cố lên mn ơi. Mình nhiều lúc cũng bị như thế, có nhữung hôm ức chế bật lại cả sếp cơ ý. Nhưng ai rồi cũng phải lớn, mình xác định không đi làm thuê cả đời được nên hiện giờ mình đang tự setup mảng kinh doanh riêng của mình. Mẹ cháu hãy coi đây là nhà của mẹ cháu, cứ vào tâm sự nhé. Em cũng mong được chia sẻ với những mẹ đơn thân như mn nhiều.
Em cũng đang muốn kinh doanh thêm cái gì chị ạ, chứ đi làm cũng không được bao nhiêu, nhưng giờ người bán thì nhiều, người mua thì ít.
cảm ơn chị, em cũng muốn kinh doanh riêng lắm chị, hihi nhưng k có vốn, chị có cần người phụ thì cho em 1 chân nha, có lời khuyên của cm em lại có thêm động lực hơn rùi
chị ở đâu thế chị, em muốn mấy ce mình có hoàn cảnh giống nhau mà nếu gần gần chỗ ở của nhau có thể làm bạn, cuối tuần cho các con đi chơi cafe với nhau cho vui, hihi, đôi khi niềm vui và tình bạn sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ vượt qua mọi thứ trong cs
Mình đang ở Lạc Long Quân, đang tính chuyển về ngã tư sở. Nói chung kinh doanh thì có nhiều cách, mình cũng đang triển khai, các mẹ thấy mình có nên tụ lại cùng làm không nhỉ?
em cũng ở mạn Ngã Tư Sở, em ở chỗ Kim Giang ý, đó cũng là ý kiến hay nếu được, nếu chị có hướng đi thì cứ phổ biến cho chị em, ai cộng tác được thì cùng nhau phát triển chị ah, em cũng ủng hộ
em ngày nào cũng đi làm về qua nguyễn chí thanh chị ah, thế giờ chị đang ở đâu? nếu về nguyễn chí thanh thì chị ở đoạn nào?
Vậy tụi mình hẹn nhau nhá, các mẹ rảnh buổi trưa không. Hẹn hò ở mạn nguyễn chí thanh, ngã tư sở nha. con trai học ở ngã tư sở rồi mà
nhiều lúc mình cũng muấn giũ bỏ tất cả, nhưng chồng vẫn yêu thương mình nên thôi thì cố gắng vì con. Với lại mình không có 1 đứa mà tận 3 đưa. có thế nào vẫn phải cố gắng vì con thôi. Mn nghị lực lắm, rồi cuộc sống này sẽ không phụ những người như mn đâu.