Tranh luận: Các Mẹ Sinh Năm 89 Đã Có Gì Trong Tay Chưa A

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi 44haonam, 11/12/2015.

  1. 44haonam

    44haonam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2015
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Mình sinh năm 89, tuổi rắn, đi học cùng lứa tuổi 88. Ra trường từ năm 2010. tính đến nay đã 5 năm mà vẫn chưa có gì trong tay. Buồn quá. Các mẹ chung cảnh ngộ vào buôn bán hoặc chia sẻ it kinh nghiệm đi a
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi 44haonam
    Đang tải...


  2. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,029
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    e 89 nhưng học lỹ thuật 5 năm tính ra lại là học như các bạn 90. đi làm đc 3.5 năm, cũng chưa có gì nổi bật
     
  3. Thanhte

    Thanhte Have a nice day!

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    2,263
    Đã được thích:
    434
    Điểm thành tích:
    223
    Thi thoảng vào diễn đàn toàn thấy các mẹ 88 rồi 90 có topic, nay mí thấy Hội rắn vào 888, hihi. t cũng 89, ra trường đc hơn 3 năm. Tài sản lớn nhất hiện có là 1 bạn chồng (cũng rắn nhé!) 70 kí và 1 công chúa 16 tháng, còn lại thì chưa có gì đáng kể cả
     
  4. 44haonam

    44haonam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2015
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    hihi, mình hồi bầu hai bé sinh đôi cũng hơn 70 ký đó. 2 công chúa được hơn 2 năm một tháng. bạn chồng thì tuổi rồng. Hai vợ chồng bạn cùng tuổi nằm duỗi mà ăn đấy. :D
     
  5. 44haonam

    44haonam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2015
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    con gái học kỹ thuật ah bạn. Siêu thế
     
  6. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    m 87 đi học cùng 88, cũng chưa có giề :p
     
  7. 44haonam

    44haonam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2015
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    hihi, nhiều lúc tự an ủi mình có một gia đình nhỏ là đã thành công lắm rồi các mẹ a
     
  8. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,029
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    Dòng đời xô đẩy mn ah. Thế là ngã
     
  9. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    Nghe 89 thì trẻ nhưng chẳng mấy nhoắt cái lại đến 30 các mẹ nhỉ. Mà 30 mà chưa có sự nghiệp gì trong tay thì buồn lắm luôn
     
  10. Bối ViVi

    Bối ViVi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/9/2015
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    43
    Thôi cố lên bạn à mỗi cây mỗi hoa mà, cố gắng sẽ đc đền đáp thôi mà.
     
  11. 44haonam

    44haonam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2015
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Cũng có cố gắng nhưng hình như hay gặp đen các mẹ ah, thành ra càng ngày càng buông, chẳng muốn cố nữa
     
  12. vinhomesgroup

    vinhomesgroup Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Mỗi người mỗi số , cố gắng làm sẽ có kết quả thôi mà
     
  13. shop8228

    shop8228 shop8228 - 096.106.6264

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    9,990
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    913
    m cũng 89, học kế toán ra trường đc 5 năm, nhưng cuối cùng ở nhà bán hàng, tài sản vẫn chưa có gì ngoài 1 ông ck :). thấy tương lai mù mịt quá
     
  14. ngoc_pe

    ngoc_pe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    e sn 90 cũng ra trg đi làm rồi nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo, hức hức
     
  15. titcoi92

    titcoi92 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/4/2015
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    HiHi. Em 25 tỏi, nhưng củng không có gì trong tay. cũng như chủ Top hoy ạ. :)
     
  16. aichun

    aichun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    1,781
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    173
    mình 89 chính hiệu, học y nên ra trường muộn hơn so với chính khóa 2 năm, 2 năm đi làm vẫn cảm thấy bấp bênh và không ổn định, hiện thì có khá nhiều thứ trong tay trừ tiền không nhiều thôi ah.
     
  17. 44haonam

    44haonam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2015
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    hi, đôi khi có gì hay không là do suy nghĩ của từng người. mình cũng chỉ cần có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc là thấy ok lắm rồi. Đang cố gắng phấn đấu, nhưng nhiều lúc thấy nản chồng quá. một người cố gằng, một người ko tiếp thu. mệt lắm các mẹ a
     
  18. lammethatthich

    lammethatthich Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2015
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    ĐÓ là tài sản lớn nhất, hạnh phúc nhất rồi đó mn ơi :) kinh tế thì cứ từ từ hạnh phúc gia đình là trên hết à
     

Chia sẻ trang này