Mình nghĩ một người thích đọc sách sẽ không bao giờ là một người xấu, sống hời hợt, thiếu tình cảm. Trẻ con khi được tiếp xúc với sách, được đọc sách, sống trong thế giới của những cuốn sách, sẽ là những đứa trẻ giàu trí tưởng tượng, vốn từ vựng, hiểu biết, vốn sống phong phú, cảm nhận đa dạng về mọi vật, cảm xúc, thế giới quan xung quanh mình. Nhưng giờ sẽ bắt đầu tư đâu nhỉ? Để con thích và ham mê với những cuốn sách? Chắc chắn chẳng có chỗ nào phù hợp hơn là những chỗ có thật nhiều sách. Đó là Thư viện, hiệu sách, cửa hàng sách online, bạn bè, người thân, những người quen của bạn có sách! Chính những chỗ này sẽ khơi gợi trí tò mò, niềm yêu thích và cảm giác thân thuộc với sách cho các bạn bé bé. Ngoài ra, ở nhà cũng nên có 1 góc riêng, nếu có điều kiện thì là 1 cái tủ sách, không thì 1 góc nho nhỏ ở chỗ vừa tầm với của con, hay đơn giản là 1 cái thùng carton không cần quá lớn. Nếu nhà có nhiều sách, con có lỡ để sách bừa bộn, thì cũng đừng vội dọn giúp con, hãy cứ bừa bãi 1 chút, vì "chơi" với sách cũng quan trọng không kém việc "đọc" sách. Các bạn nhớ Click vào từng bức ảnh để đọc thông tin cụ thể cho từng hình ảnh đó. Những dòng này chỉ là mô tả chung của cả album Mình viết ra tất cả những điều này, không vì bất kỳ lợi nhuận nào, cũng như không phục vụ bất kỳ mục đích nào khác, ngoài việc hy vọng rằng sẽ ngày càng có nhiều em bé tìm được niềm vui và tuổi thơ thật đẹp với thế giới thú vị của những cuốn sách. Và chính các bạn, bố mẹ, là người sẽ nắm tay các con, mở toang cánh cửa bước vào thế giới ấy
Đúng đó ạ, nên tập cho con thói đọc sách, đọc sách giúp nhớ lâu nhớ dai, ngày nay mọi người toàn lạm dụng internet, điện thoại, mtb ... thực ra ko phải là xấu nhưng em thấy duy trì dc thói quen đọc sách là hay nhất
Các mẹ nghĩ độ tuổi nào là phù hợp để đọc sách cho bé ạ? vì con nhà mình 23 tháng mà đọc hay kể chuyện 1 tí là nàng chán rùi. bùn ghê
Cháu nhà em có quyển Doremon cứ bắt em đọc cho nó nghe đi nghe lại chữ cơ mà đọc truyện tranh thì phải giải thích nhiều nên cũng phức tạp lắm .
Nếu hỏi mình, câu trả lời của mình là từ khi con còn trong bụng mẹ. Rồi khi sinh con ra, hãy tiếp tục đọc cho con nghe, đến khi con 1,2 hãy đọc, đọc nhiều hơn. Đến khi 3 tuổi, đã có thể tự ngồi cầm cuốn sách đọc ngon lành.
Tối nào trước khi đi ngủ mình cũng đọc chuyện cổ tích cho con trai nghe. Nhưng đợt này cháu lớn rồi hình như không thích nghe chuyện cổ tích nữa. Mà mình cũng chỉ có mấy chuyện loanh quanh đọc đi đọc lại chắc cháu cũng chán. Các mẹ có gợi ý gì không?