E cũng sắp sinh rồi, mẹ nào sinh ở 108 rồi thì mách e khi đi sinh cần mang giấy tờ gì và đồ dùng gì cho mẹ và con ạ. e ko có hộ khẩu ở Hn mà hộ khẩu ở quê thì có cần giấy tờ gì ko ạ, tks all
hihi cảm ơn mẹ nó nhé, uh giờ thì mình mới yên tâm đây, chứ dạo trc ngày nào cũng lo, chắc lần sau mình đk ở phụ sản luôn cho yên tâm, chứ như lần này lo lắm
bạn hộ khẩu ở đâu thì mang hộ khẩu mà có tên mẹ đi là đc, vì con theo mẹ mà, còn đồ dùng thì như mình mình mang quần áo cho con, tất tay chân, bỉm, 1 hộp sữa phòng khi mình chưa có sữa, bình sữa, mũ che thóp, mang cả tất của mẹ nữa, tùy thuộc xem bạn sinh thường hay sinh mổ mà mang số lượng nhiều hay ít, nếu đẻ thường thì chỉ 1 ngày là xuất viện nên k cần mang nhiều đâu, ah mang cả bỉm to cho mẹ nữa
Hum nay mình siêu âm, bé đc 29t. Mình dự sinh là đầu t12. Mình hum trc khám thì làm các xét nghiệm đký sinh ở đó rùi mn ạ
Hic, nghe các mẹ phản ảnh 108 mà e lung lay quá, huhuhu. Trc e sinh bé đầu ở bv đức giang trơn tru lắm, giờ mún sang 108 để cắt rún laze mà ngồi đây nghe thấy cũng nhiêu khê wa.
cutingoan: bạn sinh ở 108 thì khi đi đẻ mang theo hộ khẩu của mẹ, hồ sơ sinh, thẻ bảo hiểm. còn đồ của mẹ và bé thì đơn giản thôi, viện không có đồ cho bé sơ sinh nên mn chuẩn bị đồ cho bé luôn (quần áo, bỉm, bao tay chân, mũ, khăn quấn), để sẵn vào cái túi ý, khi vào phòng đẻ là đưa người nhà cầm, khi nào em bé ra là y tá họ ra họ lấy cái túi đấy đấy để mặc cho bé luôn. quan trọng cái đấy thôi. còn đồ mang theo thì bạn cũng mang in ít thôi, k cần nhiều lỉnh kỉnh đâu. mẹ thì mặc đồ của viện rồi, chuẩn bị 1 bộ đồ để mặc lúc ra viện, tất, khăn. sữa cho bé thì theo tớ là không cần thiết phải chuẩn bị trước. đẻ xong mẹ cố gắng cho con ti càng sớm càng tốt, kích thích sữa về nhanh, con chỉ cần vài giọt sữa non là ổn rồi, k lo bé đói đâu, bé có thể chờ sữa mẹ vài ngày cơ ý. mẹ chưa có sữa ngay thì cố gắng kích sữa (mát xa, vuốt bầu ngực, cho bé ti để sữa mau về), cố gắng đừng để cho bé tráng ruột bằng sữa công thức. còn trường hợp đẻ mổ hoặc sữa lâu về mẹ sốt ruột quá thì lúc đó đi mua cũng được, trong viện k thiếu đâu, đắt hơn chút k đáng kể bạn ạ
Vâng cảm ơn m.n. E ko có hộ khẩu ở đây thì mang hộ khẩu photo ở quê đi có được ko hay phải công chứng ạ. Ah mà 108 có cho da tiếp da sau sinh ko vậy. Chắc là e sinh mổ thôi chứ tuần 38 rồi mà em bé vẫn ngôi mông này,hic, sợ lắm cơ
Mình sinh rồi, đúng dks 19/9 luôn ^^ em bé trv đc 3,7kg mẹ đòi đẻ mổ nhưng 108 khuyến khích đẻ thường nên vẫn ép đc mẹ cháu :d đi khám thai ở viện thì khó chịu thật nhưng vào khoa sản rồi thì mình thấy ok lắm. Các y tá đỡ đẻ cũng khá nhẹ nhàng. Bt phong bì e kíp đẻ thườbg là 1tr, nhưng thai mình to3 ng đỡ liền nên họ yêu cầu 1,5 luôn, mẹ tròn con vuông mới nhận. Con đc da tiếp da sau sinh nhé.
Ơ m.n ơi e tưởng cái khoản cảm ơn thì là m tự nguyện chứ họ ko vòi vĩnh gì chứ. M.n có áp dungj da tiếp da ko vậy. E đang 38w mà vẫn thai ngược này, ko b bs có thủ thuật gì để xoay ngôi thai ko nhỉ, vì e cũng sợ bị mổ lắm, thà đau chứ da e dữ nên chắc lâu khỏi mà tốn kém lắm. E đang tính nếu mổ thì để bố nó và bà nội thực hiện da tiếp da cho bé.
chính xác đấy, tớ cũng đẻ thuong năm 2012, mn đẻ tháng mấy. có khi lại cùng ngày.hi. mình đẻ 23/08/2012
M.n ơi, khi đi đẻ thì m vào cổng nào nhỉ cổng gửi xe hay cổng to bên kia. mà e cũng chưa biết khoa đẻ ở chỗ nào nữahic
sinh ở 108 cực thích luôn cm nhé, các bsy nhiệt tình lắm. đặc biệt ở đây có công nghệ cắt rốn cho con tốt lắm. tập 2 tớ lại tiếp tục sinh ở viện này.
Sáng nay đi làm hồ sơ sinh viện 108. Đã tham khảo các mẹ trước biết viện này củ chuối ở khâu khám và đăng ký sinh còn đẻ thì tốt mình chấp nhận vì nhà ngay cạnh đấy và viện không quá tải như bệnh viện. Nhưng thú thật khám lần đầu và làm hồ sơ sinh rồi nhưng mình muốn tìm viện khác bởi nó quá củ chuối. Bao nhiêu ấn tượng tốt về viện 108 mà mẹ mình khen nức nở ngày xưa tan biến hết. - Thứ nhất: Mình có thẻ bảo hiểm tuy trái tuyến nhưng được giảm 30%, tất nhiên nó chả là gì nhưng nếu mình phải mổ đẻ thì cũng đỡ được chi phí. Với lại có thẻ bảo hiểm mấy năm trời rồi chưa 1 lần dùng đến nó chả nhẽ đến lúc đẻ cũng không dùng. - Thứ hai: Chờ siêu âm quá đông từ 7h45 đến 9h30p mới đến lượt.Mình siêu âm phòng 11 bs Long, số thứ tự 21 mà chờ 2 tiếng trong khi các phòng siêu âm khác đến số 50-60 rồi. Phòng này toàn đối tượng chen ngang, ai khám phòng khám tư của nó thì gọi điện trước đến chỉ việc vào chả quan tâm số bao nhiêu. Em ngồi gần mình sốt ruột quá phi vào nó hỏi: Em gọi điện cho anh à? em ý nói không. Nó bảo k phải số bao nhiêu mà đã đòi vào đây. Nói thật mình k có 1 chút tôn trọng nào với thằng bác sĩ này. Từ lúc mình bước vào siêu âm nó k nói 1 câu nào liên quan đến thai nhi cả, k 1 từ luôn. Hỏi mình trước khám ở đâu mình bảo khám ở 125 Thái Thịnh, thế là từ đầu đến cuối nó chỉ ngồi chửi phòng khám 125TT là chuyên môn kém. K hiểu biết gì à mà khám ở đấy, rồi nó luyên thuyên các ca khám cụt tay, tim bẩm sinh....ở đây không phát hiện ra, đến chỗ nó hay đi vào viện mới phát hiện ra thì đã muộn. Mình bảo mình khám người quen ở đấy, nó bảo về bảo với người quen chỗ đó k ra gì mà quảng cáo VIP nọ, VIP kia...Khám xong nó còn k trả ngay mình tờ siêu âm, còn mở điện thoại cho xem phòng khám của nó... - Thứ ba: Đến lúc lên lấy kết quả thì k trả ngay bảo xuống lấy đơn thuốc rồi lấy kết quả xét nghiệm ở đấy. Mình xuống hỏi đơn thuốc bao nhiêu, vài loại canxin ống và viên sắt vớ vẩn mà hết 594k, đắt gấp 3 bình thường nhé. Mình bảo k mua hay mua nửa đơn được k? con bán thuốc bảo k mua chị quay lên gặp bác sĩ. Mình điên quá bảo, bắt bệnh nhân mua thuốc à? nó bảo ai bảo bắt chị, chị k lấy em in đơn chị quay lên gặp bác sĩ....mình mua cho xong vì lần đầu đi làm hồ sơ sinh mà bà bác sĩ Mai ở phòng khám bảo mua thuốc rồi quay lên cô đưa và viết hồ sơ sinh. Trả tiền mua thuốc xong ra hiệu thuốc tầng 1 trong bệnh viện xếp hàng đông như thời bao cấp. Vài cảm nhận để các mẹ tham khảo. Thiết nghĩ mình đã mất tiền dịch vụ mà còn bị nghe chửi rồi ức chế mỗi lần đi khám kiểu này nên cân nhắc các viện khác.