Con nhà mình đang bị ho, mình cho uống siro ích nhi. Những lần trước bé uống ngoan, hợp thuốc nhưng lần này dứt khoát không chịu hợp tác gì cả. Các mẹ có bí quyết gì giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều. HIC
nhưng bé ưa loại này mn ah. mấy lần dùng rồi, không cần đến kháng sinh. Nhưng lần này hắn kiểu như sợ uống thuôc ấy, nhìn thấy mẹ với chỗ thuốc là khóc bù lu bù loa lên. mình chỉ sợ bé sặc thuốc thì khổ.
mình toàn vật ngửa ra rồi cho con uống thôi, lúc con khóc thì cho uống, chị ở công ty mình thì toàn dùng xilanh bơm vào miệng cho con uống thôi
Uh. Tối nay mình cũng phải ép. Trộm vía, hợp thuốc nên hnay đỡ rồi. Chăm con nhỏ cũng khó lắm các mẹ ah
Mình có thói quen xấu ấy từ hồi sinh viên, giờ vẫn không bỏ được. hic. với cả con ốm, đêm nó ho cũng sốt ruột
bé nhà em mỗi lần cho uống thuốc cũng như đánh vật , cơ mà k uống thì lại k khỏi, thôi cứ khóc tí mà uống em cũng đành
nhiều bé cứng đầu lắm ko chịu uống , Mẹ lên ép bé uống ,để bé nằm trên tay bơm thuốc vào miệng , đợi khi bé uống thì thôi .
Be snha fmn mấy tuổi rồi, trước tầm 2 tuổi mình ucngx toàn phải đè ngửa con ra bắt uống đấy, giờ 3 tuổi lại thik uống ý, hjc