Chào các bạn! Nhà mình có anh zai sn84 cũng trải qua vài mối tình nhưng giờ vẫn độc thân. Bố mẹ mình thì như ngồi trên đống lửa phận làm con như mình thấy thương lắm mà chẳng giúp được gì. Mình lên đây nhờ các bạn đồng cảnh không chê zai thanh hóa thì giao lưu với mình. Anh trai mình hiền lành nhà cũng cơ bản. Giao lưu với mình để biết thông tin chi tiết hơn. Mình cảm ơn
Bạn cũng nên giới thiệu về anh bạn chút chứ. Ví dụ như nghề nghiệp, đang làm việc và sinh sống tại đâu....
Vâng thì em nói là các bạn giao lưu để biết thêm thông tin ạ. Anh mình làm kỹ thuật viên sửa máy tính, đang làm việc ở hà nội
Vâng thì em nói là các bạn giao lưu để biết thêm thông tin ạ. Anh mình làm kỹ thuật viên sửa máy tính, đang làm việc ở hà nội
Bạn cũng biết câu người ăn không hết kẻ lần chẳng ra rồi đấy. Mình thì thương bố mẹ lo nghĩ nhiều muốn làm gì đó để giúp biết đâu mình mát tay nhờ mọi người anh mình lại có người yêu thì cả nhà vui
Anh này cùng cảnh ngộ lính phòng không à. Anh giới thiệu qua xem em có đứa em nào hợp em giới thiệu cho
Đúng là chuyện lấy vợ ngày càng khó khăn sao í. Mình phải rút kinh nghiệm rèn cho con zai khéo ăn nói không thì mai sau càng hiếm gái