Hí hí, chị tưởng mục đích chính là.... cho em còn mục đích phụ là.... cho chúng ta, phải không nhể?????
Để nghị sang topic kia đọc lại, he he. OFF chắc chờ đến mùa quýt rồi. Chị em mình cứ quẩy trên này trước vậy
Buồn. ---------- Nhưng hãy cố lên. fighting! ---------------------- Đi ngủ thôi. 3h15 rồi. ------------------------ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Con cầu sám hối Bồ tát Ma Ha Tát Nam mô a mi đà phật!
Dạo này mình mệt mỏi. Nhiều việc và không biết chọn lựa nên dừng cái gì và làm cái gì. Mỗi khi phải suy nghĩ đến việc có nên tiếp tục hay không mình lại mệt mỏi, chẳng muốn nghĩ nữa.
Cảm thấy dễ thở hơn một chút.... nhưng lòng lại trùng xuống sau khi nghe chuyện ấy! Mong em đủ nghị lực và sức khỏe (cần lắm í) để vượt qua nạn này!
Đúng đấy nàng ạ! Mà lạ lắm nhé, khi mình đang có chuyện cấn cá ở trong lòng thì y như rằng kiểu gì cũng được nghe ai đó chia sẻ chuyện buồn của họ... Sau phút chạnh lòng, mình chốt hạ với suy nghĩ: uhm, mình vẫn còn sướng chán so với anh A chị B kia...
hnay mình cũng chán chẳng biết lý do gì, mệt mỏi chắc do thời tiết. mong chiều về đi lễ sẽ thoải mái hơn. mùng 1 ko đc buồn, ko đc cãi nhau... sẽ dông cả tháng.