Có mẹ nào tự làm giò xào chưa. Trời rét này ăn giò xào với 1 ít dưa chua thì quá là hợp luôn. Tối qua mình cũng vừa làm 1 cái để tủ lạnh ăn dần vừa rẻ lại vừa ngon ko như mua ngoài hàng
vâng, tôm rim thịt có sốt chua ngọt nên lại càng tốn cơm ý ah, mng có ăn ở số 2 Tống Duy Tân thì biết món ý đúng ko ah? :X chẹp chẹp.
nhà m thì hay rau luộc + 1 món mặn (vc m nghiện rau luộc chấm mắm nguyên chất + tỏi). món mặn thì: cá kho, sườn xào chua ngọt, tôm rang, cá rán, thịt kho, gà. Quanh đi quẩn lại, chồng m ko ăn được thịt bò,
tối nay nhà em dự ăn các món sau: - thịt ngan luộc. - canh củ cải lấy nước luộc ngan nấu luôn. - lòng nấu canh lá đắng - cá kho. hết ạ.
Tối nay dự sẽ có món: Mướp đắng nhồi thịt canh cải xoong Rau dưa xào lòng ^^ Thực ra với em việc ăn gì cũng hay bị đau đầu lắm ấy.
Em cũng thích ăn giò xào. Em làm cho nhiều mộc nhĩ nấm hương ăn thơm lắm nhưng phải cái ép hơi bị chặt hay sao ấy ạ. Lúc ăn hơi bị rắn )