Mn bảo ở nhà hẳn để chuẩn bị tâm lý bầu bí sợ ko đúng đâu, ko đi làm, ko giao tiếp còn xí trét hơn ý, mà tâm lý thì đương nhiên ảnh hưởng đến việc mang thai. Hồi mình bầu 3 tháng cuối mưa rét, chỉ ở nhà ôm bụng với ăn ngủ mà mình cuồng chân phát rồ
Trường hợp nhà em lại khác c ah, nếu đi làm em phải xin nghỉ liên tục mà công ty nhỏ, vị trí HCNS mỗi em đảm nhiệm nên ko cho phép e đc nghỉ. Em hiện tại sắp tới làm nhiều xét nghiệm rồi mổ, khả năng phải thụ tinh ống nghiệm nữa, nên nếu đi làm thì ko đc, mà nghỉ thì biết là buồn, nên em mới làm kinh doanh online nữa ạ
Lứa 90 chẳng hiểu sao đường công việc khó khăn thế nhỉ >.< Mình không hợp làm trong nhà nước nên sau khi ra trương thì làm việc trái nghề luôn. Cũng kiếm được công việc yêu thích nhưng điều kiện lại không cho phép nên nghỉ ở nhà. Hiện tại mình cũng đang mở cửa hàng tại nhà thấy cũng ổn, khéo có khi cứ thế bán luôn chả đi kiếm việc nữa ấy )
Trong trường hợp này thì bạn lựa chọn đúng rồi, phụ nữ mình lúc nào cũng phải đứng trước vô vàn sự lựa chọn, nhỏ nhất là chọn mặc j mỗi sáng đi làm, to hơn là chọn ăn j cho bữa tối nay, to nữa là chọn chăm gia đình hay sự nghiệp, sở thích... Chắc vì thế mà phụ nữ già nhanh
Lứa nào chả thế hả em, việc thì chỉ có ngần ấy, mà mỗi năm thì hàng trăm nghìn sv ra trường. Xin được việc thì khó, mà gắn bó với cái công việc không ra gì thì còn nhục hơn!
Tại phụ nữ mình tính thương chồng thương con. Em dù chồng khuyến khích ăn mặc rồi son phấn, nhưng mà trc đi làm sáng dậy sớm nấu đồ ăn sáng, rồi chiều đi làm về cũng cơm nước, thấy mình lúc nào cũng ko đủ thời gian ý ạ. giờ nghỉ làm rồi thì cũng cứ thoải mái muốn sao thì ra ý
đúng bạn nhỉ các trường chỉ cốt sao thu đầy túi thôi còn chả quan tâm xem sinh viên ra trường sẽ làm được gì. Sắp có Y- Kinh - Công nữa mới ghê
e sn 91, ra trường 2 năm cũng vạ vật hết chỗ nọ sang chỗ kia, cứ làm đc 1,2 tuần lại thấy chán, muốn nghỉ, chỗ thì sếp dê lại keo bẩn toàn trả chậm lương, nghỉ là bùng lương luôn. chỗ thì làm tư vấn tuyển sinh, chia ca toàn 9h tối được về, vợ chồng cô chú gđ thì săm soi và tính doanh số như shit, lại muốn nghỉ các mẹ ạ. may mà e còn độc thân
thanh niên mà, cứ bay nhảy thôi. M mới tham gia khóa đào tạo tư vấn bảo hiểm nhân thọ, làm cái này cũng hay, hoải mái về thời gian, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. bạn thử tìm hiểu xem.
Mình liệt kê cho các mẹ là trước Kinhcong thì ĐhQG, Thanhdo, Thanhtay... Đều tuyển sinh ngành y dược rồi nha! Nghề này nó hot, nhưng đào tạo kiểu này mình thấy sợ, rủi ro thì bệnh nhân ăn đủ. Em gái mình học Y Hà Nội đây, cả học và đào tạo thực tế tại các viện là 7,5 năm xong mới đc cấp bằng, mà chỉ là đa khoa thôi nhé, muốn chuyên khoa lại phải học thêm. Mà Y HN đào tạo chuyên khoa hay cao học là phải học tập trung hết, không có hệ vừa học vừa làm buổi tối hay cuối tuần đâu. Chứ học ko chất lượng từ cứu người thành giết người như chơi (
Em 90 ạ, ra rường 3 năm, cứ vật vờ đi làm kế toán vì đấy là ngành mình học. Ngày em thi đại học, em thi ngành y nhưng không đỗ (thiếu 0.5đ) nhưng đỗ ngành kế toán, không thích học đâu nhưng vẫn cố. Số em cũng may mắn, ra trường xin được việc kế toán luôn, nhưng trong đầu em lúc não cũng thấy bất mãn vì không thích công việc này, lúc nào cũng muốn nghỉ mà không dám (nghỉ thì không có xiền ạ ) . rồi giờ nghỉ ở nhà sinh bé, kinh tế khó khăn nên em tập tành buôn bán để tăng thêm thu nhập mà chưa đâu vào đâu. Ra tết cún nhà em ngoài 6 tháng phải gửi con đi làm nghĩ cũng xót ruột lắm ạ! Đọc báo đọc chí bao nhiêu là vụ bạo hành trẻ em làm em sợ phải mang con đi gửi quá, hic