Có mẹ chipst sinh ở tuần 36,4 rồi đó mn. Chứ tính đủ 40t thì mẹ í cũng ở hội nhà mình . M thì ko thấy rún nữa rồi chắc ku con đang tìm đường. Vì đau xương hông lắm.
Trong h hành chính mn nhập viện thì vài thẳng A2,còn t nhập viện ngoài h hành chính thì vào thẳng khoa cấp cứu mn ạ,t vào khám trong và thay đồ bệnh viện, ng nhà đóng viện phí ở phòng ngay đầu bên phải dễ tìm lắm mà cũng ko phải 1 mình mình đi đẻ đâu hỏi cái ra ngay ý mà.Nhà t thuê ng tắm bé đến khi rụng rốn thì thôi.Giá hơi mắc 150k/ buổi nhưng là y tá viện PSHN nghỉ hưu, có j ko biết cứ hỏi ng ta khám và đưa ra lời khuyên cho mình.
Bên DV thì t ko biết, t sinh bên khu thường thì ko có da kề da đâu, nếu mn nhờ đc bác sỹ ngay từ đầu thì chắc đc.Sinh thường sau 1h về phòng hậu phẫu mẹ con gặp nhau tha hồ da kề da chứ lúc t sinh còn có mẹ phải ngồi ghế chờ lên bàn đẻ ý thời gian đâu ng ta cho kề da.
bước sang tuần 39 rồi, chưa thấy công chúa í ới gì cả, ở nhà chờ sinh chán quá, mong mãi công chúa ko chịu ra cm ạ
Em dự sinh hnay rồi mà chưa có dấu hiệu gì cả, đến chiều phải đi khám xem tn ạ. Chúc các mẹ mẹ tròn con vuông nhé.
Có nhiều mẹ sinh tháng 12 chưa ạ? Có mẹ nào sinh ở bv bưu đien khong? Chia sẻ cho e chút kinh nghiệm với. E dự sinh 10/12, sáng nay bị đau bụng cứ tưởng được đi đẻ mà đi gội đầu về lại ko thấy j nữa. Chúc các mẹ hội tháng 12 mẹ tròn con vuông nha
Hi mình trong hội de tháng 12 đây ag.mình sinh sớm khi mới chuẩn bị bước qua tuần 38 do bị vỡ ối sớm,nhập viện lúc 3h40 sáng mà tới lúc 11h40p ngày 3/11/2015 mổ e cu su mo nặng 4,5 ký cả nhà ah,giờ mẹ con dc 5 ngày rồi ...hic các mẹ thế nào rồi ah.chuc các mẹ mẹ tron con vuông nhé..
Hnay m cũng đi khám bhyt ở y học cổ truyền bộ công an. Đơn giản lắm. Ku đc 39t và nặng 3,5kg bs định cho giấy chuyển viện lun. Nhưng m xin mùng 10 đến lấy. Hi vọng con iu hợp tác tốt hihi. Dạo này đêm chả ngủ đc hic.
xin giấy chuyển viện dễ vậy sao mn? mình cũng có BH ở đây sợ khó xin nên ko đi xin, hôm nao vào viện xin đẻ cấp cứu thì vẫn được hưởng BH, mình dks 15 mà giờ chưa thấy dấu hiệu gì cả
Chúc mừng mẹ nó nhé. Trộm vía con to quá, sau này càng dễ nuôi. E chưa biết bao giờ mới sinh.đang mong con quá. Bi giờ e có cơn co rùi, thỉnh thoảng lại đau nhưng chưa có máu báo, có nên vào viện không các mẹ ơi?
hnay mình đi khám thai 39 tuần, nặng 3.3kg rồi, chưa có hiện tượng gì cả, ối vẫn trong, cổ tử cung vẫn cao, ko biết bao giờ mới đc gặp con đây
Chào các mẹ, em đã mẹ tròn con vuông. Bé gái 3.5kg, sinh 5.12. E sinh mổ. Chúc các mẹ cũng sớm gặp con iu nhé
Chúc mừng gia đình mình nhé. Mn sinh ở đâu vậy. E dự là trong tuần này mà chưa thấy j. Đau bụng ko máu báo ko nôn nóng quá cơ í hic. Chỉ thấy đi lại hay nằm thì đau xương hông lắm ạ. Hi vọng con iu cho tí dấu hiệu để còn bít đường.
e dự sinh 14/12 nhưng mẹ con e đã cán đích thành công lúc 18h35 ngày 9/12 rồi ạ, zai yêu sinh thường được có 2,7kg nhưng trộm vía cháu ăn uống tốt, mong sao sớm nhớn nhanh bằng bạn bè ^^ chúc các mẹ chưa sinh khoẻ mạnh sớm được gặp con nhé :-d
Ôi, e ao ước đc như cm quá, e dks 15/12, mà giờ con chưa thèm ra, vừa đi khám chưa có dấu hiệu gì, con 3.5kg rùi, e so phai mổ quá