Chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chúc các thầy cô luôn đủ tâm - trí - lực để ngày càng cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp "trồng người"!
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, trân trọng gửi tới các thầy giáo, cô giáo những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Kính chúc các thầy giáo, cô giáo dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, công tác tốt và ngày càng có nhiều trò ngoan, trò giỏi!
Bức tranh tự vẽ đấy ah bạn, đẹp và ý nghĩa quá . Con mình mới học tới lớp 2 thôi. Nhưng đúng thật là các cô mẫu giáo và lớp 1 quá vất vả, vì con mình rất ngang bướng và nghịch, trong lớp cũng nhiều bạn như vậy, các bạn nghĩ nhiều trò cô không ngờ tới. Nếu cô nào mà không tận tâm, yêu nghề thì không chịu nổi, con mình khó vào nếp được.
Đấy. khổ thế đấy mn ah . Ước mơ là 1 chuyện, nhưng bây giờ cho làm cô giáo chắc không làm được, dạy con mà còn không bình tĩnh được thì làm sao làm giáo viên được.
Bố, mẹ, anh trai mình làm giáo viên, cũng định hướng cho mình như vậy, nếu đi học thì bây giờ làm gv cấp 2 rồi, nhưng lại chọn học Đại học bây giờ thấy doanh nghiệp không ổn chút nào.
Cũng không nóng tính lắm mn ah , nhưng gặp ông con ngang bướng quá nên mình từ huyết áp thấp tăng lên thành huyết áp bình thường, lại ngon