Mình thấy cho đi và nhận lại cũng sẽ tùy tình huống, không phải với ai chơi xấu hay hãm hại mình mà vẫn cho đi không cần nhận lại. Tuy nhiên, nếu đã xác định cho đi rồi thì sẽ không cần mong nhận lại, vì những người mình sẵn sàng cho đi họ hoàn toàn xứng đáng với điều đó.
" Kể cả nếu người được ta giúp có vô ơn, bội bạc thì ta cũng chẳng nên phiền muộn, hãy xem như ta có thêm bài học, để sau này ta biết phân biệt được đâu thật sự là người ta nên giúp, cần giúp (street smart). Đã làm từ thiện thì không tính toán chi cho đầu óc nó hẹp hòi. Một khi đã chọn tin một nơi để gửi tiền, gửi công, gửi sức vào, thì không nên theo dõi “họ dùng tiền có đúng mục đích không, chạy theo dò xét, nghi ngờ”. Bạn có quyền từ chối. Một khi đã làm rồi, thì phải có lòng tin. Hãy “quên” khi “cho” để được an nhiên, vui vẻ. Đó là sự hào sảng mà người đẳng cấp mới có " Tất nhiên rồi bạn ý tác giả là cho đi cũng phải biết cho đúng người cần cho, cần giúp...
Ý mình ở đây là cần sáng suốt hơn để nhìn nhận thui, ko phải lúc nào cũng cho đi một cách mù quáng, cảm ơn mn vì đã góp ý cho mình nhé, mình sẽ ghi nhận và trắc lọc để có thể tốt hơn