Các dấu hiệu nhận biết bệnh trĩ nè Chảy máu khi đại tiện sẽ là triệu chứng đầu tiên và thường gặp nhất. Ban đầu, người bệnh chỉ chảy máu khi táo bón, máu chảy ít, rất khó biết, chỉ đôi lần phát hiện trên giấy vệ sinh. Thế nhưng, khi bệnh diễn tiến nặng hơn, cứ mỗi lần đại tiện, máu lại chảy nhiều hơn và đi vệ sinh trong tư thế ngồi xổm càng kích thích chảy máu. Các triệu chứng, dấu hiệu này có thể xuất hiện thường xuyên hoặc ngắt quãng, vài ba ngày lại bị lại, song đám rối tĩnh mạch trĩ vẫn tiếp tục âm thầm căng giãn trong ống hậu môn.
Cái này thì phải xem bình thường mn có hay bị táo bón với đi vs khó và chảy máu không, nếu bị thường xuyên như thế rồi mới có biểu hiện bị như mn nói thì có khả năng bị. Chứ em nghĩ nếu phần thịt đã bị tụt xuống thì phải là bị trĩ 1 thời gian lâu rồi, không phải mới bị mà đã như thế đâu ạ.
Nếu bị trĩ nội thì không có biểu hiện thịt thò ra ngoài đâu ạ, nếu trĩ ngoại thì mới bị. Mà trĩ để lâu mới bị sa búi trĩ nha các mẹ. Cụ thể là lúc đầu, vùng hậu môn sẽ xuất hiện khối thịt nhỏ lồi ra. Càng về sau, khối thịt này to lên dần, từ hạt gạo thành kích cỡ hạt đậu, hạt lạc và không tự thụt vào sau khi đi vệ sinh mà phải dùng tay nhét mới vào được. Nghĩ mà hãi quá,
Em cũng nghĩ nếu như có phần thịt lồi ra ngoài thì tức là bị trĩ nặng, sa búi trĩ rồi. Nếu nặng hơn, khối sa đó thường xuyên nằm ngoài hậu môn, kích thước càng lớn dần gây vướng víu, căng tức, kèm theo các triệu chứng khác như đau khi đại tiện, sưng tấy, ngứa ngáy, ướt dịch quanh lỗ hậu môn trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và sinh hoạt hằng ngày của người bệnh. Phải trị sớm đi nha các mẹ.
Có gì cần tham khảo hay tư vấn, mẹ nó cứ lên diễn đàn, các mẹ nhà mình thông thái lắm, nhiều kinh nghiệm và đã thực tế nên những lời khuyên của các mẹ là hữu ích. Mình thì hay tàu ngầm học hỏi, có gì cần mới ngoi lên thui
Mà các mẹ ơi, nếu đã bị trĩ thì ngoài việc uống thuốc như Daflon thì cần phải làm gì thật hiệu quả để giảm tối đa sự khó chịu của chứng bệnh này nhỉ?
Mình thấy địa chỉ chữa trĩ này hiệu quả lắm các mẹ à mà lại miễn phí mình đã từng chữa ở đó rồi liên hệ với số điện thoại 0936.793.293 0985.816.615
Đã có các mẹ người thực việc thực trên diễn đàn dùng rồi nên mẹ tuyetwork cứ yên tâm. Thuốc trị trĩ Daflon có thương hiệu và đảm bảo chất lượng cũng như hiệu quả mà
bạn này giống hệt mình, nhưng mà mình uống thuốc nam thì 2 tháng nay không thấy dấu hiệu gì của bện trĩ nữa, thấy nhẹ cả người
đúng là có bệnh gì khổ bệnh đó. và căn bệnh này ai cũng có tâm lý giống nhau cả. mình đến thời điểm này là khỏi được 2 tháng nhưng chưa biết là có tái phát lại hay không. nhưng mình xin kể câu chuyện về căn bệnh này của mình. Cách đây khoảng 2 năm thôi thỉnh thoảng mình bị đi ngoài ra máu - máu tươi như cắt tiết gà phun thành tia ở trong bồn cầu ý. nhưng không có hiện tượng đau rát gì cả. mình chủ quan nghĩ là hôm qua ăn gì đó và bị nóng thôi. và cứ thỉnh thoảng lại bị hiện tượng này. sau 1 thời gian khoảng gần 1 năm sau thì mình thấy bắt đầu có hiện tượng ngứa và đau rát bên trong hậu môn, mình lên mạng tìm hiểu thì đó là bệnh trĩ, mình không tin tại không thấy búi trĩ lòi ra, chỉ thỉnh thoảng đi ra máu kèm ngứa hoặc đau rát, đến khi hiện tượng này kéo dài thì mình bắt đầu lo sợ, và lại lên mạng tìm hiểu về thuốc điều trị, mỗi người 1 ý, mình điều trị mò theo tất cả những người có triệu chứng như mình. nào là uống thuốc tây, viên nhét hậu môn, tuýp thụt hậu môn, có thấy đỡ nhưng vài ngày sau lại bị lại, 1 thời gian sau thì bắt đầu xuất hiện 1 cục thịt lòi ra bằng hạt gạo và lúc này thì đau rát vô cùng, thỉnh thoảng không biết là do ăn uống hay sao mà còn ra 1 chút dịch kèm theo rất đau rát, không đứng, không ngồi được lâu, chỉ mong đến hết giờ làm để về đung nước ngâm và thụt nước lá nhọ nồi, mình đã vô cùng hoang mang và lo lắng, uống tất cả các loại thuốc quảng cáo trên ti vi về điều trị trĩ,gửi cả thuốc mèo thuốc mán mà không khỏi chỉ đỡ thôi.cho tới 1 hôm từ 1 người kín đáo như mình chả bao giờ kể bệnh này, đến lúc mình thấy bác mình uống thuốc lá chữa bệnh, mình bảo không biết ông lang mà bác đang uống thuốc này có chữa được trĩ không thì bác mình bảo thầy thuốc thì bệnh gì mà chả chữa đươạc. mình cũng không đặt niềm tin vào ông lang này, và nhờ bác là khi nào lấy thuốc thì lấy hộ cháu 10 ngày uống thử, đến lúc mang thuốc về mình còn bị quên uống cơ, đến lúc mình uống cũng chỉ nghĩ may chăng thì đỡ như mấy lần uống thuốc mèo mán thôi, ai ngờ, uống được 5 hôm mình thấy lạ vô cùng không còn cảm giác đau rát, không còn đi ngoài ra máu, và cái trĩ kia nó teo dần teo dần, mình uống thêm 10 ngày thuốc nữa thì thấy ngon lành, mình sung sướng quá, và không biết là do thuốc của ông lang này có tác dụng hay là do tích tụ của những loại thuốc cũ mà giờ nó mới phát huy. bây giờ được 2 tháng rồi, mình thấy lại yêu đời rồi, không còn cảm giác khó chịu nữa
Thuốc Nam cũng tùy người, có người Thuốc Nam thì có người hợp, có người không hợp. Có mẹ nói uống thuốc Nam bị sốt, mà chưa kể giờ cây lá mình thấy cũng kém an toàn vì sợ bị phun thuốc mẹ nó ạ
Bệnh trĩ này đối tượng hay mắc là dân văn phòng, công nhân, sinh viên, tài xế thường phải ngồi liên tục trong nhiều giờ, không vận động cũng dễ tăng áp lực đối với các tĩnh mạch ở hậu môn, trực tràng, tăng nguy cơ bị trĩ và bệnh có thể nặng hơn bất kỳ lúc nào. Và ... mình là dân văn phòng, òa òa
Mình bị bệnh này từ lúc sinh viên cơ, ở ký túc kinh quá cứ phải nhịn tuần về HN 1 lần nên bị. Giờ lại sinh thường 2 lần nên càng nặng. Huhu... Mình bị nặng lắm ý. Thỉnh thoảng mà táo tầu thì ôi thôi đi xong không dám ngồi. hix
Uầy, mẹ vaniu nhịn 1 tuần đi vệ sinh 1 lần á Như thế thì đúng là hại lắm, mẹ nó phải đi khám và chữa ngay đi, để càng lâu càng nặng đó nha Dùng Daflon thử xem nào mẹ nó ơi
Đây là trĩ nội độ 2, chữa trị dây dưa lâu ngày kết hợp vùng hậu môn ẩm ướt, không được sạch sẽ,...nên sinh ra chàm hậu môn nữa đấy mà. Thuốc tây uống vào thì đỡ, hết thuốc hoàn lại bệnh. Thuốc nam thì dùng đơn này tiệt nọc luôn: Cây chùm rượu, dây cà gai, trái sung, rau trai, rau diếp cá và ít lá thầu dầu tía: Mỗi thứ 1 nhúm, nấu nước dùng như trà thay nước lọc 3-5 ngày là tạm biệt trĩ nội độ 2. Hoặc cũng có thể tham khảo thêm bài thuốc chữa trĩ hỗn hợp tại nhà thuốc nam của Ông tôi nhé. http://rongkinh.vn/chua-benh-tri/
Daflon Daflon- là Viên hoàn. Nên cũng tùy thuộc cơ địa từng người, có người khỏi có người không, cũng giống như cao đơn hoàn tán bày bán trước đây trên thị trường.
Có phải làm việc căng thẳng cũng là nguyên nhân gây trĩ không ạ? Tại sao lại thế nhỉ? Đặc thù công việc của em thì căng thẳng triền miên, em lo quá
bị trĩ là bình thường mà mẹ nó, sao phải xấu hổ? tình trạng bi thế nào rồi? cần mình tư vấn gì thêm cho không? nếu cần cứ gọi cho mình. 01652115115. mình ở hà nội nhé. hy vọng giúp gì được cho mẹ nó
chào các mẹ, hiện nay có nhiều chỗ mở ra để quảng cáo chữa bệnh trĩ quá nên làm cho mọi người cảm thấy hoang mang, thật ra, bệnh này là do sa hết hệ thống tĩnh mạch ở hậu môn ra thôi, chả có thuốc uống hay đắp hay ngâm mà nó có hết vào được các mẹ ạ, giờ các phòng khám của các ông trung quốc cứ làm rầm rồ lên là có máy HCPT, nói thật với các mẹ là chả có máy rì cả, 1 cái máy này trên thế giới rẻ rách cũng hơn chục tỉ, làm gì có chuyện mang sang việt nam được, tất cả là máy cắt dao điện hết. toàn lừa đảo nhau, mình làm nghề này gần chục năm rồi thấy nhiều bạn đến bên mình than vãn có cắt ở phòng khám như thiên hòa, thiên tâm, mất gần 20 triệu rồi mà vết thương vẫn chưa khô, rõ khổ, có cái polyp bằng hạt ngô mà hành con nhà người ta như thế. mất hết nhân tính. các mẹ đi chưa trĩ cẩn thận nhé. nếu mẹ nào muốn chưa bằng đông y, an toàn, hiệu quả, triệt để thì cứ gọi cho mình nhé, mình sẽ chỉ cho các bạn. 01652115115. mình ở hà nội