Chào các bố các mẹ ạ, Trước tiên em xin gửi lời chào tới các bố các mẹ. Chúc các bố các mẹ sức khỏe, hạnh phúc, bình an, thành công ạ !!! Rất mong được làm quen và được các bố mẹ giúp đỡ Đến từ Ninh Bình, em sinh năm 1989, hiện tại em ở nhà hẳn để kinh doanh thực phẩm, mới chỉ là online và ấp ủ sẽ có 1 cửa hàng nho nhỏ k xa ạ . Nấu ăn là đam mê của em từ lâu lắm rồi, em cũng bán những món tự làm đã 3 năm nay và được mọi người ủng hộ. Sau một thời gian đi làm, 2 năm suy nghĩ, em quyết định ở nhà theo con đường riêng của mình, mong muốn mang đến cho gia đình các bố các mẹ những bữa ăn chất lượng ạ . Ai cũng bảo em bao nhiều năm ăn học để đấy, ở nhà làm cái này vất vả mà không giàu được đâu. Hì, nói thật em cũng tiếc, cũng biết là vất vả, nhưng được làm điều mình thích thì em vẫn cố gắng được :d. Không biết có mẹ nào giống em không ạ
Rất vui được làm quen với bạn, chúc bạn buôn bán kd phát đạt và thành công nhé, cố gắng lên b, kiên trì ắt sẽ có thành công
Mình cũng thấy mấy bạn như vậy. Học cũng chỉ để có kiến thức, còn ứng dụng ntn mới quan trọng, bằng cấp thì để xin việc thôi. Nếu bạn có đam mê, có kiến thức về cv bạn đang làm thì cứ cố gắng để thành công nhé
Cảm ơn bạn nhé, chồng mình bảo là hãy làm công việc mà em thấy thích nên mình quyết định thế bạn à ^^
Mình có rất nhiều ng quen cũng cất bằng ĐH và đi theo đam mê của mình, cũng trăn trở suy nghĩ, cũng bị bạn bè ng ngoài nói ra nói vào, nhưng m nghĩ được làm công việc mình thích và vẫn đem lại thu nhập thì hãy cứ theo đuổi đam mê bạn ạ
Rất vui được làm quen với em. Chúc em thành công nhé. Ai cũng có điều mình thích nhưng không phải ai cũng có can đảm để LÀM điều mình thích đâu.
Đúng rồi ấy ạ, trăn trở suy nghĩ nhiều lắm ạ, bạn bè, bố mẹ và đồng nghiệp anh em cũng nói...nhưng được cái chồng em ủng hộ nên em cũng thấy an tâm hơn
Mẹ nó đang sống đúng vs đam mê. hi. Chúc mn may mắn và thành công nhé. Bước đầu bao giờ cũng có gian nan những sẽ sớm qua thôi.