Mình và anh yêu nhau cũng được hơn 1 năm. Giờ bố mẹ mình mới biết chuyện, phản đối kịch liệt, biết là luôn muốn tốt cho mình, và muốn ở gần cho sướng, nhưng mình và a cũng cố gắng để mua chung cư và làm việc tại Hà Nội. Bố mẹ chửi mình k ra gì, nếu k bỏ thì đừng nhận bố mẹ nữa, rồi ngu như con ó... m có phải là người nữa không, đừng về nhà nữa, mình mệt mỏi lắm, mới ra trường đã chịu áp lực về công việc nhiều rồi, giờ thêm chuyện này, bọn mình cũng chưa xác định cưới luôn, giờ lo cho công việc trước đã nhưng cả nhà cứ làm ầm lên,. Mẹ mình nhờ hết họ hàng nội ngoại tác động lên mình . Giờ mình phải làm sao
khổ thân b quá, giờ bên tình bên hiếu cũng khó. Nếu 2 bạn tự lập đc tài chính và quyết tâm yêu nhau thì cứ đẻ con đi rồi tính tiếp, sau thấy 2 bạn yêu thương nhau rồi tu trí làm ăn, có con cháu chắc các cụ cũng nguôi ngoai.
vậy chúc 2 bạn làm ăn phát đạt, có kinh tế độc lập rồi mình tự quyết đc nhiều cái hơn. chứ giờ cũng chưa fai lúc cưới, nên cứ lo làm ăn b nhỉ?
Tình trạng của chủ top giống y sì mình ngày xưa, và cuối cùng mình với ck mình cũng lấy nhau. Bố mẹ mình cũng ko đồng ý nhưng vì mình quyết liệt quá nên bố mẹ cũng ầm ừ cho m muốn chọn thế nào thì chọn, sướng khổ sau chịu Mình và ck mình cũng yêu nhau thật lòng và sau 4 năm học Đại Học cùng nhau và tìm hiểu nên quyết định lấy nhau Haizz, cái câu "sướng khổ đâu con chịu" giờ nó áp vào thân nè m.n, ấm ức như nào cũng chỉ giám giữ trong lòng mà ko nói đc cho ai, rồi thì lấy ck xa bao nhiêu là cái khổ Nếu m.n chưa xđ gì với ny thì mình khuyên là nên nghe lời bố mẹ thì tốt nhất. Bố mẹ là ng luôn muốn tốt cho mình bạn à, ^^ À, còn chuyện độc lập tài chính. V-C mình cũng từ 2 bàn tay trắng thôi. Cơ mà nhiều cái ko hp lắm, ngẫm lại lời bme nói thấy đúng lắm Nếu đc chọn lại mình chọn làm theo ý bố mẹ, hehe
bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con cả ,m cũng không khuyên nhiều chỉ khuyên b suy nghĩ thật kỹ những gì mà m sắp ,sẽ và đang đi tới.
Mn nên hỏi rõ và nhìn nhận lại cho rõ tình cảm của mình, cũng ko thể bỏ qua lời khuyên từ gia định và bạn bè được, vì những người đang yêu trong cuộc đều bị " mờ mắt"
giờ bạn đừng căng quá, cứ bình tĩnh, kiên trì, nếu bame thấy hai bạn đều cố gắng rồi sẽ có ngày đồng ý thôi
sao nhiều người cùng hoàn cảnh vậy nhỉ. e cũng vậy nhưng e chưa giám nói với bme e. nếu biết thì xem như k phải là con trong gia đình nữa. nên e cư để thời gian đi qua , rồi đến đâu sẽ biết
Hồi trước mình cũng có iu 1 ng 7 năm trời mà 2 gd ko đồng ý , yêu lâu ko cưới chán , cãi nhau hoài rùi cuối cùng cũng chia tay . giờ ngĩ lại thấy ko lấy ng ta cũng có nhiều cái tốt hơn
Bố mẹ vì quá thương con mà phản đoi thôi. cuộc đời là do mình lựa chọn mà. suy nghĩ kỹ rồi quyết định nha. Nên 1 lẦn tìm hiểu sao bố mẹ phản đối. người lớn luôn có lý do của nó em yêu rồi thì cũng khó mà sáng suốt. hay tin và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn cua bản thân nha
E cần tìm hiểu xem lí do vì sao bố mẹ ngăn cấm chuyện tình cảm? Phải chăng ở gần hay xa chỉ là cái cớ hay còn lí do nào khác. Thông thường, người ở bên ngoài nhìn nhận vấn đề sẽ chuẩn hơn người trong cuộc, vì vậy e đừng nghĩ bm gây khó cho mình mà hãy đặt mình ở cương vị bố mẹ phân tích xem. Ở đây, e k nói gì về ng yêu cũng như gia cảnh của bạn ấy nên rất khó để có lời khuyên tốt hơn. Chúc e sáng suốt và vui vẻ.
Bố mẹ bao giờ cũng muốn tốt cho con, lấy chồng rồi thấy khổ ngẫm lại mới thấy bố mẹ là đúng nhưng tiếc là đã quá muộn. Hay nghe theo lời bố mẹ bạn ạ. Có yêu đến mấy mà lấy về ko có tiền ko có nhà lại xa nội ngoại rồi cũng cãi nhau hết cả Ty đi, nói là 2 vch cùng cố gắng xây dựng nhưng thời gian cũng lâu đấy...