. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    thì kệ chứ, giờ giữ lại đứa con vì thiên chức làm mẹ thôi, còn anh kia tốt thì mừng mà k thì cũng cho qua thôi, vì đã giữ lại đứa trẻ rồi thì quan trọng j nữa đâu. Chứ giờ bảo a kia thôi vợ để cho mình danh phận ngay là k thể rồi. Nói chung là tùy quan điểm mỗi ng, ý chị là thế, hì
     
  10. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    e hiểu ý c mà :) Tuy đã đành là giữ lại con, nhg c ấy thì đang tin a kia tuyệt đối nên e thấy c ấy nên làm rõ vs a ấy luôn, vì cũng lâu rồi và có ý định hẳn hoi chứ k phải đùng cái bắt a ta thôi vợ :)
     
  11. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    giờ e đã chọn giữ lại con rồi thì e nên sống tốt để nuôi con, mỗi ng có 1 số phận, mỗi bước đi của e nó sẽ có kết quả theo hướng e đã đi ban đầu, là tất yếu thôi e ạ. Giờ e sống tốt, nghỉ ngơi thoải mái, bảo anh kia chu cấp tiền để nuôi con, sao phải nuôi 1 mình? nếu anh ta yêu e thì a ta sẽ chu cấp, còn k thì quên quách loại ấy đi, còn việc e vs anh ta có cưới xin k, có đi đến đâu k thì để thời gian trả lời e nhé. C như e chị k nghĩ j đâu, vì mới bắt đầu yêu anh ta e đã biết anh ấy có vợ rồi, thì kết quả ngày hôm nay là tất yếu, có đứa con rồi thì cố giữ và nuôi chúng, mỗi đứa trẻ sinh ra có 1 số phận khác nhau, 1 cách giáo dục khác nhau, 1 hoàn cảnh khác nhau và tất nhiên chúng sẽ trưởng thành theo cách khác nhau. E k sợ con e khổ đâu, e cứ ntnay thì con e mới khổ đấy
     
    thuthutran thích bài này.
  12. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    giờ làm rõ gì đc hả e? rõ kiểu j? Cho bạn kia 1 danh phận nhưng vẫn phải là đợi chờ đúng k? k thể ngay đc, mà lấy gì ra đảm bảo là sẽ có danh phận trong tương lai? nên bỏ quách suy nghĩ ấy đi, nghĩ ngay đến trước mắt là chăm sóc bản thân và đứa con đã. c nghĩ vậy
     
  13. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    đúng là từ đầu c đã sai khi dính vào người có vợ (dù lục đục ntn đi nữa vẫn là chưa bỏ vợ). nhg đúng như chị linh nói, kết quả thì mình phải chấp nhận, phải đối mặt, xác định có hoặc k có a ấy thì c đều phải can đảm lên !
     
    thuthutran thích bài này.
  14. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    mạnh mẽ thế dc thì tốt quá c! nhg e vẫn mong c ấy có dc kết quả viên mãn hơn :) nếu a ấy thực sự tốt, sẽ hiểu c ấy sẽ phải khó khăn thế nào khi chửa đẻ mà mang tiếng chưa chồng và sẽ k vì lo ngại con a ấy k hiểu mà bắt c ấy phải chịu đựng điều đó. cái e muốn nói là thế đấy ạ!
     
  15. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Em muốn hỏi là những điều đó chị chứng kiến hay qua lời anh ý kể??? giờ đàn ông ở nhà vợ chiều ăn lo rửng mỡ tự nghĩ ra câu chuyện thật thương tâm để đi lừa thôi. Tốt nhất bạn gái lên âm thầm điều tra chx gia đình anh này kẻo lại là người thứ 3 phá nát hạnh phúc nhà khác. Còn con thì cố gắng chăm sóc thôi! Bản thân em thì không thích dính níu tới zai có gia đình cho dù thế nào! và cũng không dễ dãi trong chx tình cảm được, biết đâu mình chỉ là con mồi thôi
     
    Mẹ Liên Hương thích bài này.
  16. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    càng nói nhiều càng ra nhiều vde mà e biết là c cũng k muốn nó là sự thật... nhg thực tế mình phải lường trước hết thì càng đỡ sốc. E nghĩ c cứ cố gắng hết mức để a ấy chứng minh dc sự thật và giành lấy kết quả tốt đẹp cho c, còn lỡ như mà k, thì có đc điều gì mình sống vì điều ấy c ạ - như là con c, như là bản thân c. Thực sự mọi thứ quan trọng nhất là dựa vào chính mình
     
  17. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    nhưng e ơi, làm ng thứ 3 thì e bảo phải làm sao? a ấy hiểu nhưng bó tay e ạ, giờ bỏ vợ để kết hôn ngay với e gái này là k thể, a ấy còn làm đc j khác ngoài chu cấp và động viên cô bé này. Còn tương lại thì tính sau, nếu muốn k phải mang tiếng chưa chồng mà đẻ thì chỉ có cách bỏ thai, thì e ấy làm đc k? Hơn nữa lúc đầu đến với nhau đã biết rồi, thì phải hiểu là sẽ có ngày này, và k còn cách nào khác. Còn ai chả biết là khổ, nhưng còn cách nào nữa đâu. Còn c k thích sống mà cho nhau lời hứa xuông, đến đâu hay tới đó, làm cái j thiết thực hơn là hứa hão.
     
    thuthutran thích bài này.
  18. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    e ạ, cuộc sống là thế mà, thật sự c khách quan mà nói, c tin luật nhân quả, tất cả hành động của mình dù vô tình hay cố ý đều dẫn tới 1 kết quả tương xứng vs hành động đó, e là ng thứ 3 dù vô tình, dù bị hắn ta lừa hay hắn ta nói thật thì cuối cùng e vẫn là ng thứ 3, và cái kết cho ng thứ 3 e hiểu rồi đó. Giờ c chỉ mong e đừng bỏ đứa bé và sống tốt. Thật sự c k quan tâm đến cái anh ny của e luôn
     
    snow_rainbow thích bài này.
  19. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    chẹp, càng phân tích càng thấy có vde ý! :( e thì e nghĩ là nếu thực sự như a í nói, thì bây h bỏ là hợp lý rồi (vợ cũng cặp bồ, k thiết gd chồng, chồng cũng có con vs ng khác). c thì c cho là a ấy có nói thật hay k thì bây h a ấy cũng vẫn hiển nhiên k bỏ vợ?! e thì e thấy giờ mà còn k bỏ chứng tỏ là nói dối hết!! vì con à? thế con của chị này thì k phải con chắc?! e thì e nghĩ thế đấy! có thể là e tiêu cực, vì e thì e k tin đàn ông, nên là e thì tính cái gì tính luôn chứ k chơi kiểu nhập nhằng tính sau
     
  20. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Phụ nữ chúng mình luôn đắm đuối vì con, nghĩ mà tội cho đứa trẻ đầu thai nhầm nhà, lẽ ra khi phát hiện ra sự có mặt của đứa trẻ trên đời thì cả bố mẹ và họ hàng đều phải vui mừng và hạnh phúc, nhưng với đứa trẻ này lại là nỗi đau đớn, giằng xé của bao nhiêu người. Thật tội cho nó phải không em? Nhưng dù sao em cũng cần phải cân nhắc thật kỹ vì nếu giữ lại và sinh nó ra mà không thể lo cho nó 1 cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc với bố mẹ, ông bà nội ngoại 2 bên thì cái tội của em lại càng lớn hơn em ạ! Có đủ cả bố mẹ, nuôi 1 đứa trẻ còn vất vả chứ nói gì đến làm 1 bà mẹ đơn thân, không tiền, không nhà, không công ăn việc làm,...nên em nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định em nhé! Chúc em sớm vượt qua mọi khó khăn vất vả!
     

Chia sẻ trang này