em ko, em mua hoa quả để mang tới thắp hương giỗ bố của sếp, nhưng sáng nay đi ra ngoài chọn mua đc 1 lẵng rồi ah, em mua lẵng cho lịch sự tại mua mấy loại hoa quả kia bày vào đĩa tốn diện tích lắm, đặt 1 lẵng lên ban là xong
mấy con em chưa đi học nên cũng chưa tốn khoản này mn ah, hic, ngày trc 20/11 mới tặng qà các cô, giờ mấy ngày lễ ngày nào cũng phải tặng các cô chị nhỉ
Mẹ bum ơi, cố gắng làm hoặc tìm sản phẩm chất lượng, giới thiệu tới các mẹ trên lamchame, mọi người sẽ rất ủng hộ. Nhưng chất lượng sản phẩm rất quan trọng để không phụ lòng sự ủng hộ của các mẹ. Hi vọng, mẹ con nhanh chóng ổn định, lạc quan và vui vẻ lên mẹ nhé!
xúc động quá. Càng khó khăn chị càng phải cố gắng. Những lúc như vậy mới biết sức người phi thường đến mức nào.
Mấy hôm nay muốn viết lắm, nhưng toàn những chuyện làm mẹ Bum mệt đến mức chỉ muốn vật ra nằm khi về đến nhà thôi nên hôm nào cũng ngủ quên khỏi viết
Mẹ con em đang cố. Sau vụ 20/11 này mẹ cháu hơi đuối nên cảm giác mệt mỏi nhiều. Cảm ơn mn đã động viên. Tất cả vì Bum, mẹ cháu sẽ cố gắng hết mình
Mẹ cháu bán đồ chơi và học liệu liên quan đến giáo dục mầm non. Đi kèm là các chương trình dạy và cách chơi, chứ không phải chỉ bán không như ở ngoài hàng đồ chơi đâu mn ạ. Mấy dạng ô tô, xe máy điều khiển từ xa hoặc mô hình máy móc để tụi nhóc giải trí thôi là mẹ cháu không bán
huhu giờ mới vào diễn đàn nên k biết vụ op ẹp này, cuối tuần vừa rồi bé nhà em bị sốt, chị ơi hẹn hò tuần này nhá, em sẽ inb sđt của em vào hộp thư của chị, có gì chị nt em nhé