Chào mọi người, Thật sự là mình không muốn chia sẽ chuyện gia đình cho người ngoài biết, nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Bây giờ mình không biết chia sẽ với ai, gia đình, bạn bè, hầu như tất cả mọi người, hiện tại mình đang ở công ty nhưng vẫn không thể tập trung làm việc được. Mình chỉ biết lên đây viết những dòng tâm sự này, hy vọng mọi người giúp mình đưa ra cách nào là giải pháp tốt cho mình bây giờ. Mình tên Anh, năm nay gần tròn 27. Bề ngoài theo mọi người nhận xét vẫn còn rất xinh (Hồi cấp 3 mình đạt miss teen của trường mình). Mình kết hôn năm 22 tuổi sau khi vừa tốt nghiệp Đại Học, chuyên nghành kế toán. Chồng mình lớn hơn mình 4 tuổi. Cuộc gia đình của mình lúc đó rất tốt, vì 2 đứa thuê chung cư ở riêng, 2 đứa sống với nhau được 3 năm thì Mẹ Chồng của mình lên thăm 2 vợ chồng. Bình thường thì cứ có dịp nghỉ lễ nào là 2 đứa đều lên xe về nhà Chồng chơi. Nhưng đợt đó không hiểu sao Mẹ Chồng mình lại đột ngột đến thăm 2 đứa. Mẹ Chồng mình ở chơi được 1 tuần thì về lại quê. Nhưng trước khi về Mẹ Chồng mình bảo với 2 vợ chồng "Ba má sẽ dọn lên ở cùng 2 đứa trong tháng tới." Ngắn gọn, dứt khoát rồi Mẹ Chồng lên xe về quê. Mình gặng hỏi Chồng là Mẹ nói vậy là như thế nào? Chồng mình cũng lắc đầu không biết, cứ nói mình chắc là Ba Mẹ nói chơi. Nhưng mình thì nghĩ chắc chắn không phải rồi. Điều gì đến cũng đến, 3 tuần sau ngày Mẹ Chồng về Ba Mẹ chồng lại lên cùng túi đồ áo quần. Vậy là Ba Mẹ Chồng dọn lên ở chung thật, còn sớm hơn 1 tuần. 2 vợ chồng ở với nhau quen, cư xử tự nhiên, giờ có người lớn không còn được tự nhiên như trước, với lại diện tích căn phòng nhỏ không đủ chổ, buổi tối ngủ thì chia 2 gốc để nằm. Lương Chồng mình một tháng gần được 8triệu sau thuế, mình thì 6 triệu. Tổng cộng được 14 triệu, Chi tiêu tằn tiện 2 vợ chồng, vì trước đây mỗi tháng chồng mình gửi về nhà Mẹ Chồng một tháng 3 triệu. Còn 11 triệu 2 vợ chồng chi tiêu tiết kiệm, để dành tiền sang năm sinh con. Nhưng giờ thì 2 vợ chồng phải chuyển phòng mới rộng hơn, mà rộng hơn thì đắt tiền hơn. Mình biết vậy nên thấy Chồng suốt ngày cắm cúi làm việc mình xót không nói được. Mình cũng ráng kiếm việc làm thêm nhưng được 1 tuần thì không chịu nổi nữa nên xin nghỉ. Chồng mình xin lỗi mình về chuyện Ba Mẹ Chồng, mình hiểu và rất thông cảm nên không trách được. Cuộc sống ổn định được 1 thời gian, Mẹ Chồng mình bắt đầu lộ ra các thói quen không tốt, như trang điểm, đua đòi mua các thứ phục vụ làm đẹp, điện thoại cũng bắt chồng mình mua cho bằng được IP 5. Mẹ Chồng mình năm nay gần 50 tuổi rồi. Hazzzz...càng nghỉ càng tức. Một cái điện thoại 5s gần đi đứt tháng lương của 2 vợ chồng cộng lại, Chồng mình kêu mua hàng xả mà Mẹ Chồng mình không chịu. Phải được điện thoại mới mua ở thế giới di động. 2 vợ chồng cắn răng đi mua cho Mẹ Chồng. Từ lúc có điện thoại, mình không biết Mẹ Chồng làm gì, nhưng thấy bấm máy cả ngày, hay cười tủm tỉm 1 mình, điện thoại thì cài chế độ bảo mật không ai mở được. Cứ chiều chiều là Mẹ Chồng mình bắt taxi đi đâu đó tới tối mới về. Mình hỏi thì bị chửi, bị la. "mày là ai, mày có quyền gì hỏi t...mấy chuyện đó, còn nhỏ mà xía vào chuyện người lớn người ta gọi là mất dạy đó con à". Mình chỉ biết khóc, thương Chồng nên mình không nói. Mẹ Chồng đã vậy còn Ba Chồng thì suốt ngày xin tiền nhậu, nhậu rồi nhậu. Suốt ngày mùi men rượu. Mỗi ngày không có 100 ngàn đưa cho Ba Chồng là bị Chửi. Chồng mình đôi lúc thấy mình bị la cũng nói lại Ba Mẹ Chồng, nhưng những lúc đó mình lại can. Dù gì cũng là chữ Hiếu. Giờ mình đang làm nhận được điện thoại từ Chồng, Chồng mình đòi chết, lý do là Mẹ Chồng bắt mua xe máy, mà xe tay ga Vespa. Mình nghe đầu óc cứ quay cuồng, chỉ biết nói Chồng đợi tối về họp gia đình xem thế nào, đừng nghĩ bậy. Vì Chồng sắp lên chức rồi. Nghe đến đó Chồng mình không nói năng gì, nhưng mình nghe tiếng khóc của Chồng. Giờ mình phải làm gì. Mình hết sức thật rồi mọi người ạ. Hay là mình buông xuôi cùng Chồng mình để không phải chịu hoàn cảnh này.
Ui buồn cho mẹ nó thật đó. Bmc ko đỡ được gì giờ 2 bạn còn chưa có nhà mẹ lên ở như vậy . Còn đòi mua này mua kia nữa. Cái gì nhịn thì nhịn cái gì ko nhịn thì ko nhịn ko sẽ lấn tới. Biết là phải báo hiếu nhưng mình thấy bạn là người rất ngoan và biết điều chỉ có bmc bạn là ko nghĩ cho con cái thôi. Nói thật đây là nếu trường hợp này là mình mình sẽ ko mua. Kệ bmc thích nói gì thì nói, chửi cũng kệ. Ngày đi làm tối về chửi đóng cửa đi ngủ. Còn nhiệm vụ của ck nói với mẹ bọn con hiện tại ko có số tiền to như vậy để mua xe cho mẹ được.
quan trọng là ck b fai nói thế nào để ông bà hiểu, đừng nuông chiều ông bà quá như vậy mà sinh hư... chủ yếu là ck b nói thôi còn b là con dâu tốt nhất đừng nên nói gì. thế này chắc bà mẹ ck b có bồ nhí rùi, m đoán vậy.
Nhưng sống chung một nhà, Chị cứ nghĩ tới giờ ăn cơm, rồi xem tv chung nữa, mình khoảng không gian trầm lặng đó lắm Chồng mình nói rồi bạn à. Còn chuyện Mẹ Chồng mìn có bồ nhí hay không mình không để ý được. Mình cần Mẹ Chồng mình chịu suy nghĩ về công sức của chính con mình là Chồng em đi làm cực khổ thôi.
đúng là "già mới đổ đốn", xin lỗi hơi nặng lời nhưng sự thực là vậy ko thể nào như vậy dc đâu bạn ạ, "hiếu" k phải theo cái cách như thế. điều gì đúng thì thôi. đúng là bạn k nói trực tiếp dc nhưng bạn cũng phải thông tư tưởng đã rồi bàn vs chồng, phải kiên quyết lên chứ cứ thế thì chết
Mình không nói trực tiếp được bạn à, cứ để như thế thôi. TỐi về còn giải quyết, Chồng mình cũng thương Ba Mẹ Ảnh lắm. Mình cũng thế. Nhưng giờ hết cách rồi. Chồng mình đòi chết mình giờ không biết làm gì. Sắp đến giờ tan ca phải đối diện sự thật rồi ;(
hjz, bạn cản chồng bạn làm gì chứ. Bạn k nói được thì phải để cho ck bạn nói chứ. Cứ thế sau có con thì ăn bằng gì. Như này ko ổn đâu bạn ơi
ôi zoi thôi dể cho bà và ông ở nhà ý đi 2 vc cao chạy xa bay di mn chứ ở thế này thì chết mất để ông bà tự lo cho biết thân. hết đua dòi
kiểu này bà mẹ chồng lại hẹn hò đú đởn bên ngoài, quen được thằng phi công trẻ cũng nên, nên thể hiện có tiền, điện thoại, xe máy, ăn diện.... để nó theo, chứ chẳng ai già rồi mà còn đú đởn thế cả, chắc chắn là kiểu bà xồn xồn quen được thằng trẻ, thằng ấy lại nghĩ bà này có tiền nên vòi, đúng là khổ. Haizz. Bố mẹ sinh ra chồng mình, dù gì phận làm con cũng không thể không chăm sóc cho bố mẹ, bỏ cũng không được, lại bị nói là bất hiếu, thử đặt vào địa vị của mình, có bố mẹ như thế, bố mẹ mình như thế mình có bỏ mà mặc kệ được không, cũng khổ cho chồng bạn, mà ở cùng thì lại khổ. Mình cũng chẳng biết khuyên sao nữa. :3
hì. Mọi chuyện đã được giải quyết xong. Mọi chuyện đều nhờ Chồng mình cả. Kết quả giờ là 2 đứa lại được ở riêng, Ba Mẹ Chồng ở riêng. Chỉ có điều mỗi tháng phải chu cấp 5 triệu cho cả 2 người. Có buồn có vui nhưng giờ mình cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã chia sẽ cùng mình.
chuc mung mn nhung tien chu cap cho bo me chong qua thuc tớ cung sợ luôn đó mn a. botay luon y. sau nay co con nua chac nha mn nhin thôi de chu cap cho ong ba he he. du sap chuc mung mn.
Ông Bà cứ tiêu kiểu ấy thì khốn khổ, sau cũng vẫn phải kien quyết vào k lại nay thêm cái nọ, mai muốn mua cái kia. Mình thấy vấn đề nhà bạn là ông bà tiêu xài hoang phí chứ k phải vấn đề ở chung
Hì. Được à. 2 đứa mới tính xong rồi. Sẽ mở tiệm nho nhỏ kinh doanh thêm khi mình mang bầu, như vậy có thêm kinh phí để cho con nữa
Bó tay mn này, chắc bắt đầu bị ảnh hưởng lối sống ăn chơi , hưởng lạc rồi. Chung quy lại một chữ là không biết thương các con. Vấn đề bây giờ là chồng bạn nc với bố mẹ và thể hiện cho bmc thấy được 2 vc k có khả năng đáp ứng những yêu cầu như vậy của bmc. Lương 2 vc như thế khéo co mới ấm chứ tiền đâu mà IPhone với lại Vespa. Chỉ biết thở dài, cám cảnh cho hoàn cảnh của mn
ông bà này tính nên bám, làm khổ gia đình chị rồi. cũng tính cố khó mà buông được chị ạ . Thương anh chị
Hjc, thật là, đưa ông bà 5 tr, còn lại 9tr, lại tiền thuê nhà các kiểu, làm sao lo nổi cho con hả mn ơi