Vợ chồng trăng mật thì chọn Đà Nẵng đi - dù sao ĐN được bình chọn là thành phố đáng sống nhất Vn chứ không phải Sa pa. Sa pa đi sau tết vẫn được. Hơn nữa, thời kỳ này đang là mùa thấp điểm, đi ĐN cái gì cũng sẽ rẻ hơn mùa cao điểm. ĐN đi tháng 10 - 11 thì có lẽ sẽ đẹp hơn tháng 12 nhưng biết đâu được cái thời tiết này. Trên Bà Nà đang có gói combo nghỉ đêm trên đó, t nghĩ nên đầu tư tận hưởng. Tuổi trẻ, tiền kiếm lúc nào chẳng được, tiêu hoang chút đâu có nghĩa là tháng sau nhin đói hai đứa nhìn nhau đâu. Vé máy bay giá rẻ thì cũng không khó kiếm, mình có phải đi chuyến 0đ đâu mà sợ mất nhiều công sức chứ. ___ Nếu 2 vợ chồng định ở ĐN, t khuyên nên ra Sanouva mà ở, khách sạn ba sao thôi nhưng mọi thứ rất tốt, cơ bản vì nó là khách sạn mới. Nội thất đều còn rất mới. (Nó khá đông khách, t không chắc tháng 12 còn phòng để ở không nữa). Bạn có thể bảo bên lễ tân là bạn chọn khách sạn họ để trang mật, họ có khi còn làm vài món quà nho nhỏ tặng bạn nữa. Ra tới Hội An, nên ở Homestay - bạn tự tra Hoa Phong Lan nhé, chỗ đó ở Hội An ở rất khá, phòng ốc rộng rãi. Xe đạp miễn phí. Hai vợ chồng đạp xe ra An Bàng mà ngắm biển (đi xe đạp tầm 20 - 30p thôi, trên đường ra biển không khí rất trong lành, cỏ cây và đồng ruộng rất thích mắt) - biển An Bàng cát trắng nõn, mịn màng. Từ ĐN ra Hội An có thể đi xe dịch vụ: 220.000vnđ/ chuyến. (gọi là họ đón tận nơi) P.s: Xuống sân bay nên lấy luôn bản đồ miễn phí ở đó, sau rồi xem có chỗ nào nó cắm bản đồ ĐN - Hội An tiếng Nhật không, bạn lấy bản đồ đó, trong đấy có rất nhiều quán án ngon kiểu "địa phương". Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm trang tripadvisor.com.vn trước khi đi. Trang đó có rất nhiều thứ thú vị (chứ không chỉ là đặt phòng giá rẻ đâu).
Mình cũng vote cho Sanouva ngay gần trong trung tâm mà tiện lợi ăn uống, đi lại và khách sạn còn mới trang thiết bị rất ok. Khách bên mình đặt về đều khen.
hihi, lúc t đi thì t thấy tgian đó đẹp, k quá nắng , đi 5 ngày chỉ bị mưa một lúc, cũng may là chơi bà nà xong rùi trên đg về mưa nên đoàn t nghỉ ăn trưa luôn
sapa thì sau tết đi vẫn được mà mẹ nó, ĐN mùa này đang có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn lắm luôn đấy ạ...mà mọi năm zị chớ năm ni thời tiết cuối tháng 11 mà cứ nắng đẹp đấy mẹ nó ạ ^^
hii đà nẵng mùa nào cũng đẹp nhưng mùa đông ko thể bỏ qua sapa được đâu các mẹ. Tuyết rơi là một hiện tượng thời tiết hiếm có ở Việt Nam, khi có tuyết rơi tại nơi đây đang ngày càng hấp dẫn du khách. Với những ngọn núi được phủ tuyết trắng xóa lung linh dưới ánh nắng mặt trời, Sapa hiện lên huyền ảo, lộng lẫy như cổ tích châu Âu. Cảnh đẹp Sapa vào mùa Đông Vào những ngày tuyết rơi, bạn phải bỏ túi cho mình những kinh nghiệm du lịch Sapa, lẽ dĩ nhiên thứ không thể thiếu là máy ảnh vì bạn sẽ muốn chộp lại bất kỳ cảnh nào khi đi đến đất Sapa. Hàng cây phủ đầy tuyết trên đường đến Sapa Những trái hồng vẫn chín bất chấp thời tiết lạnh giá Cảnh vật Sapa lung linh dưới ánh nắng mặt trời Ruộng bậc thang đã trở thành những bậc thang trắng tuyết Tuyết dầy phủ trắng thị trấn Sapa
mình đang ở ĐN nè, thời tiết tháng 11 mà nắng đẹp lắm luôn, rất thích hợp để đi du lịch..^^ đặc biệt ĐN đang có vụ hoa lau đẹp dã man luôn ik ^^ chụp hình cứ phải gọi là đẹp lung linh
cập nhật thời tiết bây giờ nắng đẹp đó mn ạ, năm nay không mưa bão như mọi năm mà cũng chưa lạnh nữa, thuận lợi cho việc đi du lịch đó ạ
mình có hỗ trợ đặt vé máy bay nha bạn, vé tầm này khoảng 465k/chiều, nếu có nhu cầu bạn gọi mình, sđt 01202.105.215 bạn nhé
e thấy có bác chia sẻ, đi ĐN tháng 12 thì chỉ tắm trưa đc thui, còn đâu hơi se lạnh, xong đi xe máy phượt lên Sơn Trà.
Đi được bạn nhé. Có điều không tắm biển được thôi. Có gì cứ gọi 0935 618 729, mình sẽ tư vấn từ A - Z. Từ khách sạn giá, tour cho đến thuê xe máy giá rẻ và đem xe đến tận nơi cho bạn luôn nha.
đi đi bạn, cùng lắm là mưa gió bão, thì ngồi cfe ngắm cầu rồng, hoặc ngồi nhà hàng ăn hải sản, còn gì tuyệt vời hơn.