Em đang bầu tháng thứ 7 bị ho nhiều ngứa họng, hơi nhức đâu, ngạt mũi (từ hồi bầu đến giờ toàn ngạt mũi, tháng rồi con e nằm viện, e đi viện chăm con về bị nặng hơn). E đi khám ở gần nhà bsi bảo viêm xoang nhẹ, nhưng bắt hút mũi với xông khí dung nhưng em chưa làm vì sợ đôc hại. Họ cho 2 loại thuốc nhỏ mà e về tra nó k dùng cho phụ nữ có thai. Em đi sang bác sĩ nghi ở đốc ngữ bác bảo về sản cho thuốc k đỡ thì sang bác, lại qua bác TRâm ở Lê Văn Thiêm cho kháng sinh với trường bách diệp, xịt hoa ngũ sắc thì có đỡ ho nhưng giờ vẫn còn đầu váng vất và đờm nhiều nhưng không làm sao khạc ra ngoài được, ngạt mũi đêm không ngủ được. Thằng cu nhà em thì vẫn ốm, nên đêm hôm em cũng k được nghri ngơi nhiều. Em cứ lo đứa ở trong bụng bị ảnh hưởng. Có mẹ nào bị viêm xoang khi mang bầu cho em ít kinh nghiệm được không ạ ?
m.n ơi trc mình mang bầu cũng bị viêm mũi mà là viêm mũi dị ứng cơ, ko phải viêm xoang. Cũng khó chịu mà hay bị sụt sịt kiểu cúm lắm, hanh khô là đau. Nhưng mình cũng k giám dùng thuốc gì Đợi sinh xong thì chữa bạn à. Lúc mang bầu tốt nhất là mình k lên làm gì kẻo ảnh hưởng
hồi xưa mình cũng bị thế, mình giã đúng hơn 1 củ tỏi to, rồi pha với 1 chút nước âm, uống nước cốt tỏi đấy bạn à. một thời gian sau mình thấy cũng đỡ và gần như là ít có triệu trứng cúm hay khó chịu ở mũi nữa Cơ mà khó uống lắm, nhắm mắt , bịt mũi mới uống hết nửa bát con nước cốt tỏi đấy Bạn thử làm xem có hợp ko
người ta có ống bơm nước muối vào rùi hút hết dịch ở mũi ra. cái này ko ảnh hưởng gì đâu mẹ nó có thể tự rửa mũi bằng cách bơm xi lanh nước muối rùi bơm vào mũi để dịch loãng ra xem trên youtube có hướng dẫn đấy
xông khí dung là xông kháng sinh vào mũi và họng để sát khuẩn, theo mình ko vào đường ruột thì chắc cũng ko ảnh hưởng gì đâu
t hóng bên diễn đàn wtt thấy mấy mẹ bảo xông độc hại lắm k dám đi , nhưng đau đầu quá,chiều p sang thử 1 lần xem tn , chứ thằng lớn đang ốm, mẹ mà lăn ra thì ai chăm con, huhu
tớ bị xoang nên việc rửa và xông mũi là bình thường. ngay cả trẻ nhỏ khi bị sổ mũi viêm họng cũng nên làm. mấy ngày là đỡ ngay bạn a. xông khí dung được thì khỏi uống kháng sinh bạn ạ
có thể do mẹ nó làm chưa đúng cách. quen tay mới ra được à. có thể là dịch đặc quá nên chưa ra được bé con nhà mình mà viêm họng sổ mũi bao giờ mình cũng rửa mũi vào sáng sớm, trưa, chiều và tối trước khi đi ngủ. rất tốt ko vấn đề gì mẹ nó a
mình cũng chưa áp dụng phương pháp hút mũi hay sông mũi bao giờ, nhưng nghe nói bảo mang thai là ko được sông đâu. đau đầu thì bạn dán cao hoặc ngủ 1 giấc dài xem có đỡ k, chứ thuốc men thì cực kỳ phải hạn chế
Khổ thân, mang bầu đã mệt dọc rồi lại còn bị như vậy nữa. Cố gắng ăn uống nghỉ ngơi cho mau khỏe bạn à. à, khi rảnh bạn dùng tay massa mũi xem, nặn nặn mũi từ trên xuống dười, vuốt xuống theo dọc cánh mũi cũng đỡ đấy. Mình cũng thường làm vậy
vâng em cảm ơn mẹ nó nhé, đợt này thằng cu lớn ốm suốt, đi viện hơn 20 ngày, e lại bầu bí nên nghỉ ngơi ít thành ra lăn quay ra luôn
Hjc, xoang thì mn xin cây chó đẻ, hoa nó nhỏ xíu tím tím ý, giã ra vắt lấy nước nhỏ thẳng vào mũi, lành mà tốt lắm
đồng cảm với mẹ nó, em bị viêm xoang từ năm lớp mười mấy năm rồi, trước đây nhất là vào mùa đông, hắt xì liên tục dẫn đến rát cổ-> viêm họng-> uống kháng sinh, lúc nào cũng kè kè bịch khăn giấy, tối ngủ cử trở mình hết bên này bên kia, nhiều lúc không thở được... Cách đây 5 năm mình mới dùng thuốc gia truyền của ông trẻ mình ( trước không dùng vì không tin) kết hợp uống và thuốc nhỏ, thuốc tinh chế từ cách hoa ngũ sắc (hay còn gọi là hao cứt lợn), cây chó đẻ... mình gần như khỏi hẳn, bây giờ mình không uống thuốc nữa mà chỉ thủ sẵn vai lọ thuốc nhỏ, nhưng chẳng mấy khi dùng đến vì chẳng thấy bị làm sao nữa. Hihi. cơ sở khám chữa của ông trẻ mình được đăng ký và cấp phép hẳn hoi, có địa chỉ rõ ràng nhé!