tớ thấy dùng máy bằng tay vất vả lắm, lại ko kích đc sữa, bạn cứ mua máy cũ về rồi mua phụ kiện mới cũng đc mà
Em tháy đo cân nặng mỗi nơi một kiểu ý, hôm t6 tuần trước em được 35w1d trong viện phụ sản con đc hơn 2,7kg, bs bảo bình thường, nay em đi khám ở phòng khám bs Vỹ con được 35w6d thì con được 2,6kg, bs bảo bình thường phát triển nhanh hơn đc 1 tuần.
mình sang tuần mới đi s.a, ko bít thế nào nhưng dạo này cảm giác con nhớn hơn nên xoay chuyển chật vật hơn rùi.
Cân nặng này chỉ là ước tính thôi mà bạn ơi. Cân nặng của con luôn luôn là +/- 200gr vì nó ko phải là kết quả đo thực tế mà là tính theo công thức dựa trên các số đo các vòng, mà số đo các vòng thì bác sỹ chỉ cần đặt chuột lệch đi 1 tí tẹo là đã khác nhau rồi.
em ở cty vừa đi vệ sinh vào thì bị trượt chân ngã sóng xoài ra sàn, đau quá, giờ đi cà nhắc rồi, mọi người thấy bà bầu bụng to bị ngã ai cũng sợ, may quá bị nhẹ chắc ko sao
Hồi bầu tập 1 mình tắm xong bước ra khỏi nhà tắm thì bị trượt chân ngã bịch xuống nền nhà, 2vc sợ xanh mắt mèo tưởng con văng luôn ra khỏi bụng mẹ ý.
khổ thân mn. mn cẩn thận nhé. e nghe cũng thấy lo, e cũng phải cẩn thận hơn mới được. tính e hay đi nhanh chứ.
Dùng hút sữa bằng tay lâu lắm mẹ nó ạ, chị ở cty mình cũng đang dùng đây.Mà mua cũng hơn 500 đấy,ngồi hì hục vắt,chắc k có chế độ matxa hay kích sữa gì gì đấy như dùng điện nên dát đầu ti lắm.
mẹ nó cẩn thận nhé mình trước đi tắm có chị vào nhà vs trượt chân ngã thế là đau bụng đi sinh luôn đây may mà lúc đấy được 37 tuần rồi à
các mẹ chọn đc tên cho con chưa? em vẫn băn khoăn chưa quyết được, em là con gái, có mẹ nào có cái tên nào hay hay cho em vài tên em tham khảo với
Chuẩn đấy. Mà tớ thấy đa phần cân nặng đẻ ra đều bị hụt xuống. Mấy mẹ SA con 3.2kg thì đẻ đc 3kg tròn.
sắp được gặp con yêu rồi mẹ nó nhỉ,em vài ngày nữa là đi siêu âm 36 tuần và làm HSS luôn, mong gặp con quá, em bé thứ 2 rồi mà vẫn cứ hồi hộp như bé đầu
Mình làm hss từ 32w, xong cứ 4w lại phải vào nv khám với SA. Mn định sinh PSHN à? Mình định sinh ở 354. Vài ngày nữa đc 38w rồi nhg chưa thấy dấu hiệu gì, chắc bé này cũng phải dự sinh mới đẻ giống bé đầu rồi. Cũng hơi hồi hộp, nhg mà tự tin hơn nhiều.