Bé nhà mn cũng kháu khỉnh ghê, mỗi hôm 1 trò thì mẹ mệt chết à. Chắc suốt ngày mẹ phải ngồi nghĩ hnay cho con chơi trò gì đ vừa ăn vừa chơi đây
Sữa này lần đầu mình nghe thấy đó, 1 hộp bao nhiêu ạ? Ưu điểm của sữa này là gì thế ạ? tăng cân? tăng chiều cao? ahy gì ạ
Bé mới mọc 2 cái răng cửa, hàm dưới thì đang nhu nhú lên thôi, bé không phải lười ăn 1 time ngắn mà là truowngf kỳ ý mn à, nhiều khi còn bắt nạt mẹ ý, chứ sang nhà hàng xóm thấy ngta ăn thì cũng đòi
mình cho bé uống meiji đỏ nhé, nhưng cũng tùy từng bé mới hợp sữa thôi, được cái mình cho bé uống kết hợp từ bé nên bé uống ngoan lắm
Huhu, khổ lắm mẹ nó à, Trời lạnh như thế này mà con thích nghịch nước cũng p cho nghịch nước để bón ăn, rồi thì cho ra xe máy ngồi nổ máy lên mới ăn, rồi thì mở tủ lạnh ra chơi, rồi thì vặn khóa cửa,.... Giờ mình hết trò rồi con cũng chẳng ăn luôn, nản lắm
Chia sẻ với mẹ nó quá. Nhưng giờ em mới biết là có nhiều trò cho con ăn như thế đấy, haha. Em bé nhà em thì khi ăn em phải rèn cho ngồi 1 chỗ. Giờ em không ép con ăn nhiều mà chỉ ép con uống sữa thôi. Có ngày phải để con thật đói mới cho uống sữa, để con uống được nhiều mn ạ.
Mình cũng muốn cho con ngồi ăn 1 chỗ cho đỡ vất cả mẹ cả con. Mình cũng thử cho con nhịn k cho ăn ý, nó cũng kệ, chẳng ăn cũng chẳng đòi luôn, lười ăn lắm. mẹ nó làm cách nào để rèn con ngồi 1 chỗ ăn hay vậy, chia sẻ đi ạ
Từ bé bé nhà em đã ngồi ăn 1 chỗ rồi mẹ nó ạ, không phải rèn, trộm vía . Ăn bột thì em bé chịu ăn và hợp tác lắm, chỉ có uống sữa là không chịu uống thôi. Về bột nấu cho bé thì em thay đổi thường xuyên, bé có vẻ không thích thịt gà thì em chuyển cho bé sang cua, cá, trứng. Bé nhà em thích ăn mấy đồ đó thì phải. Chỉ có sữa là bé uống rất ít, mỗi cữ chỉ được 50ml thôi, giờ thì vặn vẹo được lên đến 90ml rồi mẹ nó ạ, nhưng cả ngày nhồi nhét bé cũng chỉ ăn đến 500ml là cùng, trong khi hơn 7m rùi.
hj, trộm vía bé nhà m.n thế là ăn tốt đấy, bé nhà mình vẫn ăn cháo, mà 1 miếng cháo miếng nước phát nản, sữa cũng k uống
Trước tiên bạn cho hỏi bé trước đó có ăn ngậm không ?Nếu trước đó bé không có hiện tượng đó sau đó mới có là do thói quen của bé .Một số bé biếng ăn cha mẹ thường cho các bé chơi , xem ti vi và ăn nhiều bé mải tập chung chơi nên không tập chung vào ăn dần dần thành thói quen ngậm trong mồn .Bạn nên cho bé vận động vui chơi , hạn chế cho ăn vặt đặc biệt là lúc ngần ăn cơm , hãy thay đổi món ăn và xem bé thích món nào nhất nhé
Hic bé nhà mình cũng bỏ cháo > 1 tháng nay mà răng thì mọc chậm (17m ms dc 4 cái răng cửa) cơm nát thì ko ăn, phở bún thì chỉ dc vài thìa, có hôm làm các loại món mà chả ăn cho thấy street lun (. Mình cho đi khám ở vdd uống thuốc dc >20 ngày mà chả thấy ăn thua, chả biết ntn nữa
Bác ơi, Meiji thì bố cháu mua cho cháu từ hồi còn 3 tháng cơ ạ, nhưng cháu cũng không uống, thế có chán không chứ ạ
Buồn cười bé nhà mn ghê, chắc là bé trai phải không? hiếu động ghê. Bé nhà mình cũng thử vài chiêu như: vừa ăn vừa xem ipad của mẹ, xem tivi, ăn rông ngoài đường, vừa chơi đồ chơi vừa ăn. Phải làm như vậy thì bé mới ăn, nhưng ăn lâu lắm luôn ý ạ, mất time ghê gớm, hic hci
Các trò của mẹ nó mình cũng đã cho chơi hết luôn rồi, ăn 1 bát cháo để đi học thôi mà đúng 1 tiếng mới xong, nản lắm, hnao mình cũng đi làm muộn. Giờ lạnh gọi dậy cũng mất 15-20p mới ngồi lên đc, xong mới bắt đầu tìm trò để ăn. 2 hôm nay là ko chịu mẹ bón, mà p cứ bố bón mới nghe. 2 vc p hợp tác chiến đấu. Nản lắm. Bé nhà mình là bé gái thôi, cơ mà trộm vía con nhanh nhẹn mà được mọi ng khen là thông minh (ko biết sau có thông minh ko). bé giờ mới có 1,5 tuổi thôi (18 tháng) mà đã đau đầu như vậy rồi đấy m.n ạ
Hic hic, chắc do e đang mắc sai lầm là ép con ăn rồi mn ạ, lúc nào e cũng chỉ chăm chăm cho con ăn thôi, tại thấy con không lớn e sốt ruột quá chăng?
Để con ngồi yên 1 chỗ ăn thì khó lắm các mẹ ạ, phải đứa nào cực ngoan cơ, chứ trẻ con nó hiếu độnglắm chả chịu ngôi im
Mới đầu bé ăn dặm thì có ngậm, bố cháu toàn cho cháu xem ipad với hoạt hình thôi nên bé càng ngậm. Cảm ơn mn đã chai sẻ cho e nhé, từ nay e k cho bé xem ipad nũa xem sao
Hihi, bé gái mà hiếu động sau này thông minh là chuẩn đó mn, nhanh nhẹn nữa. Đúng là sinh ra con đã vất vả, nuôi con còn vất vả hơn mn ạ, haiz, nhà e thì cũng toàn phải 2 vc tác chiến thôi, 1 mình e thì nó toàn bắt nạt mẹ, hic hic
Em cũng mắc sai lầm là cho ăn dặm quá sớm, cho con ăn thô quá sớm, và cho con ăn nhiều bột quá nên con không lớn được đấy mn ạ. Nói chung giờ e đang học cách thay đổi làm sao để đến bữa ăn của con mà cả mẹ cả con đều vui vẻ hợp tác với nhau đây. Mn cố lên nhé!