Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! Sáng sớm c đã dậy up ảnh làm bánh cho con giai rồi. Hình như chị thích vị socola lắm đúng k? Bánh nào của chị em cũng thấy có vị này, hihihi
Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! C ơi, dạo này ra lò nhiều sản phẩm quá, làm e chóng hết cả mặt, lại ngứa ngáy chân tay rồi. Hihi E mời c cá kho tộ nhé, lần này e cho lá chè thấy mùi vị thì ngon nhưng màu sắc ko đẹp bằng lần trước c ạ. Thanks c nhé! Tận dụng cái đầu nấu canh chua ạ:
Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! Em nhỉn bánh kem mà chảy hết cả .... nước miếng rùi. Có dịp sẽ đặt hàng nhà bác ạ!
Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! Ôi bún ốc nguội là món ruột của em, xèm đến chết mất thui, hic hic, sao mà ốc béo thế nhở
Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! up sớm là vì đang có hứng em ah , đêm qua làm đấy , mình rồi cũng giống các mẹ làm bếp mà cứ như ăn vụng toàn tàu ngầm ban đêm thôi , hôm trước nghe Titom nói một bài sao giống mình thế , vậy nên trên photobuket còn rất nhiều món nhưng chỉ có phần đầu mà không có phần kết quả !!! Làm xong muộn quá nên sáng ra up sớm còn cho bé ăn rồi đi học nữa ! Chị cũng thích vị socola nhưng không đến nỗi thích lắm , nhưng chả có màu mè gì chưa mua , mà cũng sợ mua rồi ít dùng nên cũng chả mua đang tính đi xin thôi toàn màu bằng cà phê đấy em ah , chữ viết thì socola !!! , nhưng sao dạo này đun socola toàn khó viết lúc thì bị đặc lúc thì ộc ra bánh này chị phải chữa nhiều chỗ lắm
Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! Thì đúng rồi em màu kho trong Nam đẹp hơn ngoài bắc, trước đây thấy mọi người trưng nước hàng sẫm màu lắm , chị thấy chưng theo kiểu MN đẹp hơn, nói thật ngày trước xem cái băng cá kho tộ MN hướng dẫn chị còn nghĩ ăn gì kỳ cục thế ? sau kho thử thấy ngon là cứ thế tiếp diễn thôi ,mình thấy có hai cái thích ăn khác đó là cá kho và thịt bò kho Nghệ An MB kho có cho đường đâu toàn xếp mía xuống, nấu nướng cũng chả cho đường , hồi bé nghe mọi người kể MN ăn phở hay canh cho đường thấy lạ nghĩ ăn thế thì ra gì , vậy mà giờ khẩu vị cũng thay đổi theo thói quen nấu canh chua cá cũng cho ít đường vào cho dịu . Chị vẫn nghĩ chỉ ngắm bánh mọi người làm thôi , nghĩ đến chuẩn bị bấy nhiêu thứ lủng củng là khó vượt rồi , tại hôm trước đi mua ăn chán quá , ít mà vẫn chán nên vật vã làm cố đấy , làm được rồi thì ứ sợ nữa he he , tưởng về hưu mới dám sờ đến em ah ! Mà sao hôm đấy sao chị tối kiến quá không nghĩ đặt trên này , hôm đó em dâu chị đặt bánh của một mẹ trên này ăn ngon lắm mà cũng rất đẹp , chị thấy cái cốt bánh vừa trắng vừa đặc lại rất thơm , khác hẳn bánh chị mua , mà mua cũng hiệu nổi phết đó hay quên quá !!!
Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! Ối trời bác không bán bánh này nhé , làm để tự ngắm thôi , xem khả năng mình theo đến đâu Có tu hú mọt kiếp bác cũng chả bán bánh này , em đặt nhiều bạn trên này làm ngon lắm đấy Tú labangroi, Nguyêtva.... vanila toàn nhà làm rất ngon đấy chí ít là hơn cửa hàng cửa hiệu nhiều Mình chưa tt đặt nhưng đã được ăn thử rồi
Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! Việc gì phải thèm thế em ? Ô quan chưởng , Đội cấn bún ốc cổ nhé Tớ bún ốc lạnh thì thấy người nhà bảo làm ngon hơn hàng tự tin tý , nhưng bún ốc chuối đậu thì thua , không biết họ ninh cách nào mà chuối ngon thế , mình ninh cứ trơ ra , quá thì nát , họ ninh sao mà vẫn nguyên vỏ ăn lại rất bùi, không hiểu do chuối hay cho cái gì vào nữa !!!
Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! Trời ơi nhìn món của nhà mẹ này, em thèm quá huhuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! Bác ko làm bánh trung thu cho con giai ah ? mà lại làm bánh gato thế ? Em cũng làm một mẻ chiều hôm kia cho kịp hnay con gái ăn bánh trung thu với cái chính là thắp hương các cụ nữa. ( định sâu hàng tí mà mạng chán quá, để sau vậy).
Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! Có làm , được nhõn một mẻ 12 cái bánh dẻo , hôm đó máy ảnh hết pin làm xong thì mới sờ đến nên đem biếu rồi xơi hết không chụp được . Chị không phải làm xã làm ,vì đây là nghề nhà xã mà , làm nhanh lắm chả càn công thức gì cứ xuống bột nặng tay là bỏ ra nhào năn thôi , định sáng tạo mấy loại nhân nhưng không kịp ,còn bột nhưng chị ngại làm , vừa làm vừa càu nhàu cái khuôn dở hơi bị kẹt , xa kêu chủ nhật này đựoc nghỉ lên phố gì nhỉ mua khuôn gỗ đóng thích hơn nhiều , để làm bánh nướng . Mà cũng chả cần đun nước đường trước đâu , nghe chị bảo phải đun trước một năm xã cười ruồi : thế thì thùng đâu mà chứa hả ? chỉ duy nhất phải ướp mỡ đường trước 1/2 tháng thôi . Nhưng mà cũng chán vụ bánh này rồi em ah , ăn ngọt nên 1 cái là ngán tận cổ làm , chuẩn bị thì lắt nhắt , mà làm xong thì lại mất công đem đi , mọi năm chị toàn mua hoa quả biếu thôi chứ đến gần 10 năm nay không biếu bánh TT roài
Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! Chị ơi món bò kho nghệ an của chị ngon thế, em làm thử 1 lần mà ko được thành công cho lắm. Em ko có mật mía nên cũng dùng nước hàng giống chị nhưng sao miếng thịt nó ko được cánh gián mà chỉ vàng vàng thôi. Chị kho bằng nồi thường hay nồi áp suất ạ.
Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! Banh su kem ngon qua, iem thich lam.nhung ma click vao day de thay cong thuc, iem k bit,huhu
Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! Chữa nhiều chỗ mà như này là quá đẹp ạ. Em học theo các mẹ trên này làm mà mãi k thành công, bây h chuyển sang làm bánh quy thôi chứ bánh mỳ với bánh gato là em pó tay ạ. hức hức. Hôm trước em cũng hứa với chị tittom trả bài món kem que đậu đỏ nhưng mà bận túi bụi mệt quá chưa up được nên cũng chẳng dám mò sang topic chị tittom. hihihi. Ban đêm em đánh vật với bibong xong là đứt hơi rồi k thể tàu ngầm như c được ý.
Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! Bún ốc cổ đó em , chị phải cái nhớ số nhà kém lắm , chỉ nhớ gần ngõ 32 theo cách tính đc cũ, tớ thích ăn bún ốc chuối đậu ở đó thôi , vì mê chuối Mình ninh không bằng !!!!!!!!!!!!