Hội Các Mẹ Thất Nghiệp, Các Mẹ Đang Muốn Nghỉ Việc

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Chim nhạn, 23/11/2015.

  1. Chim nhạn

    Chim nhạn gái già xấu tính

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Em xin giới thiệu trước ạ. Em là kỹ sư hoá học, 25 tuổi, đang làm cơ quan nhà nước thì tự dưng chán, chán công việc, chán đồng nghiệp, chán công ti, thế là bỏ việc. Mà bỏ là em phải chịu bồi thường 80tr phí đào tạo. Nhưng em kệ em cứ bỏ, mà em cũng chả bồi thường, họ giữ của em bằng gốc cũng mặc luôn vì đơn giản là em... quá chán. :D

    Hồi ấy quyết định bỏ với đầy tự tin là mình sẽ làm được nhiều thứ này nọ. Cuối cùng em lăn ra ốm, nằm viện 1 tháng, giờ cứ tháng phải đi khám rồi lấy thuốc định kỳ nên những gì tích cóp được thế là bay theo trận cuồng phong =))

    Tính đến giờ là em thất nghiệp cũng 3 tháng rồi. Tính đủ kế mưu sinh mà vẫn đói. Nay lại vừa nhận được tin cuộc phỏng vấn tuần qua đã thất bại chỉ vì em đòi lương cao quá (mà thực ra là em đòi có 8tr à). Có mẹ nào thất nghiệp giống em hay đang nuôi ý định bỏ việc chỉ vì chán như em không vào đây chia sẻ với em :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Chim nhạn
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Tin An Nhi

    Mẹ Tin An Nhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng thất nghiệp 9 tháng nay (nghỉ sinh 6 tháng,xin nghỉ thêm 3 tháng không lương đóng bh) và chưa có kế hoạch đi làm trở lại.
    Mình cũng đang nộp đơn đi pv ngân hàng, siêu thị các kiểu, nhưng mang mác ThS + 5 năm kinh nghiệm đi xin việc mà cũng chẳng dễ, ngân hàng thì sau 30p pv thấy ko hợp nhau nên thôi rồi, siêu thị thì cuối tuần này pv đây, pv quản lý hcns nên chưa có gì là khả quan
     
  3. Chim nhạn

    Chim nhạn gái già xấu tính

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Giờ tìm được công việc thích hợp với mình quả là không dễ. Chị tốt nghiệp thạc sĩ rùi mà còn thế này. Cố lên chị. Em thì giờ việc gì cũng nộp, không cần biết có hợp ko, pv mà ok là làm luôn cho qua trận khốn đốn đã rồi tính sau. Hi hi. Trước chị làm gì mà sao lại không muốn đi làm lại vậy chị?
     
  4. hoakaty

    hoakaty Thành viên mới

    Tham gia:
    15/10/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Không rõ mn xin vào chức vụ gì, làm gì? nhưng bạn k có bằng, mức lương mới vào như thế là hơi cao với 1 ng mà công ty chưa có 1 chút cơ sở gì về năng lực.
    Đọc qua cũng thấy bạn là 1 ng rất tự tin về bản thân. Tuy nhiên khi đi phỏng vấn, xin việc thì tốt nhất đặt vào vị trí của nhà tuyển dụng để biết họ cần gì, muốn gì, và sẵn sàng bỏ bao nhiêu cho bạn.
     
  5. Chim nhạn

    Chim nhạn gái già xấu tính

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Hi hi. Cảm ơn góp ý của mn. Em xin vào cti Nhật, cũng làm kĩ sư hóa học thui chứ không quản lí hay gì gì cả. Em bị giữ bằng gốc nhưng vẫn có phòng thủ mấy cái bản công chứng rùi :D
    Được cái 1 điều e rất thích ở cti này là đi pv họ cần mình xuất trình có cmtnd, còn lại là họ cho thi năng lực hết. Cũng có kiểm tra kinh nghiệm làm việc của em luôn ạ. Em qua được 3 vòng, đến lúc nói chuyện lương thì em out. Thú thật là em thấy mức lương này bt mn à. Lúc đầu em còn đòi 700 usd, bên họ gửi ngay cho em cái mail là nếu 700 usd thì không thể mời em đi pv đc nên em về sau thương lượng em hạ xuống đấy ạ =))
     
    yen luong thích bài này.
  6. hoakaty

    hoakaty Thành viên mới

    Tham gia:
    15/10/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    có thể bạn đen đủi khi có ai đó năng lực ngang ngửa với bạn nhưng đề xuất mức lương 7tr9 :))
     
    Chim nhạn thích bài này.
  7. Chim nhạn

    Chim nhạn gái già xấu tính

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Hê hê. Bé kia thì năng lực em nghĩ là hơn em nhiều, tiếng Anh cũng tốt hơn vì bé sắp tốt ng thạc sĩ rùi lại có 3 tháng thực tập bên Nhật. Em thì chỉ có kinh ng lv thui. Cơ bản là công ti cần 2-3 người vị trí này:)
     
  8. Mẹ Tin An Nhi

    Mẹ Tin An Nhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Công việc đầu tiên mình nhận được là làm cho một cty của Nhật ở khu cn Bắc Thăng Long, năm 2010 nhận lương 350usd. Sau đó mình trúng tuyển một cv khác, có lẽ là cv tốt nhất trong các cv: giảng viên một trường đh, năm 2011 nhận lương 2tr8 đến năm 2015 nhận lương hơn 5tr.
    Làm thì nhàn, nhiều thời gian chăm sóc gia đình, lương không cao nhưng lậu cũng khá (ra một cái đề thi, chấm một bài thi cũng có thêm tiền).
    Mình gặp biến cố lớn trong hôn nhân nên quyết định ôm con về quê sống với ngoại, từ bỏ 5 năm phấn đấu.
    Giờ xin vào đâu mình cũng đề cao lương bổng, hoàn cảnh không cho phép mình phiêu lưu nữa rồi.
    Mình pv ngân hàng cũng đòi lương 8tr, khôg thử việc, làm 40h một tuần, làm ngoài giờ lương 200%, sau 2 năm tăng lương 10%...
    Mình tham lam quá nên họ ko đáp ứng
     
    mehancoi93Chim nhạn thích.
  9. Chim nhạn

    Chim nhạn gái già xấu tính

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là bày tỏ quan điểm lương lậu rất thẳng thắn. Em thích =)))
    Chả biết mẹ nó đã gặp chuyện gì nhưng cá nhân em thì luôn ủng hộ các bà mẹ đơn thân, giờ làm gì cũng phải nghĩ đến con cái. Người ta bảo nên chọn phương án an toàn nhất để làm, ví dụ như mn cứ đi dạy lại xong trong thời gian đó tranh thủ đi tìm việc để còn có thu nhập nuôi con. Nhưng mà em thì máu liều cao, em thấy một khi đã chán, đã quyết định từ bỏ thì cứ lao theo dòng nước thôi, không quay đầu, đến đâu thì đến, cho mình một cơ hội để đi đến những điều mới mẻ. Em tin là sẽ tìm được thứ phù hợp với mình =))
    Cuối tuần mn đi pv có tin gì báo em hóng với nhé :D
     
    dongianhoa thích bài này.
  10. Hiếu Hải Food

    Hiếu Hải Food uy tín quý hơn vàng

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    6,079
    Đã được thích:
    2,762
    Điểm thành tích:
    863
    thấy các mẹ toàn người có trình độ nên có cơ hội đòi hỏi, chứ em chả có thạc sĩ tiến sĩ gì đâu, học đại học ra đi làm rùi chán nghỉ ở nhà kinh doanh, cơ bản là nhàn và ko bị áp lực nhìu, ai cũng bảo e số sướng nhàn, nhưng chắc chỉ đc ntn thôi:D:D:D
     
    methaodanhanam thích bài này.
  11. Chim nhạn

    Chim nhạn gái già xấu tính

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Hic. Em cũng như mẹ nó thui à. Học xong đại học đi làm rùi chán nghỉ nè. Cơ mà em thì cứ tưng tửng đòi quyền lợi cao vậy ý ạ. Hi hi. Bởi sau 2 năm đi làm em nhận ra là người lao động phải biết đòi quyền lợi cho mình mn à, không là bị bắt nạt đấy =))
    Do tính chất công việc nữa, em làm bên hoá học nên cứ đòi để còn bù đắp cho độc hại mình phải chịu.
    Mn nghỉ về làm kinh doanh được là tốt quá rùi, em tính làm kd cho tự do tự tại nè, cơ mà em kinh doanh chả đủ sống ý, nên lại đi tìm việc. :D
     
  12. Mẹ Tin An Nhi

    Mẹ Tin An Nhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Lĩnh vực của mình với bạn có hơi khác nhau, ko thì chia sẻ kinh nghiệm làm việc với nhau cũng tốt.
    Sau biến cố, mình stress và thất vọng vô cùng. Tâm trạng ấy khiến mình ko thể lên lớp giảng dạy, về nhà thì trầm cảm ko chăm được con. Nên mình từ bỏ công việc để lo cho con.
    Mình mong có cv tốt, mình còn tham vọng bỏ vốn ra kd một shop đồ bầu nho nhỏ, mình cần tích luỹ thật nhiều vì con gái đã thiệt thòi về tình cảm gia đình nên muốn con đầy đủ về vật chất.
    Mn có gia đình chưa? Đang nộp hs những đâu rồi?
    Mn chắc sinh năm 90, kém mình 1 tuổi hả
     
  13. Hiếu Hải Food

    Hiếu Hải Food uy tín quý hơn vàng

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    6,079
    Đã được thích:
    2,762
    Điểm thành tích:
    863
    mn xin ở các công ty nước ngoài thì mức lương như thế cũng ko phải là quá đáng, chứ các công ty trong nước thì họ ko có khả năng trả lương như thế, m thì trước toàn làm các công ty nhỏ, nên toàn bị nghỉ vì công ty thua lỗ, phá sản ý...làm gì có cơ hội mà đòi hỏi đâu, xin việc ở các công ty lớn thì m ko đủ năng lực, m tự thấy thế nên thôi quay về kinh doanh vậy, 2 vc m cùng bỏ việc để phụ giúp nhau, cũng may là vc mình cũng có tý lộc buôn bán nên mới trụ đc chứ ko thì cũng out lâu rùi
     
  14. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,316
    Đã được thích:
    2,691
    Điểm thành tích:
    913
    Cho tớ chân hóng với. Tớ 90 làm cty này 3 năm rồi, từ khi ra trường.
    mỗi năm tăng 500k, mà giờ vẫn lẹt đẹt lắm, cũng muốn nhảy việc.
    mà sao ko đủ tự tin xin việc, nên đang cố học thêm mới dám xin việc. :D
     
  15. Chim nhạn

    Chim nhạn gái già xấu tính

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Hi. Bé nhà mình bé gái ạ. Em 90. Còn độc thân chị à. Hi hi. Giờ lại nghề nghiệp chưa đâu vào đâu nên không còn cả ý muốn yêu đương nữa cơ =)). Em nộp mấy công ti thiết kế trên HN rồi cả các công ti sản xuất tại khu công nghiệp ở Hải Phòng mà chắc chưa có duyên dừng chân ở đâu cả :D
    Chị tính kd là hay đó, đi làm em nhận ra rằng phi thương bất phú, làm công mãi thì cũng chỉ gọi là đủ ăn chứ chẳng thể gọi là sung túc được lại còn bị phụ thuộc =)). Em cũng đang tập tành kd nè, được 1 tháng rùi :D
     
  16. Chim nhạn

    Chim nhạn gái già xấu tính

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Buôn bán được là tốt mn à. Mình là người chủ của mình, tự do hơn. Sau này, giả dụ em đang đi làm mà việc buôn bán cùng lúc đi lên thì em cũng dần dần cáo lui về kd ở nhà thui chứ em có cái tật quen với việc rồi là em chán =))
    Hi hi. Nhân tiện chúc gia đình mn buôn bán thành công nhé :D
     
  17. Chim nhạn

    Chim nhạn gái già xấu tính

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Hê hê. Tớ cũng 90. Nhưng mà tớ đi làm ít hơn cậu 1 năm. Cheer up. Mình có kinh nghiệm, nhà tuyển dụng cũng xem xét hơn đấy. Cứ tự tin đi pv đi cậu à, phải tự tin vào kinh nghiệm của mình chứ, 3 năm rùi cơ mà ^^
    Ngày xưa tớ chán phát là tớ nghỉ luôn, chả nghĩ gì nhiều. Xong giờ còn sĩ không xin tiền bố mẹ, và sống bằng viện trợ của bạn bè =))
     
    Paidu thích bài này.
  18. Mẹ Tin An Nhi

    Mẹ Tin An Nhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Uhm, biết đâu em tìm được cv mới rồi lại tìm được tình yêu đẹp ở đó luôn thì sao.
    Con gái kỹ thuật thì cá tính lắm, sẽ nhiều người thích chứ không thực dụng như con gái kinh tế bọn chị.
    Chị ở nhà mày mò cắt may, thấy cũng vui, như chơi búp bê hồi nhỏ vây
     
  19. banbuon2015

    banbuon2015 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2015
    Bài viết:
    2,626
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    773
    Hic, tớ học cũng chỉ dđại học thui. Lấy chồng bỏ công việc về hải phòng, o nhà 6 năm trông 2 nhóc gio chắc chuyển sang kinh doanh lĩnh vực của gđ. Cũng vất vả, hic
     
  20. Chim nhạn

    Chim nhạn gái già xấu tính

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Cơ mà em sợ yêu lắm. Hê hê.
    Ngày xưa em cũng thích chơi búp bê lắm, cứ đi nhặt vải vụn nhà cô về xong may đồ, chơi đến tận năm lớp 12. Hồi ấy cũng mơ ước sau này có cửa hàng thời trang do mình thiết kế và may sẵn chứ =))
    Em thấy chị mày mò may đồ hay đó chị, vừa có việc để làm cho cái đầu đỡ nghĩ lung tung, vừa may được quần áo. Không biết đã may thành công bộ nào chưa ạ =))
     

Chia sẻ trang này