à nói vụ sinh cùng ngày, k biết bé này e có sinh sớm ko, (lần trước thì e sinh ở tuần 37,5). hôm rồi đi khám thai thì hóa ra là tử cung của em hơi ngắn hơn mọi người 1 tý nên bác sỹ bảo là những người tử cung ngắn hơn thì hay sinh sớm (do chật chội e bé đạp nhiều đòi ra ngoài sớm cho thoải mái). bác sỹ còn bảo em là ít vận động thôi ko có lại sinh sớm . giờ đến tập 2 mới biết vụ này. Mong là đừng bị sớm quá, tầm 39w thì tuyệt. Bé đầu nahf chị có sinh sớm hơn dự sinh ko?
Lâu lắm em không vào hội mẹ nhimcao đi siêu âm 28 tuần thế nào rồi ah, em định đầu tuần sau mới đi ah
chị hôm thứ 7 rồi mới đi siêu âm là 26w5 ngày ( bây giờ đang ở đầu tuần thứ 28w thôi). hôm 26w5 ngày thì con được 1020 gam, mẹ tăng 7kg, tv thì cả 2 mẹ con cũng khỏe mạnh bt.
Em đang hỏi đứa bạn thì bạn í mới sinh được 6 tháng do bs tên Sim đỡ mn ạ. Mn đẻ ở đây có biết bác sĩ này ko ạ?
mình đợt trước nhờ bác sỹ Lưu Anh (lần này cũng vậy), nên chỉ biết mỗi chị ý ^^. chị này là đỡ đẻ cho gần hết công ty cũ của mình nên nối tiếp truyền thống mình cũng theo chị này ).
do đợt đấy chị đẻ thường cũng nhanh nên chị thấy ko có vấn đề gì cả (vì từ lúc chị vào viện đến lúc sinh xong cũng có 3 tiếng thôi, chị ý đến đỡ đẻ vèo cái là xong việc rùi - được cái có nhờ trước thì chị ý cũng nhẹ nhàng với mình trogn quá trình sinh nên mình thấy thoải mái ^^). năm 2012 chị bồi dưỡng chị ý + kíp y tá = 2 triệu. ko biết giờ thì bao nhiêu, chắc cũng chỉ tầm đấy hoặc hơn tý là được (chị nghĩ vậy) vì năm nay viện phí tăng cao rồi, với mình sinh dịch vụ cũng chẳng cần bồi dưỡng nhiều nữa.
chị sinh dịch vụ vì cái bảo hiểm ở coogn ty chị hình nhưu sẽ thanh toán hết hoặc chắc cũng phải được thanh toán khoảng 80-90%. e có dùng bảo hiểm gì ko? nếu có bảo hiểm thì sinh dịch vụ cho tiện lợi em ạ. như hồi sinh lần 1 ấy, chị sinh hết 5tr6 nhưng bảo hiểm họ cũng thanh toán 5 triệu rưỡi rồi, nên tính ra mình chỉ mất 100k thôi
Chào các mẹ, mình cũng dự sinh 10/02/2016, chẳng biết sẽ sinh trước hay sau tết đây, vào đây chia sẻ với các mẹ cho đỡ hồi hộp!
mùng 10 mà sinh đúng ngày là sau tết 1 chút phải ko mn? còn nếu bé ra sớm vài hôm thì thành trước Tết, hồi hộp nhờ ^^. tầm này mn tăng nhiều kg chưa? e bé thế nào?
Mình sinh bé thứ 2, tuổi cũng nhiều rồi nên lần này thấy người cũng yếu, ăn uống cũng ko ăn nhiều mà mấy tuần nay tăng cân vùn vụt, vì thế nên đang phải hãm lại, sợ tăng cân nhiều bị tiểu đường, huyết áp thai kỳ sẽ nguy hiểm, hôm 24 tuần mình đi siêu âm em bé được 710 gr, bác sỹ bảo nên ăn đủ chứ ko nên bồi dưỡng nhiều quá, :-(
chị dự sinh vào ngày nào ạ? e cũng đang bầu bạn thứ 2, lần này k đến mức quá mệt mỏi nhưng quả thực là em thấy ko được khỏe như bầu bạn thứ nhất. Với cả người cũng rệu rã hơn, đau mông, đau chân kinh khủng - mặc dù e mới tăng 7kg. lần trước lúc sinh tăng 20kg mà người lại thấy nhanh nhẹn khỏe mạnh lắm. e đang ở tuần 28 - dự sinh là 30 hoặc 31/1 dương.
Nói chung mình thấy các mẹ bầu bé thứ 2 đều ở tình trạng chung, bụng cũng to sẵn rồi nên giờ mới hơn 6 tháng mà ai nhìn cũng tưởng sắp đi đẻ tới nơi, mình cũng đau chân lắm, đi lại khuệnh khoạng, đêm nằm ngủ thì chẳng biết quay phía nào cho đỡ đau, nghiêng phải nghiêng trái đều khó khăn, dậy đi vệ sinh thì lấy đà mãi mới đứng dậy được, thôi cố gắng vậy, còn gần 3 tháng nữa là cán đích rồi, mình giờ đang ở tuần thứ 27 mn ạ, thấy bs bảo 10/2 sinh nhưng có thể sớm hơn biết đâu là vào trước tết, cứ chờ số trời thôi,