Em đang vật vã với trĩ, nhiều khi phát khóc lên vì đau. Thấy các mẹ giới thiệu Daflon 500 tốt thế này, em cũng muốn dùng để trị dứt điểm cái bệnh quái ác này.
Các mẹ ơi, thế tức là trị trĩ bằng thuốc Nam không hiệu quả phải không ạ? Lâu nay em vẫn dùng thuốc Nam, nhưng hiệu quả có vẻ chậm mà cứ sống chung với lũ kiểu này nản lắm. Mỗi khi nghĩ tới nó là lại rùng mình, hic
Cái kiểu lười ăn rau là giống mình rồi, mình không thích ăn rau tẹo nào. Mà bây giờ thông tin đại chúng cứ ra rả là rau nhiều thuốc sâu rồi phun hóa chất làm mình càng sợ ăn rau. Giờ bị trĩ cũng biết là hậu quả của việc đó nhưng mà vẫn chưa làm sao mà khắc phục được, huhu
nếu thế bạn phải uống nhiều nước và hoa quả vào cho đỡ nóng, chứ không bị nóng trong là lại khổ mình thôi
Lang thang gặp đúng topic em đang cần. Mẹ em bị trĩ các chị ơi, lâu năm rồi. Hồi đầu thì cũng không nặng lắm nhưng dạo gần đây mẹ em đau dữ. Mỗi khi đi vệ sinh thấy mẹ đi ra vã mồ hôi, mệt mỏi. Em học hỏi các chị để về bảo mẹ chứ mẹ em chả chịu đi khám đâu,
Cái quả nóng trong thì không chỉ dừng lại ở trĩ mà còn ảnh hưởng tới cơ quan nội tạng như gan, thận ý mẹ nó nhỉ. Dù gì thì cũng nên uống thật nhiều nước để đảm bảo cung cấp nước cho cơ thể. Một ngày phải 2 lít nước cơ mà.
Em cũng biết trĩ càng để lâu càng đau đớn và khó chữa, nghề nghiệp thì toàn ngồi mà lại lười uống nước. Giờ đi khám thì ngại, có khi em cũng phải theo các mẹ. Mua thuốc Daflon 500 này ở đâu các mẹ nhỉ? Có khó mua không ạ?
trước em cũng bị đi ngoài ra máu rất nhiều, đau và rát, rất sợ mỗi lần đi vệ sinh. Sau thấy búi trĩ nồi ra ngoài, nhờ người mách đến lấy thuốc lá có 250k đắp và nhét vào hậu môn trước khi đi ngủ trong 10 ngày thì đi ngoài không còn triệu chứng đau rát và ra máu nữa, búi trĩ cũng co lại phần nào nhưng vẫn còn búi trĩ, giờ em không còn sợ đi vệ sinh nữa, mọi chuyện trở lại bình thường chỉ có điều búi trĩ ko mất được. Ai cần lấy giúp lúc nào e về quê e nhờ người lấy cho
Mẹ nó ra hàng thuốc tây hỏi là có mà. Thuốc này hiệu quả mà lại đảm bảo an toàn nên nhiều người dùng và giới thiệu cho các bệnh nhân khác. Bên cạnh việc uống thuốc Daflon thì mẹ nó cũng nên khắc phục việc ngồi lâu, cứ ngồi khoảng 30p là đứng dậy đi lại nhé.
Mình nghĩ thuốc lá thì cũng tùy người hợp hay không? Mình thấy các cụ ngày xưa hoàn cảnh không có thuốc thang thì dùng chứ chắc hiệu quả chậm, tất nhiên là dùng thì cũng có hiệu quả nhưng không hiểu những loại lá đó có bị phun thuốc gì không nữa. Giờ mình thấy kém tin vào những chuyện ấy quá,
Em cũng đang phải điều chỉnh lại mọi thứ, từ việc ăn uống nhiều rau xanh, hoa quả, uống nhiều nước cho tới việc đi lại nhiều, không ngồi lì một chỗ hàng tiếng đồng hồ nữa. Nói chung bệnh trĩ này phần nhiều là do chính thói quen xấu của mình tạo ra ý.
Mẹ chimsedibo mua ngay và luôn thế cơ ạ? Mẹ nó hơi bị nhanh nha. Em chưa kịp mua cơ mà dạo này về hay tắc đường nên chẳng rẽ vào hàng thuốc được. Về tới nhà người cứ khét lẹt vì khói bụi nên chả muốn đi đâu nữa,
Mình trước cũng hay bị khó đi lắm ấy, mỗi lần nói đến đi vs là lại toát mồ hôi, có thời gian tập thể dục trong nhà vs phải cả gần 1 tiếng, đấy là mình ăn nhiều rau, uống nhiều nước nhé, nhưng đi khám ở bệnh viện bạch mai, bác sĩ nội soi lại bảo là không bị trĩ, chẳng hiểu thế nào luôn ấy!
Có mẹ dùng rồi đó mẹ gia1612 ơi. Hay mẹ nó chỉ là bị táo bón nhỉ. Mà mẹ nó ngồi tập thể dục cả tiếng trong nhà vs thì cũng không tốt đâu, Mà bị trĩ phải nội soi hả mẹ nó? Sao mình tưởng cái bệnh đó nhìn là thấy nhỉ vì trĩ sẽ bị lòi phần thịt ra ngoài chứ nhỉ, ôi nghĩ tới lại thấy ghét cái bệnh này rồi.
Công nhận bây giờ hỏi ai cũng bị, chẳng qua là nặng hay nhẹ thôi vì chế độ ăn của mình ít rau, uống ít nước mà lại lười vận động. Đấy là những nguyên nhân chính dễ gây ra trĩ đấy các mẹ ạ
Ô, thế khám xong bác sĩ bảo bị sao hả mẹ nó? Không phải trĩ mà lại có những biểu hiện như bệnh trĩ. Ít ra thì bác sĩ cũng phải đưa ra giải pháp, hướng giải quyết để người ta có thể khắc phục tình trạng mệt mỏi ấy chứ. Gì chứ ngồi đau bụng mà không ra được thì đúng là cực hình.