Chả là hôm nay là kỉ niệm 8 năm ngày cưới, mình và chồng cho 2 con đi chơi, có rủ thêm vợ chồng người bạn cũng có 2. Con nhỏ. Thế là 2 gia đình đi chơi, đến chiều về gia đình người bạn bị ngã xe máy, một đứa bây bây giờ vẫn đang cấp cứu ở viện nhi, nghi ngờ bị chấn thương não. Mình khổ tâm quá các mẹ ạ!
Bé bị xuất huyết não phải mổ gấp! Chúa ơi, xin người hãy giúp đỡ. Con cầu xin người. Hiếu ơi, cố lên con ơi!
Mình chết mất, cảm giác vô cùng khó chịu. Mình phải ở nhà vì còn 3 con nhỏ. Chồng mình thì đang ở viện. Trời ơi, giá như mình không rủ họ đi..... Mình cắn rứt, khổ tâm quá mn ơi
Mẹ nó bình tĩnh, đừng dằn vặt bản thận nữa. Giờ chỉ có thể cầu mong bé không sao. Bạn đừng dặn vặt bản thận để còn trông các bé con bạn nữa. Cầu cho bé mau tai qua nạn khỏi
không nghĩ không được mn ạ. Híc! mình lúc nào cũng cầu nguyện cho bé, mn hãy cầu nguyện cùng mình nhé!
nhìn ảnh con chụp với mấy dứa nhà mình à mình không kìm nổi nước mắt, cầu xin trời phật để con không sao. bác xin lỗi con con ah, con phải chịu đau như vậy. Cố gắng lên con nhé
Đây là rủi ro không ai lường trước được. Chỉ cầu mong cháu bé không sao. Cố lên bạn đừng để mình bị suy sụp và ảnh hưởng tâm lý phải vững vàng còn chăm sóc và giúp bố mẹ cháu bé kia chăm bé nữa chứ
đúng là rủi ro không đâu. thật chẳng ra làm sao. Chán quá mn ạ. Cũng biết là không phải lỗi tại mình nhưng cảm giác vẫn khó chịu lắm.