hai câu này hay quá chị ạ, riêng câu thứ hai thì càng ngày càng đúng, xã hội giờ nhiều người vô tâm với nhau lắm nhưng thôi cứ sống tốt với mọi người mà không cần họ đáp trả là tự bản thân em thấy vui chứ ko cần người ta phải đền đáp
Nghĩ và làm được như em thì tốt quá. Khi làm điều tốt tự nhiên mình sẽ thấy vui trong lòng. Chúng ta cùng nhau cố làm thêm được điều tốt nhé.
Lâu lâu mình không vào topic này, tháng rồi thời tiết thay đổi, không con khật khừ thì lại mẹ ho hắng thành ra 2mc ít đi bộ đi học. Sáng nay, ba đưa chị đi học, chị chào mẹ, em đang ngồi ăn cháo với mẹ hỏi vọng ra: Chị B không chào M à? Ối giời, con mới hơn 2t thôi đấy, mà nghe cứ tưởng nhớn lắm. Mình mới giải thích: Con nhỏ hơn chị , con phải chào chị trước rồi chị mới chào con. Thế là con chào thế này: Chào chị B. Chị đang xuống cầu thang nói vọng lên: Chị chào M.
Trẻ con tầm tuổi lên 3 thì dễ thương lắm nhưng ngoài 3 tuổi thì bắt đầu khẳng định cái tôi nên nhiều lúc làm bố mẹ đau đầu lắm.
Dạ, hi. Đầu tháng 1 em về SG tiêm vacxin viêm gan B mũi cuối và vacxin cúm rồi 1 tháng sau thả chị ạ. Hi vọng là có nhanh chứ không chờ gần cả năm như bạn em, hic.
Em cứ giữ tâm trạng thoải mái, cả chồng cũng nên thế, có thời gian thì rủ nhau đi chơi đâu đó cho thêm tình cảm và con sớm về. Vụ con cái thì càng mong càng lâu em ạ.
Hi, dạ cảm ơn chị nha. Được cái nhà chồng em cũng không hối ép dù cũng mong cháu. Em đang tìm hiểu uống bổ sung trước khi mang thai mà loạn lên hết. Chị chỉ em với.
Nhà chồng không hối thúc là tốt đấy, em đỡ bị sốt ruột. Trước chị cũng lề mề vụ có con lắm đấy, chị uống nhiều loại thuốc rồi nhưng ko thuốc vào bằng tâm trạng của mình đâu, cứ thoải mái vui vẻ là ok. Em có thể tìm hiểu thêm bên chuẩn bị mang thai í, trước chị nhớ có uống procare thì phải, để chị tìm lại trên google xem có đúng tên đó không đã.
Chị vừa tìm thì tên đó đúng đấy nhưng trên mạng các mẹ khen chê lung tung lắm. Hơn nhất là em bổ sung bằng đồ ăn hàng ngày thì tốt hơn. Bên Campuchia, thực phẩm có tốt hơn ở VN không em?
Ok chị, chị nhiệt tình quá. Em cảm ơn nhé. Campuchia đang dần vượt lên VN về sản phẩm "sạch" rồi chị à.
Hôm trước đi tập thể dục ở công viên, bị quên chìa khóa nhà và áo chống nắng treo trên cây. Sợ hết hồn. đạp xe hộc tốc quay lại thì thấy mấy bác tập cùng đang ngồi chờ để trả lại áo và chìa khóa cho mình. Các bác bảo: Con gái con lứa mà đoảng thế. Ôi, cảm thấy cuộc đời sao mà đẹp thế.