Chào các mẹ, em mang bầu cũng chuẩn bị đến tuần thứ 30, nhà em lại ở cách xa bệnh viện nên việc đi lại cũng ít nhiều khó khăn. Vì vậy em muốn hỏi kinh nghiệm của các mẹ về dấu hiệu của trở dạ như thế nào, khi xuất hiện những dấu hiệu nào thì bắt đầu vào viện ạ. Em cám ơn các mẹ nhiều.
Tùy vào cơ địa từng người nữa cơ, ai mà dễ đẻ thấy mỏi mỏi cái là đẻ luôn. Như mình mình thấy mỏi lưng ko ngủ nổi, dậy đi loanh quanh rồi ra chạm khám người ta bảo đang mở. thế là phi lên viện tỉnh luôn Lên đó bảo mở 4 phân, mà đau 9 tiếng mới lên 5 phân rồi quyết đinh mổ vì mình bị xuống máu chân,
em thấy sắp sinh là hay bị đau cửa mình, cái hôm đẻ em chỉ đau lưng, đau cả đem không ngủ được ấy, chả biết m sắp đẻ nữa
Mình thì tối hôm trước vẫn đi xe máy ầm ầm đi sinh nhật thằng cháu đập phá tới bến, đến sáng sớm hôm sau thì vỡ ối sớm (chứ k có máu báo hay đau bụng, đau lưng gì cả), người vẫn khỏe re như không, Chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé,
em thấy tùy từng mẹ, nhưng nếu có các hiện tượng như vỡ ối thì nhập viện luôn, nhà em tập 1 ra máu báo sau đó kèm theo các cơn đau, tập 2 chiều vẫn đi sa ở vieenj39w tối về có cơn đau, tầm 10ph có 3 cơn thì nhập viện đã mở 4ph hơn 1 tiếng sau thì sinh. mẹ nó theo dõi cẩn thận, chúc hai mc vượt cạn thành công.
khi có cơn đau để đẻ mẹ nó uongs vào cho nhanh mở ah, như nhà em tập 2 9h30 em đau tầm 10ph 3 cơn rồi, vào viện kiểm tra mở 4 phân, đang lo ngồi thổi nước uống dc cốc thì bs đã bắt vào đẻ rồi nên cả quá trình đau đẻ và đẻ xong nhà em chỉ hơn có 1 tiếng là xong xuôi
Thế ạ. Thứ 5 này mình cũng vào 198 làm hss, cũng vừa hay đọc được chia sẻ của mẹ nó mà có thêm chút ý kiến đấy về dịch vụ ở đấy. Không bảo hiểm mà cũng chẳng quen biết ai cả....hic
nhà em cũng ko quen biết ko bảo hiểm gì mn ah, em thì cứ lấy số bs Huệ em nhờ luôn, đến các lần sau lên thẳng trên khoa khám cũng nhanh ah.
Mn giỏi thật đấy, có hơn 1h mà đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chắc em phải chuẩn bị sẵn chai nước lá tía tô vậy ạ. À mà nước lá này giã ra lấy nước cốt và đun sôi lên uống hả mn?
có thể giã sống hoặc nấu chín mn ah, nhà em thì nấu chin uống thôi, tập 1 nhà em đau hơn nửa ngày cơ, tập này mặc dù đi vào viện ck vãn bảo chắc sáng hôm sau mới sinh thế mà chưa làm xong các thủ tục mẹ con em đã gặp nhau rồi, có thể tập 2 nên nhanh hơn, với lại lần này tuần cuối em cũng chăm ăn dứa và có uống thêm nước lá tía tô
Cám ơn reply của mn ạ. Em đang ở tuần 38 rồi đây. Tập 1 em phải đợi từ 6h sáng đến tận 9h10 tối mới sinh xong. Tập này phải học hỏi kinh nghiệm của các mẹ. Như em bgio uống nước lá tía tô đc chưa mn nhỉ? Hay đợi đau bụng trở dạ mới nên uống ạ?
tuần này thì mẹ nó có thể ăn dứa được rồi ah, còn nước lá tía tô là uống khi đã có cơn đau và tử cung đã mở, thì sẽ giúp mở nhanh hơn ah, còn mẹ nó ăn dứa từ giờ để tử cung mềm ra cho dễ sinh, chúc hai mc vượt cạn thành công nhé!
Cám ơn mn nhiều nhé, chiều đi đón tập 1 em phải mua dứa về ăn mới đc, khổ nỗi em đau dạ dày, hu hu.. thôi cố gắng vậy, vừa ăn dứa, vừa ăn nghệ mật ong vậy..