Ðề: CLB Học cùng bé Hi, tại mẹ nó không chộp được cảnh lúc đó thui. Mà em ý chỉ vẹo yêu cái mà anh Ku đã khóc rùi. Thế này sau này ế vợ mất thui. he he..
Ðề: CLB Học cùng bé Chị chim sáo ơi, hôm trước hẹn với chị mà không tham gia được cùng nhóm xem ảnh thì đúng là các bé lớn hết rồi chứ con em bé tí cho nó đến đấy nhiều trò chơi vậy chắc em chết với nó quá. Ọp vui đúng ko chị, tối nay chị cũng tham gia Trung thu yêu thương ạ, nhà em cũng tham gia, chán cái chị em mềnh chưa bít mẹt nhau.
Ðề: CLB Học cùng bé Hi, em xem anh cua mekuhon ấy, ảnh bé nhà chị ở dưới cùng đó. Bé nhất hội mừ nhưng mà nghich ngợm lắm. Đi đâu cũng phải lôi ox đi theo chứ một mình thì chắc không xoay được với nó. Tối nay đi chắc đông lắm nên khó mà nhận ra nhau nhỉ?
Ðề: CLB Học cùng bé Có mà Mẹ nó chụp được đúng cảnh đang bẹo má luôn mẹ nó trờ vể trang trước mà xem ảnh trên là bẹo má ảnh dưới, anh hớn mếu luôn.
Ðề: CLB Học cùng bé Hi, em chẳng biết copy thế nào mà lại không được chị ah. Mà anh Hớn không quên thì mẹ cháu cũng chẳng cần cop link làm gì nữa nhỉ. hì hì
Ðề: CLB Học cùng bé Đây, em xin chưng diện lại 2 bức ảnh đó nhé. Nàng hùng hổ véo yêu chàng Chàng thộn mặt, mếu máo vì ko thấy mẹ đâu: Rồi chàng khóc oà, nhưng em phải chạy ra bế chàng luôn, nên ko chụp được. Hớn nhà em á, ở nhà thì bắt nạt bố với bác giúp việc. Chứ ra đường, quả bóng nổ cũng sợ. Các em cứ yên tâm, anh Hiền, nhưng vẫn đang phấn đấu làm .....đại gia cho các em phấn khởi, ngày xưa đã từng bẹo má đại gia. hi hi (mẹ nó đang mơ ạ)
Ðề: CLB Học cùng bé Hôm nay mới vào nhà được. Xin lỗi HT và mọi người hôm qua mình phải đi họp phụ huynh cho bé lớn nên không đi được. Nhìn ảnh các bé chơi vui quá. Thế có chơi mấy trò chơi dân gian k ạ. Tiếc quá để mất cơ hội cho cu con đi giao lưu.
Ðề: CLB Học cùng bé Hi hi, các bé đến được phát đèn lồng và nến cùng các phiếu để bố mẹ ghi lời chúc yêu thương bỏ vào đèn lồng cho bé nè. Mình cũng bon chen được mấy chiếc hôm nay về treo lên cho bé chơi, bé nhà mình thích lắm cứ ê a suốt. Vào đến bên trong là sân khấu trình diễn, các bé được thưởng thức tiết mục mua lân đầu tiên rất thú vị không những với bé mà bố mẹ bé cũng thích...he he. Có mấy chú trèo cột nhảy múa như khỉ ấy trông thú vị lắm. Tiếp đến là nhiều nhiều trò nữa thật là thú vị. Ngày xưa em học văn chỉ được có 5 điểm thui nên không miêu tả được hết chỉ viết ngắn gọn vậy thui. Mẹ nào viết hay vào miêu tả tiếp cho bà con hóng với nào.
Ðề: CLB Học cùng bé Cho em ké 1 chân. Mà HT nên xem xét lại từn hừn em thấy số nem mất hút ngày càng nhớn đấy. điển hình em thấy mấy chị này chắc phải 1 tháng rùi k thấy bóng dáng đâu :me3congai, me nhimcop ,sonic,...