Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hloan, 29/6/2010.

Tags:
  1. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
  2. Khanh Vinh

    Khanh Vinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Em thì chẳng biết thế nào. Nhà em sản xuất hương nên va chạm với chuyện của thế giới tâm linh cũng nhiều và đã tiếp xúc với đủ các tín đồ. Quả thật là có nhiều người lợi dụng để làm việc xấu nhưng cũng có nhiều thứ không thể giải thích nổi. Chính vì thế, nhà nước đã cho phép lập ra Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người để nghiên cứu những khả năng bí ẩn. Theo em, các bác cứ theo những gì Kinh Phật đã dạy, hãy sống thật tốt, làm nhiều điều tốt, giữ cho lòng thanh thản, "Phật tại Tâm" mà. Cúng lễ cũng không cần cầu kỳ quá, cứ theo câu "Nén hương cho ngát, bát nước cho trong", thành tâm là được rồi.
     
  3. nghengo120709

    nghengo120709 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/8/2010
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    E thì e tin rang co the gioi khac ngoai the gian nay. E co 1 cau chuyen the nay: hồi e 7 tuổi, lúc đó là 6h tối, trời chập choạng, ở nhà có e và bà nội, 2 bà cháu vừa ăn cơm xong thì bà đi rửa bát, còn e ở tên nhà. Hôm đó mất điện,nên trẻ con hàng xóm ai về nhà nấy, ko dc ra sân chơi. E đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ thì thấy có 1 người, con trai xuất hiện ở của sổ rủ e đi chơi, e thì ko biết gì vẫn nghĩ đấy là anh Hiệp -hàng xóm cách nhà e 1 nhà rủ sang chơi ô quan chưởng , nên e bảo là ko đi đâu, e ở nhà với bà. E vừa dứt lời thì ko nhìn thấy cái bóng đấy đâu nữa ( phải nói rõ la lúc đấy e cũng đã cố căng mắt để nhìn xem có phải là anh Hiệp ko? hay la ai để tý nứa sang chơi sau ( vì e toàn chơi với con trai trong xóm thôi), nhưng ko nhìn thấy rõ mặt, chỉ nhìn thấy đấy là dáng người và rất giống anh bên nhà hàng xóm . Thế thôi.

    1 lúc sau , bố e đi làm về, e bảo bố bế sang nhà anh Hiệp chơi vì vừa nãy anh ru sang chơi. Bố e bế sang hỏi bác Chi - bố anh Hiệp, là thang Hiệp nó vừa sang ru cai H - là e, sang chơi à? bác Chi bảo 'không, mất điện này ko cho ra ngoài từ tối, nhin tháy gi dau ma chơi". Vâng thế là từ đấy e sợ, e biết m vừa gặp ma. Đến giờ e vẫn sợ ạ

    Đấy chuyện của e là như thế.
    Ngoài ra, e cũng biết những câu chuyện khac nữa ma bà e, bố e kể lại cho nghe.
    Dê lúc khac e lại buôn tiếp ạ!
     
  4. Cutamthat

    Cutamthat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình có câu chuyện thật trăm phần trăm luôn .Ngày đó nhóm tụi mình hay chơi có 6 đứa thì có cái Thuyên ở Thanh Hóa hồi đó còn ở trọ bên HV Cảnh Sát ,tối hôm đó cả hội đi sinh nhật về lúc đó 23h30 mọi người về nhà hết còn mình nó thì nhởn nhơ sau mới về ,khi về tới nhà thì thấy một người con gái đứng ở cửa cô nàng cứ tưởng là cái Thanh cùng phòng nên không hỏi cứ thế đi thẳng vào nhà ra cửa sau lại thấy người con gái đó đứng đó ở cửa sau thấy thấy cái Thuyên mới hỏi là "mày chưa ngủ ah Thanh "rồi quay vào nhà định đi ngủ vừa vén màn lên thì tự nhiên kêu "hự"và ngã lăn ra mọi người chả ai hiểu gì ,được tầm 2,3 thì đứng lên cười nói với một dọng khác hẳn,chỉ tay vào mặt từng đứa một nói chuyện "sao dạo này 1,hôm rằm không đứa nào thắp hương ?chỉ tay vào mặt con Hương nói "lần sao mà thắp hương thì nói cho cẩn thận chứ không được vừa nói vừa cười thế ",sang tới cái Thanh kéo tay ra và vuốt tay lên mái tóc nói "ngày trước tóc chị cũng dài như tóc của em vậy ,có muốn ra nhà chị chơi không rồi kéo tay con Thanh ra cửa sao chỉ tay nói "nhà chị ở kia kìa "...Mấy đưa hãi quá đi lên nhà chú Bắc là bộ đội ở ngay gần đó ,chú không tin chuyện xuống nhìn thấy thế sợ tái mét mặt chạy qua gọi một ông lão lớn tuổi gần đó tơi làm bùa 5 phút sau cô ý lăn đùng ra tỉnh lại ngơ ngác không biết gì ...lược bỏ nhiều chi tiết rồi .
     
  5. tranggiahuy

    tranggiahuy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/7/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    CHI oi, chi co biet o hn co cho nao xem boi chuan ko? e rat muon di xem, chi chi cho e voi
     
  6. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?


    ôi chị ơi, cái chữ bôi đỏ quá chuẩn đấy ạ, phật tại tâm, trong mỗi người đều có tâm phật nhưng vì cuộc sống và nhiều thứ cám dỗ nên chưa nhận ra thôi, và phải tự mình ''tu'', ko ai tu thay đc, nếu có đi lễ phật nhưng vẫn làm điều ác thì ko phật nào cứu đc, chứ ko phải cứ ác mà nghĩ đi chùa lễ phật sẽ ko bị j nữa
     
  7. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    trước em học ở hà tây, hôm đấy nhà trọ chỉ có mỗi em và 2 người nữa, còn mọi người đi chơi ko về ngủ, hôm sau là thi hết môn nên em cắp sách vào phòng trong cùng của 1 chị đi vắng để học cho yên tĩnh, ui giời ơi, đã ko đc chữ nào vào đầu mà còn bị ma dọa, mắt mở thao láo đến sáng, 2 chân cứng ko tài nào chạy ra phòng ngoài, miệng cũng cứng luôn ko gọi đc
    đợt đấy nhà hàng xóm xây nhà, bức tường giữa 2 nhà đã đập, chỗ đấy trống luôn, em nghe có tiếng như hàng chục người đang hò nhau đẩy 1 vật j đấy, hu hu, rất to luôn, lúc đấy em tức 2 bà chị phòng trên lắm vì sao nghe to như thế mà ko tỉnh ngủ, nghĩ lại mới nhớ có khi mình bị ma trêu nên chỉ 1 mình mình nghe thấy, hic, đến khoảng 4h sáng thì mới hết, khỏi phải nói mọi người bít cái cảm giác em sợ hãi từ 12h đêm đến 4h sáng như thế nào rồi đấy, đúng là toàn thân bất động, đến 5h sáng em lấy hết can đảm chạy 1 mạch ra ngoài, hic, mọi người tỉnh dậy em kể thì đều bảo chả nghe thấy j
     
  8. KhiTinhYeuDen

    KhiTinhYeuDen Thành viên mới

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Đúng là trong cuộc sống gặp những chuyện không thể không tin như trường hợp của bạn, nhỉ? Người nào gặp rồi mới biết được. Mà người ta bảo là không phải ai cũng có thể gặp ma đâu nhé. Phải xem vong của mình có hợp với con ma đó nữa không cơ :D

    Thầy phán tớ vong yếu, rất dễ bị các vong khác đi theo. Tránh đi vào các miếu, nghĩa địa hay nơi có đám tang, những ngày rằm, mùng một thì càng kiêng kị. :D Ngày trước khi còn ở nhà bố mẹ đẻ, ban đêm nằm ngủ trên giường, xung quanh tối tối mờ mờ, mình cứ thấy có bóng một ai đó ngồi ở ghế ngay bàn làm việc của mình, nhìn mờ mờ đường nét giống như người đang ngồi vuông vắn thẳng lưng trên ghế, hay tay để xuống đùi và nhìn chằm chằm vào mình, chứ không rõ hình như bạn kể. Hoặc là thấy bóng người đi từ cửa đi vào phòng.

    Mình đã bị rất nhiều lần như vậy. Nhưng từ ngày mẹ mình đi xem thầy, trấn trạch nhà và xin bùa về cho mình thì những điều như trên không xảy ra nữa. Đêm ngủ rất là ngon :D Thầy bảo như thế là do hôm đó tớ bị vong đi theo về nhà!

    Thấy như vậy thì cứ tin thôi :D Có ai giải thích được đâu.
     
  9. huudoanh

    huudoanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?


    Trời ơi đọc thấy nổi cả da gà chị ah ? nếu không nhờ thầy để tình trạng đó thì có sao không chị ?
     
  10. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình nghĩ là có. Mà mình cũng linh cảm là có người theo đỡ cho mình. Mình kể các bạn nghe câu chuyện này. Vào năm 2005, mình làm việc tại HDB. Lúc này đang làm tín dụng nên đi rất nhiều. Lúc mình mới về chi nhánh khoảng 5 ngày, k quen ai chỉ biết mỗi giám đốc chi nhánh. Khi đi công tác với Sếp và các đồng nghiệp ( phòng tín dụng của mình toàn nam chỉ có một mình là nữ ), mình toàn ngồi ghế gần bác tài xế. Lạ một cái lần nào mình lên ghế trước ngồi thì bác tài cứ nhìn bên hông mình. Lúc đầu mình nghĩ bác tài có ý không lành mạnh. Nhưng mình không nói gì chờ cơ hội sẽ nói chuyện. Phải 5-6 lần mình bị bác tài chiếu tướng như thế rất khó chịu. Lần đó mình gọi riêng ra hỏi thẳng. Tại sao anh lại nhìn như vậy. Bác tài nói thế nào mình cũng bực mình và hỏi. Xin nói thêm nhà bác tài có nuôi ngãi mà mình thì không biết. Anh ấy nói hễ em cứ lên xe là anh thấy cậu ta ngồi kế bên. Kiểu này khó lấy chồng lắm! Mình nói vậy thì em bêết là ai rồi? Và mình tả bạn mình. Ông ta gật đầu. Mình nói mình biết bạn ấy theo. Bác tài hỏi thế em có muốn đuổi đi không? Mình nói không cần đâu anh. Hiện giờ mình vẫn cảm nhận bạn ấy vẫn giúp đỡ mình, không có lý do gì mà mình lại đuổi người ta.:)
     
    like2010 thích bài này.
  11. Me Mam

    Me Mam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Có mẹ nào đã đi cầu siêu cho con đỏ chưa cho mình hỏi kinh nghiệm với.
     
  12. hoang_khanh

    hoang_khanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2009
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    650
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Bạn ơi, bạn cứ vào chùa nhờ sư làm lễ thôi bạn ạ.
     
    let it be thích bài này.
  13. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?



    đúng rồi bạn cứ vào chùa nhờ các thầy hướng dẫn cụ thể các thủ tục!!
     
  14. KhiTinhYeuDen

    KhiTinhYeuDen Thành viên mới

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Như thế này thì được gọi là có quý nhân phù trợ bạn nhỉ.
     
  15. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Đúng vậy đấy bạn. Mình nghĩ bạn mình giúp mình nhiều lắm! Gần đây nhất, một lần mình sữa xe cub mình xong, chạy xe đến chổ tập thể dục. Khi về từ trong chỗ tập mình rồ ga, ga cao quá, không ngờ mình và xe bay ngay ra giữa đường lằn hai chiều xe. Mình cầm chắc kiểu gì cũng đụng xe, vì đường này là Đường Nguyễn Văn Trỗi, lưu lượng xe khá đông, nó là đường chính từ sân bay ra hoặc vào nên xe nườm nượp. Thắng xe ngay lằn sơn phân cách, không ngã hay đổ xe, mình không trầy sướt chỗ nào cả.Thật lúc đó mình không biết nói gì, chỉ khấn thầm cám ơn bạn ấy. Bác tài xế mình đề cập ở trên đã từng nói : " Em chưa ngã là anh chàng đã đỡ cho em rồi".:)
     
  16. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Ngày chưa lấy chồng em chả tin.mẹ em cứ rủ rê đi xem bói thì em đi thôi, cũng tò mò xem ng ta nói thế nào, nhưng vẫn k tin lắm.
    Bây giờ lấy chồng , sinh con rùi em lại tin.lạ nhỉ.
    chắc có thành giao cách cảm.hô hô
     
  17. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    ngồi đọc 1 lèo top này, đã tin giờ càng tin sái cổ rồi
     
  18. HoaSữa

    HoaSữa Guest

    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà, mình cũng tin vào đức phật lắm.
     
  19. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình đọc 1 lèo mà sợ quá.Bố chồng mình mới mất đc 1 năm.đầu tháng 9 vừa rùi cả nhà mới làm giỗ đầu.
    Lúc ăn cơm xong, có 1 ông chú gọi bố chồng mình là anh,đến bàn thờ thắp hương,tại có đĩa xôi gần mép bàn thờ nên khi ông chú thắp hương thì đĩa xôi có rơi xuống, cái đĩa vỡ tung tóe.mẹ chồng mình bảo bố chúng mày về đấy.
    thật ra lúc đấy mình cũng k tin, mình nghĩ là tại cái đĩa xôi nó gần mép như thế, rơi là phải
    giờ đọc topic này mình lại nghĩ có khi bố mình về thật.
    vì cái đĩa xôi đấy , lúc sắp mâm đã để như thế, bao nhiêu ng vào thắp hương nó lại chẳng rơi.hichic
    Bố chồng mình trước lúc mất 1 thời gian khoảng 1-2 tháng gì đấy, toàn nhìn thấy ng âm thôi, thấy các cụ, ông bà đã mất về gọ "ông Ch ơi! đi thôi ".
    nhiều khi ngồi nói chuyện với gia đình mà bố cứ bảo " tao nhìn thấy ng này ng kia "
    Đợt cu con nhà mình sinh nhật 1 tuổi.vc mình đang phân vân k biết nên làm sn cho con theo ngày dương hay ngày âm, vì ngày dương và ngày âm cách nhau có hơn 10 ngày.Sau đấy thì quyết định làm ngày dương vì trúng vào ngày chủ nhật, ông bà ngoại ở quê vẫn đi làm nên làm ngày dương cho ông bà dễ sắp xếp công việc.
    tổ chức sn cho cu con hôm cn xong thì bố chồng mình về ( vì mẹ chồng mình ở lại trông cháu ).về nhà buổi trưa thì buổi tối ông bị cảm.hôm sau nặng quá thì nhờ hàng xóm điện lên cho vc mình bảo mẹ chồng mình về vì ông ốm.mẹ mình về đưa ông đi viện vì tình hình càng nặng thêm.sn cháu 2 hôm thì ông mất ở bệnh viện.
    vc mình 4h bắt tacxi từ Hn về Tb vì cu con lúc đấy đang ốm
    bố mình mất mà k nhắm mắt đâu,vì bố mình mất vc mình chưa về kịp, đưa ông từ viện về đến nhà thì vc mình cũng vừa đến nơi.chồng mình vào vuốt mắt cho ông thì ông mới nhắm lại.
     
  20. Mẹ em Tôm

    Mẹ em Tôm Hội Rắn Nhà Quê.

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Các mẹ cho mình hỏi ngoài lề chút nhé .Em trai mình mất săp được 100 ngày , mình định sau 100 ngày thì đưa em lên thờ cùng gia tiên , chỉ 1 góc nhỏ thôi .Các mẹ bảo như vậy có được ko hay phải để qua giỗ đầu , thủ tục cần những gì , có phải mời thầy cúng bái gì ko .Thực ra mình cũng muốn để thờ em riêng cho hết giỗ đầu nhưng vì điều kiện nhà cử chật chội nên đành làm sớm hơn .Các mẹ có kinh nghiệm giúp mình với nhé , xin cảm ơn rất nhiều !
    À mình cũng muốn đi gọi hồn em mình nữavif cậu ấy chết t trẻ , mới 31 tuổi nhưng chả biết ở đâu tin tưởng , các mẹ giúp mình luôn nhé (trừ chỗ Đông tác ra vì nhà mình ít người )
     

Chia sẻ trang này