CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Golden, 19/6/2007.

  1. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863

    Ở trường cái Bông nhà tôi đã cho tập viết rồi, được phát vở về nhà tối nào cũng phải viết.
    Còn việc cho học tiếng Anh thì tôi đã cho Bông học 1 khoá 4 tháng hè vừa rồi ở Anh ngữ London nhưng 4 tháng mà chưa học được nửa quyển, Bông về bảo toàn là học tô màu, bảo nó ôn bài thì nó bảo cô vẫn dạy bài cũ.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. NGHÉ

    NGHÉ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/12/2007
    Bài viết:
    1,812
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    123
    He he , hai mẹ con chị thế nào rồi chị?????
     
  3. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Chào cả nhà :D:D:D. Welcome các mẹ Rồng mới đến nhá (u)(u)(u)(u)(u)

    Công chúa thứ 2 nhà tôi sinh ngày 14/10, 3.4kg. Khổ, từ hôm về tới giờ tôi 2 lần sốt do tắc tia sữa, 2 lần dị ứng kháng sinh, khó chịu quá các bà ạ. Con bé con thì trộm vía cũng ngoan, nhưng ăn uống thì có vẻ yểu điệu thục nữ lắm, không phàm ăn lắm đâu.

    Con bé lớn nhà tôi cũng sang năm vào lớp 1, chưa học thêm nếm gì cả, vẫn chỉ có mỗi mẫu giáo thôi. Bây giờ mẹ lại bận em bé nên cũng chẳng kèm cặp được gì đâu. Ở nhà chủ yếu nó chỉ tự chơi, tự tô chữ, vẽ vời, tự học và chơi mấy trò trên máy tính thôi. Có thêm cô em, tự nhiên cô chị thiệt thòi hẳn.
     
  4. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Nhìn con gái bà đáng yêu nhỉ, 2 thằng nhà mình hãi chúng nó quá rồi!
    Chắc bạn đang ở nhà chăm em bé nhỉ! Chúc em bé hay ăn chóng nhớn nhé!:-D
     
    Sửa lần cuối: 19/8/2009
  5. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863

    Chúc mừng bà nhé.
    Bà nói đúng đấy, từ khi có em chị Bông hay bị mắng vì làm ồn, nhiều lúc thấy thương ghê, được cái trông em khéo lắm, đang chơi mà bố mẹ bảo vào trông em là chị bỏ chơi ngay, ít nhất là mẹ nấu xong được bữa cơm. Trộm vía con Len nhà tôi hiện giờ bụ sữa lắm, nhìn nghiêng chỉ thấy má chẳng thấy mũi, mồm gì cả, cũng kô quấy đêm mấy.
     
    Sửa lần cuối: 31/10/2008
  6. Bống&Na

    Bống&Na Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Ôi, trời mưa to, ngập đường, tắc đường!!!
    Tớ giờ này vẫn chưa về được nhà, đang ngồi ở công ty. Vừa ra cổng làm bát phở cho đỡ đói thấy vẫn tắc nghê quá. Chắc hôm nay phải ngủ lại đây mất. Hy vọng ông chồng về đựợc để đón 2 nhóc.
    2 đứa nhà tôi cách nhau gần 4 năm thế mà bây giờ đánh nhau ác liệt các bà a. Cô em nghê ngớm không bằng lòng gì là xông vào giật tóc với cả cấu cô chị, bị chị đánh lại thì lại khóc mách mẹ, chị thì tulac cũng chẳng chịu nhường em, bảo tại em cứ đánh con trước chứ. Đau cả đầu.
     
  7. MyKy

    MyKy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    83
    Mình bổ sung thêm ít trích ngang nhé:
    Vợ:khai rồi.
    Chồng: 1975 (tuổi con mèo l­ười nhưng ch­ăm lắm nhé).
    Hai con gái:
    Một cô sinh 2002.
    Một cô sinh 3/9/2008.
    ĐT: 0982115595 (Hằng).
    Nhà chỉ có hai vợ chồng tự lo thôi nên hơi vất vả. Trộm vía bé cũng ngoan nên mẹ đỡ mệt. Bé suốt ngày chỉ ăn với ngủ và chơi thôi nên mẹ còn làm việc nhà và thỉnh thoảng lên mạng được.
     
  8. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra :mrgreen: Nhà thì thèm hoàng tử, nhà lại thèm công chúa.
     
  9. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Nhà tôi thì chị Nhím cũng giúp mẹ được nhiều việc lắm. Chỉ có điều từ hôm có em, mặc dù rất ra dáng chị nhưng thỉnh thoảng chị ấy vẫn có vẻ buồn buồn vì ít được mẹ chăm sóc hơn. Hôm nay chị ấy hỏi, nghe mà thấy thương thương: "Cả nhà ai cũng yêu em Thỏ, thế cả nhà có yêu con không?". Nhiều lúc em ngoan mẹ lại phải tranh thủ ra chơi và chuyện trò với chị ấy cho chị ấy đỡ buồn.

    Con Thỏ nhà tôi thì chưa thấy bụ sữa đâu, nhưng trộm vía có vẻ cứng cáp. Bây giờ bế trên tay là cái đầu cứ ngoái đi ngoái lại rồi ngóc ngóc, lúc tắm lật úp người thì cái đầu đã ngóc hẳn lên rồi, 2 chân thì đạp mạnh lắm.
     
  10. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Khổ nhỉ. Tôi đang thời kỳ kiêng khem nên chả biết bên ngoài thế nào, chỉ xem TV, đọc net thôi :D. AX nhà tôi bảo hôm nào cũng khổ sở mới đến được công ty. Sao mà đợt này HN ngập nặng thế.

    Ngày trước tôi và cô em cũng cách nhau 5 năm mà vẫn tranh giành ác liệt bà ạ. Cho nó vui cửa vui nhà :D:D:D
     
  11. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Nhà này gần giống nhà mình, chỉ khác năm sinh của cô đầu thôi :D
     
  12. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Hình chị em cháu đây ạ:

    [​IMG]
    [​IMG]
     
  13. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Xinh quá, con nhà ai mà xinh thế nhở? tiếc là ko có con zai lớn để xí phần.
     
  14. MyKy

    MyKy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    83
    Con nhà mình cũng thích bế em nhưng nhìn chị ôm em thì buồn cười lắm vì chị có 21kg thôi mà em 6,8kg rồi (trộm vía nhé). chỉ bế em một lúc là mỏi nhưng thương em và quý em lắm nhé. Đi học về là nhào vào chơi với em, trông em cho mẹ khéo ra phết đấy. Bé nhà mình đón chuyện giỏi lắm rồi, cứ nhìn mẹ là toe toét cười, nằm một mình cũng bi bô vang cả nhà. Mỗi tội là vẫn ngủ nhiều, ngủ suốt ngày chỉ thức vài tiếng trong ngày thôi. Tắm cũng ngóc đầu rồi ngoáy ngoáy tợn, chân thì đạp vào chậu bì bõm như tập bơi í. Nhìn con cả ngày không biết chán các mẹ ạ.
     
  15. Bống&Na

    Bống&Na Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Không có con giai lớn thì có con giai nhỏ, trông cô em cũng xinh chẳng kém gì cô chị :tonqe:
    G: trông hai đứa yêu thế không biết!!!
     
  16. Bống&Na

    Bống&Na Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Nhà mình cũng vậy, chỉ có 2 vợ chồng tự lo, may bây giờ 2 đứa cũng lớn hơn nên đỡ vất vả chút.
    Nhà Brightmoon có con nhỏ mà chịu khó vào mạng nghê, chụp hình 2 con chó con cho cả nhà ngắm nào.
     
  17. Bống&Na

    Bống&Na Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Trộm vía nhà Myky nuôi con khéo quá , đúng là con mình dù thế nào mình cũng vẫn cứ ngắm nhìn không biết chán, yêu ghê cơ. Nói chung nhìn bọn trẻ con mình đều thấy yêu hết. Nhiều lúc dở hơi cứ nghĩ các cô ở nhà trẻ thật thích được ngắm bọn trẻ con cả ngày.
     
  18. Na_Tít

    Na_Tít Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Hai nhóc nhà G xinh quá, tụi Rồng có vẻ phát về sinh cách cách nhỉ. KH cho có nếp có tẻ, nhưng chưa thực hiện đã lại có bầu rồi. Ko biết là công chúa hay hoàng tử đây?
     
  19. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Chúc mừng mẹ Na Tít nhé, con gì cũng tốt mà, cứ đẻ ra là thấy yêu hết, yêu yêu lắm cơ, ngắm cả ngày kô chán.
    Trộm vía con Len nhà tôi chăm nhàn lắm, ngủ nghê rất quy củ, hy vọng cũng dễ rèn như chị Bông.
     
  20. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Bây giờ mới đọc chữ ký nhà Na Tít, cái vụ đánh mỡ bụng chắc trong tương lai gần là tôi quan tâm đây.
     
    Na_Tít thích bài này.

Chia sẻ trang này