Các Mẹ Có Tin Vào Tâm Linh Không Ạ?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mypham_llinh, 28/11/2015.

Tags:
  1. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    Việc tồn tại thế giới bên kia có hay không, e cũng k dám chắc, hồi nhỏ e k bjo tin vào ma quỷ, gọi hồn hay gì đó đâu ạ, vì nó không bao giờ xảy ra với gia đình em. Nhưng giờ e vẫn không thể lý giải được. E xin kể câu chuyện của e, tất cả những gì e kể e xin thề danh dự là có thật, và không mang tính bịa đặt, mà e chỉ chia sẻ với các mẹ, đụng chạm tới chốn linh thiêng e đâu dám bịa đặt, các mẹ chia sẻ và tâm sự nhé. Trước khi kể em xin được nói: "Con xin thần thánh, xin Ngài cho phép con kể về ngài với sự tôn kính" Quê em, hiện tại nơi mà bm e đang sống đấy ạ. Hiện nay là thị trấn, khá sầm uất, nhà bố e, cả nhà làm quân đội, mấy đời đều khá giả. Bố e cũng làm quân đội, ông nội e cũng quân đội, còn thời cụ e thì buôn bán nên cũng có của. Hồi e còn nhỏ, cũng nghe nhiều về Ngài, nhưng e k để ý, vì nhỏ nên e k tin, mà bố mẹ cho ăn học nên k tin ma mảnh, gọi hồn gì cả, bố mẹ e cũng k bao giờ tin. Cho đến thời gian gần đây e được chứng kiến nên e tin là Ngài bảo hộ cho gia đình em, và e rất kính trọng Ngài. Nhà e có 1 cái Miễu, e không biết có từ bao giờ, chỉ biết sinh ra e đã thấy. Bm e nói ở trong làng có 2 cái tiểu, và một ngôi Miếu này, 2 cái tiểu đó thì do 2 gia đình ở, và hiện đã phá đi để xây dựng công trình, thì cả 2 gia đình đó đều có 2 người con bị điên. Hiện giờ vẫn còn đang sống, và mỗi lần về quê e đều gặp đi lang thang qua nhà e. Chỉ còn Miếu nhà e là ông nội e k phá, để lại để thờ cúng. Nhưng mà không kiểu u ám đâu ạ, vì nhà e cũng k quá rộng, với cả dân cư ở đây đông đúc nên san sát nhau. Và Miếu cũng nhỏ, chỉ mình nhà em thờ cúng, nằm ngay trong diện tích nhà em, nên không khác gì một ngôi nhà nhỏ, rất đẹp. Thật sự là e muốn kể tiếp quá nhưng e phải cho con e đi tắm với nấu ăn đã. Tối e vào e sửa rồi kể tiếp
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mypham_llinh
    Đang tải...


  2. hoangngan1990

    hoangngan1990 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/8/2015
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    mình thì không tin cho lắm mình cũng không thích đi xem bói toán, mình chỉ đi lễ chùa cầu an thôi, có thừi có thiêng có kiêng có nể mà bạn
     
  3. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    Những nơi thờ cúng mà phá đi là sợ r. Có kiêng có lành
     
  4. ngatlt

    ngatlt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,414
    Đã được thích:
    1,048
    Điểm thành tích:
    823
    M oánh dấu
     
  5. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    E nghĩ k nên tín quá nhưng cũng nên tin trong chừng mực nhất định, còn có thờ có thiêng ạ
     
  6. em_nho_anh_rat_nhieu

    em_nho_anh_rat_nhieu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/11/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Đánh dấu để hóng
     
  7. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    Hôm nay họp đầu tuần nên e đang rảnh lúc này, e kể tiếp ạ. Nhà e vẫn thờ cúng Miếu đến thời ông em, bố mẹ e. Ông e thì đi quân đội, cũng làm cấp cao, nên hồi ấy có cái việc là bài trừ mê tín dị đoan, nên ông e hầu như k để ý mấy, nhưng cũng k phá hay gì cả, bố mẹ e cũng là người hiện đại và đi học cả, nên không tin vào ma quỷ, không xem bói toán, không cúng bái bao giờ, bọn em cũng vậy, nhưng có những điều đến giờ e k thể lý giải nổi, còn mẹ của ông em thì rất tin và thờ cúng Ngài, ngày mẹ e lấy bố e, cụ e gọi mẹ e lại dặn dò, cụ e bảo: bà bảo mày, Ngài thiêng lắm, bà bao năm buôn bán ăn nên làm ra là do Ngài, nên ngày rằm, mùng 1, không được quên thắp hương mua hoa quả cúng Ngài đâu. Mẹ e cũng ghi nhớ, mẹ e kể lại, cứ lúc nào mẹ e quên k thắp hương là y như rằng nhà e lục đục chẳng đâu ra đâu, nhưng vào thắp hương khấn cụ thì mọi việc lại như bình thường. Hồi em còn nhỏ, thật sự e chưa ý thức được sự thiêng liêng và tâm linh, e thấy Miếu ở nhà e sẵn rồi, nên e thấy rất bình thường, và e chẳng thấy có vấn đề gì cả, e nhỏ quá nên e k ý thức được việc nhà mình đang Thờ một vị Thánh, bạn bè e đến bảo sợ k dám vào, nhưng e thấy Miếu rất là thân thuộc với em, và e không sợ, có lẽ là Miếu ở nhà em nên e thế. E có nghe mẹ e kể lại là, hồi xưa, nhà cửa vẫn san sát như bây giờ, vì chỗ e là chỗ cũng sầm uất sẵn, nhưng mà chưa được xây dựng đẹp như giờ, hồi ấy nhà Ngói như ông e là đã là giàu rồi, ở Miếu trồng nhiều chuối, và có một cái rãnh nhỏ. Gần đấy có một nhà, hàng xóm nhà e, con gái bà ấy sinh con, về nhà bà ấy ở, hồi ấy k có băng vệ sinh như giờ, con gái máu me là cứ dùng khăn xô, xong lại giặt, và giặt xong cứ xả nước qua cái rãnh ấy, rồi con gái bà ấy cứ 12h trưa là cầm nón đi lang thang, kiểu không bình thường ấy ạ, còn con gái của cô ấy lớn lên bị tâm thần, và bị chết khi tầm học lớp mấy thôi ạ, con gái cô ấy bằng tuổi e, lúc chị ấy bị chết e có nghe và biết. Rồi cũng nhà hàng xóm khác của nhà e cũng có chung cái vườn đó, nhà ấy nuôi lợn ở đấy, phân lợn vs mùi thì cạnh Miếu, và mẹ e bảo nhà ấy k nuôi đc lợn, nuôi là chết. Nên phải chuyển sang việc khác. Rồi có một chú A ở gần nhà e, hồi nhỏ k biết, sang nhà e chơi, rồi chỉ trỏ, sờ râu Ngài, thế là chú ấy về cứ chạy lên nóc nhà hét, xong tự dưng Bố chú ấy nói: không vì nó xin tao thì hôm nay tao vật chết mày rồi. "Nó" ở đây chính là chú của chú A, bÞ chết trẻ, nên mọi ng bảo ng chết trẻ thì thiêng nên xin Ngài. Nghe xong thế cả nhà chú ấy hoảng hồn, sang nhà e thắp hương và dâng lễ cúng, thì chú ấy lại bình thường k có vấn đề gì, xong chú ấy kể là lại việc đã làm và mọi người nói chú ấy sau không được thế nữa. Vì hồi đó nhỏ, e cũng k để ý và e không hiểu được, e chỉ được mẹ kể lại, và mẹ dặn thì e biết là đấy là chỗ không được tùy tiện chỉ trỏ và thất lễ, e bé nên e chỉ biết được như thế thôi, chứ chưa ý thức được như giờ. Rồi cứ bẵng đi, nhà e vẫn thờ cúng, e cũng lớn dần lên, và e k tìm hiểu cũng k suy nghĩ gì về Ngài cả, vì Miếu tồn tại như là một phần quan trọng của gia đình e, ngày rằm, ngày giỗ, mùng một...nhà e thắp hương thôi, còn ngoài ra chẳng có hiện tượng gì, lời mẹ kể e vẫn chỉ nhớ thế, chứ k nghĩ, k tin, nhưng e biết là đấy là chốn linh thiêng, thế thôi. Rồi e lớn, lấy chồng, họ hàng gần nhà e có 1 người làm Sư, đi tu, nhưng là tu kiểu đàng hoàng, có học đạo, e ấy là e của e, bằng tuổi e, học cùng em đến năm lớp 7, rồi tự dưng e ấy ra Chùa, e ấy cứ thích ra chùa, và sau đó bố e ấy mất thì e ấy 1 mình vào Sài Gòn đi tu, và giờ e ấy đã lên đến chức Thầy, và được đi Mỹ, Ấn độ thường xuyên để giảng đạo, e ấy rất nổi tiếng, E ấy đang làm chụ trì cho một Chùa nổi tiếng ở Sài Gòn, hồi e ấy ra mà Hải Phòng, Hà Nội....kéo nhau về đón e ấy, nói chung là e ấy có duyên với nhà Chùa, và đã tu được thành quả. E ấy ra Bắc thăm bà nội e ấy nên ra nhà e thăm luôn, thì e ấy nói. e phải làm rồi, tí e kể tiếp.
     
    Sửa lần cuối: 30/11/2015
  8. hiendo79

    hiendo79 0979033110 & 0943439646

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    7,368
    Đã được thích:
    1,128
    Điểm thành tích:
    823
    hóng tiếp chuyện của mn kể!
     
  9. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    2 cái nhà kia k có Miếu, đó chỉ là 2 cái tiểu nhỏ, kiểu như cái gò đắp lên, chị chưa đc nhìn, nhưng nghe bố c kể lại thế, còn nhà chị mới có Miếu, do dân từ lâu đời xây dựng lên. Nhưng cũng k nên xây nhà lên mà k di dời để mà thờ cúng, đáng lẽ nên giữ lại.
     
  10. minhbaby1711

    minhbaby1711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    1,220
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    153
    Cũng hóng tiếp chuyện. Góp ý chút là bạn viết xong đoạn thì xuống dòng chút nhé,đọc 1 mạch dài đôi khi dở việc quay lại đọc tiếp tìm đoạn hơi lâu,hi! Mình thì hồi bé ko tin vào tâm linh nhưng càng lớn mình càng tin.
     
  11. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    khổ, e vừa làm vừa viết, nên cứ viết ào ào ra cho xong, còn k kịp xem đã đúng chính tả chưa ấy. Tối về thì e lại ra cửa hàng kiểm tra nhân viên rồi cơm nước, chăm sóc con, xem cô dâu 8t nữa nên không viết, đi làm ngồi máy e mới viết, nhưng thanh tra đi lại suốt, nên viết như ăn cướp ấy. :D
     
  12. minhbaby1711

    minhbaby1711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    1,220
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    153
    Mn cứ viết từ từ kiểu của phim "cô dâu 8t "cũng đc,ko cần nhanh đâu. :)). Klq nhưng cô dâu 8t tập bnhieu rồi ? mình ko xem phim đó .:D
     
  13. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Đúng là có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà, mình cũng ko quá tín, nhưng rằm mùng 1, ngày lễ vẫn thắp hương, mua đồ lễ thôi
     
  14. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    mình ko tin lắm nhưng hình như có thật :(
     
  15. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    e không tin, nhưng những sự việc diễn ra e k lý giải nổi, nên mới lên chia sẻ cùng các mẹ, hơn nữa hiện tại nhà e vẫn đang thờ cúng Miếu, nhưng là ngày rằm, mùng một, rồi giỗ thì thắp hương, chứ cũng không kiểu cuồng. Và Miếu ấy và vị Thánh ở đó như người thân của gia đình e, như là một vị giúp đỡ gia đình e ấy ạ, mỗi lần khó khăn gì e đều ra Miếu thắp hương và tâm sự, ngay cả khi giờ đang sống ở HN, mỗi lần khó khăn e vẫn lẩm bẩm cầu khấn Ngài, như là một liều thuốc an thần, và e cứ tin Ngài sẽ bảo hộ cho e
     
  16. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    E xin kể tiếp:
    - Vị sư nổi tiếng đó ( chính là em họ của em), nhưng giờ mọi người không cho phép e ấy gọi e là em nữa mà bảo phải gọi bằng Thầy, qua đây cũng kể đôi nét về e ấy, phải nói là bất kì ai gặp e ấy đều phải thốt lên một câu, e ấy đẹp như phật và như phật luôn, cao, da trắng, tai dài, mũi cao. Tết năm nào e cũng lên nhà bà nội Thầy ấy chơi, vì bà nội thầy ấy là cô ruột bố em, nhìn những bức ảnh của Thầy ấy bà treo ở nhà mà e tưởng là phật, ánh hào quang từ Thầy tỏa ra đến e còn choáng ngợp, vì chị em học cùng nhau năm lớp 7, nhưng sau đó Thầy vào Nam đi tu, cũng lâu rồi không gặp lại, năm 2013 e vào sài gòn chơi, và tìm gặp Thầy, thật sự là Thầy vẫn như ngày nào, gọi em là chị, Thầy nói, mặc dù ở chùa người ta gọi e là thầy xưng con, nhưng với chị và gia đình, e vẫn là em, e có họp lớp cấp 2 vào 1 lần, e vẫn đội mũ phớt hát karraoke cùng các bạn chị ạ, e hòa đồng lắm. Rồi em hỏi: thế e đẹp trai như thế này thì các em nữ chắc si mê lắm, Thầy bảo: có nhiều người vào đây nghe giảng chỉ để ngắm em chị ạ, có một cô bé ngày nào cũng vào nghe giảng, rồi cứ si mê e, rồi 1 hôm cô bé ấy bảo e. Thầy ơi, e yêu thầy, thầy hoàn tục đi rồi e với thầy tìm hiểu. Lúc ấy e cũng giận lắm, e bảo thôi chị về đi, chị đừng có đến nữa, tôi bỏ cả gia đình, cả quê hương, bố mẹ, gia đình ( quê em ở Vĩnh Phúc cùng vs Thầy ạ) để vượt xa xôi vào đây mong đc quả tu, mà chị bảo tôi bỏ tu để theo chị à. Nói chung là đây là 1 vị sư duy nhất mà e có ấn tượng và kính trọng trong số những vị sư e đc biết.
     
  17. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    Rồi hôm vị sư ấy về Bắc thăm bà nội, có xuống nhà e, và xem Miếu, đọc chữ Nho viết ở Miếu và nói: Miếu này rất thiêng, miếu thờ 1 vị Thánh, và vị Thánh này trước làm quan văn nên đường học hành của anh chị nhà mình rất thuận lợi, đúng là như thế ạ: Nhà e có 4 chị em thì đều học đại học và đang công tác ở HN cả. Và sư nói phải sửa sang lại và trùng tu lại Miếu nếu không sẽ mất linh.

    Bố e nói Miếu có từ lâu lắm rồi, từ lúc bố e sinh ra đã có, và có hàng trăm năm ấy, nhưng năm xây dựng mới nhất là năm 1945 ( có ghi ở lưng miếu luôn), từ đó đến nay nhà e vẫn để y nguyên k tu sửa gì, nên Miếu hơi cũ, năm 2013 nhà e đã xây dựng lại và quy hoạch lại theo lời của sư. Và sư nói nhà e chỉ thắp hoa quả và đồ chay thôi, vì Miếu đang thờ Thánh.

    Tất cả những lời sư nói nhà e ghi nhớ và làm theo, cũng k có gì là quá phi lí cả nên bố mẹ e cũng ủng hộ. Và hơn nữa vị sư này học hành và tu tử tế lại là con cháu trong nhà nên bm e cũng trân trọng.
     
  18. minhbaby1711

    minhbaby1711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    1,220
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    153
    Ngóng tiếp! Laptop nhà mn đã ổn vụ web nhảy linh tinh chửa? :D
     
  19. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    hi, máy e ổn r, e nhờ IT giúp r ạ
     
  20. hoahoa32

    hoahoa32 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/9/2014
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    em có tin, nhất là buổi tối, rất sợ ở một mình, đi đâu 1 mình, chỉ sơ có ma thôi :((
     

Chia sẻ trang này