Chào các mẹ, mình xin lập topic này để các mẹ có con học tại 1h của trường NTC vào cùng trao đổi về tình hình học tập của con, cùng nhau chia sẻ cách học nào tốt nhất cho con. Hình như trên diễn đàn cũng có 1 topic về nam thành công nhưng có quá nhiều lớp 1 khác nhau nên mình lập riêng để có những mẹ ko ở gần cạnh nhà bạn nào ko biết đc tình hình cụ thể của con, có thể vào đây hỏi han và cùng bàn luận nhé. Chúc các con 1H luôn mạnh khỏe học giỏi - hòa đồng vui vẻ cùng nhau để bố mẹ yên tâm công tác (u) (u) (u) (u) (u)
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 các mẹ đi đâu rồi, hay chưa tìm thấy địa chỉ, tình hình con tớ toán 6, viết 5. Học hè thì viết đc 7, toán toàn 10, ko hiểu sao học ẩu quá
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Hoàng Anh cũng vậy thôi em ơi, cẩu thả kinh khủng, mặc dù nếu viết tử tế bạn ý phải được 7-8. Bây giờ toàn 5,6 thậm chí 4 điểm. Chắc hết dỗ thì phải dọa thôi. Chị đang dọa ko viết cẩn thận ko cho đi học cô Tuyết nữa. Thấy có vẻ sợ vì thích đi học lắm. Học toán thì rất bướng, dậy mãi mới làm theo mẹ: Khi kẻ đường thẳng phải bỏ bút xuống, dùng 2 tay chỉnh thước, đến khi thẳng hàng thì tay trái giữ chặt thước, tay phải lấy bút để kẻ. Quốc Anh thì nghe ngay nên kẻ rất ổn. Còn Hoàng Anh thì mẹ mà ko để ý là cầm cả bút để chỉnh, thế là bút chì cứ mặc sức bôi ra vở, kẻ thì lem nhem. Hay tại vì mình chiều cô ả quá nhỉ (có mỗi cô con gái chấy rận mà). Nó bắt vở mình,mẹ mắng là giương mắt nhìn, chớp liên tục thế là chỉ 1 tẹo là mọng nước lên rồi, mẹ lại mủi lòng
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Chao cac me lop 1H, tinh hinh Viet quang lai khac, tu nhien vai hom cha muon an uong gi, hay la bi stress nhi ma rat ngai lam bai tap ve nha. Cac me co kinh nghiem gi de do con viet bai tap k, pho bien cho me Viet Quang voi
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 sáng nay tưởng vắng nộp tiền học, lúc mẹ HK ra vẫn thấy đông 8h30 mới đi đc làm, gọi điện cho mẹ xuân sơn thấy tắt máy, gọi cho bác D ko nghe máy để nộp tiền quỹ lớp. He he để lâu tiền trong túi lại nóng tay lắm đây.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Trời mưa, nên chả nghe thấy gì. Trưa nay có mẹ nào chạy qua gần Cung thiếu nhi ko? Nhờ chút việc cho lớp.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Bác D nhiệt tinh voi cac chau wa, mua gio nay bac di mua gi cho lop vay? Tu mai bac sam them cai loa thi moi ng moi nghe thay bac a.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Thấy bác D nhiệt tình với lớp mà mình cũng thấy yên tâm. Lớp mà có bạn phụ huynh vừa tốt vừa nhiệt tình thánhướng nhất rồi. Mẹ H.Khanh con học giỏi thật, cu cậu nhà mình viết toàn 5,6 thôi hôm qua về kiểm tra bài còn đc 4 cơ. Buồn quá con trai nhà tớ ẩu lắm. Còn vụ trả tiền mua bút màu cho các con thì sáng nay mình đi vội nên chưa đưa cho mẹ H.Khanh đc, chiều Mẹ H.K có đi đón con ko? Mẹ Xuân Sơn.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Không biết nick me ty chuoi có phải bác D không nhỉ? em đã nhận đc mail của Bác rồi và em cũng muốn hỏi bác tí chút có một mẹ hỏi em về bảo hiểm y tế khi bố là thương binh 3/4 thì giảm bao nhiêu % bác có biết thì cho em biết với để em trả lời bạn ấy. Chúc bác một ngày làm việc vui vẻ
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Hic. Là chị đấy. Sáng nay mạng CQ chán quá nên chỉ vào chat với mẹ Minh Anh thôi. Các mẹ tiếp tục nghĩ xem nên mua quà gì cho các con ngày Trung Thu nhé. Để T7 mua luôn thể.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 chị ơi lúc nào tiện thì em lấy cũng đc chị ạ, nhớ ghi tên em đã đóng tiền rùi nhé ke ke , bạn HK cũng ẩu lắm. Chán lắm cứ dặn luôn mồm nhưng đâu lại vào đó thôi.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Chào các mẹ lớp 1H! Cu Hưng nhà mình từ hôm vào lớp 1 người lớn hẳn lên, tinh thần tự giác phát huy. Chiều về líu lo kể đủ thứ chuyện, ăn món gì cũng kể chi tiết. Cu cậu lại còn giục mẹ nấu cơm nhanh để ăn sớm còn kịp viết bài vì cô dặn không được ngủ sau 9h30. Cứ liến láu vậy thôi nhưng cũng ẩu lắm. Điểm viết toàn 5, 6 thôi. còn môn toán cũng thất thường lắm. Các mẹ ơi, chúng ta thường xuyên vào đây cùng trao đổi tình hình của các con nhe! Chúng ta cùng nghĩ xem tổ chức Trung thu cho các con thật vui nhé!
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Các mẹ ơi! Sáng mai 7h30 mình đi họp Chi hội PH trường. Định hẹn các mẹ offline tại quán cafe gần trường để bàn về vụ tổ chức Trung thu cho các con và làm quen với nhau luôn. Họp xong còn chia nhau đi mua quà cho các con. Mình định khoảng 10h các mẹ thấy thế nào?
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Hoàng Anh nhà mình nhát quá cơ, được 10- môn toán mà ko dám mang Phiếu Hoa Chăm Ngoan lên để cô dán hoa. Mấy cô dạy nhạc và Mỹ Thuật còn tưởng HA ko biết nói
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 em cũng ko hiểu từ mấy điểm thì đc dán hoa chăm ngoan, hôm qua bạn nhà em đc 2 điểm 9, hỏi bạn ý có hoa ko thì bạn ý bảo hoa ở đâu vậy mẹ ??????
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Mẹ ty chuoi ơi! sáng mai mình găp nhau nhé! Cafe làm quen sau đó thì bàn về Trung thu cho các con nhé! Sáng nay cu Hưng nhà mình có vẻ ngại đi học, cu cậu cứ kêu mệt. Mình phải động viên là hôm nay có tiết sinh hoạt lớp, cố gắng nhận hoa chăm ngoan về mẹ có thưởng, thế là cu cậu lại vui vẻ đi, lại còn bảo là con chỉ thích hoa đỏ thôi không thích hoa xanh. Mình cũng không hiểu lắm, mẹ ty chuoi có biêt không? Như thế nào thì được nhận hoa đỏ như thế nào thì hoa xanh.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Hôm qua X.Sơn nhà mình về cũng khoe rất to "mẹ ơi con có bông hoa đỏ mẹ có vui không, nhưng mẹ đừng buồn con có thêm 1 bông hoa xanh nữa" hình như hoa xanh là về viết bài đc 4 hay sao ý mình cũng ko hiểu hoa đỏ từ bao nhiêu điểm và hoa xanh là bao nhiêu chỉ biết hôm đó con 10 điểm toán và viết 4
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 hix hix, các bạn có nhiều hoa quá mà bạn H.khanh chưa đc bông nào cả, toàn ẩu thôi,
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Tớ đã đặt được bánh dẻo cá cho các con rồi nhé. Phải đứng năn nỉ mại bác chủ CH bánh Đông Phương (Thụy Khê) mới nhận làm và hẹn sáng mai 7h lên lấy. Thế là mai mẹ Tý Chuối lại phải dậy sớm rồi, sau đó còn phải đi lấy hoa để đi họp cho anh lớn nữa chứ. Phù!! Mệt ghê! Nhưng mà vui Chỉ sợ hàng bánh đông khách quá mà quên làm cho mình thì chết. Hai bạn nhà mình hôm nay viết bài gần xong rồi. Tối bố mẹ vừa toát mồ hôi vì bế 2 bạn đi Hàng Mã (nếu ko bế thì các bạn chả nhìn thấy gì) he he.... Mua 2 cái đèn ông sao bé tí, vài thứ đồ chơi nhỏ và kẹo bông. Các bạn sướng mê vì thực ra bố đã tặng máy bay và ô tô điều khiển rồi. Kiên quyết ko mua vương miện cho con gái để chờ các mẹ BPH tặng nhé. Mai sẽ đi làm thêm Stick mặt cười, mặt mếu để cô dán tổng kết tuần. Các con và các mẹ cùng cố lên để bác D ế mặt mếu nhé, bác chỉ thích làm mặt cười thôi.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Mẹ ty chuôi vất vả vì lớp quá. Tuần vừa rồi cu Hưng nhà mình được 2 bông hoa đỏ, cu cậu có vẻ phấn khởi lắm, khoe rối rít. Nhưng có vẻ lại lười viết bài rồi, ngày hôm nay mãi mới viết được một trang vì mải chơi.