Cần giúp: Hội Chứng Trẻ 3 Tuổi

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi phuongtan, 17/11/2015.

  1. phuongtan

    phuongtan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/6/2015
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Cu Tôm nhà mình vừa tròn 3 tuổi.ban ngày đi lớp thì nhà yên lành,sạch sẽ.tối về nghịch ngợm làm bố mẹ k chịu nổi,lấy đồ chơi,chăn gối,quần áo vứt khắp nhà,nói mãi cũng k đc.mẹ nói thì khóc rồi bảo mẹ đi đi,k thương mẹ.bme làm gì k ưng ý là xông vào cào,cấu.mẹ mới sinh em nên bận chăm em, Thế là cứ về đến nhà bố đưa cho cái điện thoại là ngồi im xem otô,hoạt hình.tình hình thế này k ổn.mn giúp e với
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phuongtan
    Đang tải...


  2. Gam nguyen

    Gam nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    ôi đúng là trẻ con ạ. em thấy trẻ nhỏ hay tị em lắm, chắc phải lên 5 tuổi thì mới biết nhường em.
    nhà em con mới 20 tháng mà đã suốt ngày đổ đồ chơi, ném tung, đập phá rồi, nhà cửa lúc nào cũng lộn xộn.
    nhiều khi đồ đạc của bố mẹ con còn lấy chỗ nọ để chỗ kia, lúc cần tìm rõ khổ ạ
     
  3. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Ôi bé nha fminhf cũng mới hơn 3t 1 tý, cũng vậy ý, kiểu khủng hoảng trẻ lên 3 ý, ngang bướng ngịch kinh khủng
     
  4. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    con mình cũng đang ở độ tuổi 3-4, sáng nào cũng hò hét ăn nhanh lên, con nuốt chưa mà chả chịu nuốt.
     
  5. Khanhhy

    Khanhhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ngày nào tớ cũng phải hò hét với thằng nhỏ gần 3 tuổi, nhiều lúc thấy mình là 1 bà mẹ tồi tệ nhưng thực sự tăng xông với tuổi này của con, như phường chèo ấy!
     
  6. thuhienkt

    thuhienkt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2015
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    bé nhà em cũng vậy đó, lúc 2 tuổi nói gì con nghe theo mà giờ gần 3 tuổi thì khủng hoảng luôn ấy, nghịch, mẹ nói gì còn quát lại mẹ
     
  7. namynguyen

    namynguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2015
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    không nên để bé như vậy, cả ngày đi làm về nhà lại cho bé nghịch điện thoại nếu tình cảm không vun vén hàng ngày thì mãi kia khi bé lớn sẽ rất khóe. bà chị mình biết đi làm cả ngày bà ngoại trông chỉ cho bé xem tivi và Ipad bây giờ bé bị tự kỷ đó
     
  8. phuongtan

    phuongtan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/6/2015
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    MÌnh cũng lo cái
    Mình cũng lo cái đó đó.lại còn rất hại mắt nữa.xem nhìu mắt cứ nheo nheo,nháy nháy ý
     
  9. thuyhong123

    thuyhong123 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    thì trẻ con hay nghịch ngợm không nhường nhin nhau là thường nên mn phải nói chuyên với nhau nhiều hơn
     
  10. vinhomesgroup

    vinhomesgroup Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Tình hình chung rồi các mẹ ôi , chỉ sợ cô trên trường chứ về nhà làm tướng hết
     
  11. mebebi2014

    mebebi2014 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2014
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    nhà e nhóc 20 tháng cũng rất bướng, nhưng 2vc e quán triệt ngay từ lúc cháu 16m là riêng ăn vạ khóc là k dỗ , dù rằng thương lắm, nhưng sau 2,3 lần như thế thấy khóc k đòi được thứ mình muốn, bố mẹ k dỗ cháu giờ k còn kiểu đấy nữa.về nhà là cho chơi đồ chơi, đến giờ đi ngủ nhưng nhìn chung k ngoan bằng lớp đc ạ 3D1%014
     
  12. hoài an sb

    hoài an sb Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/11/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cái tuổi này hiếu động nhất đấy. Bướng thôi rồi. Bố thì lại hay chiều nhiều khi đi làm về mệt stress nặng.
     
  13. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    bé cần được quan tâm nhìu hơn nên nũng nịu đấy mn ạ.
     

Chia sẻ trang này