Ðề: Mụ chủ nhà Uh đúng đó chị nhà nào cũng thế chỉ tăng thôi chứ bao giờ giá đứng yên hay giảm đâu ,thật tệ
Ðề: Mụ chủ nhà Nhưng xoạch một phát, bà í tăng lên thế. Ôi...từ sáng giờ đi làm, mà cứ lởn vởn...(( không tập trung làm được. Ôi cái phận đi thuê nhà.
Ðề: Mụ chủ nhà Chị cứ ứ sao thì sẽ ko như thế ạ. Mà rõ là...biết mình ở lâu ngại chuyển, cứ kiếm cớ mà tăng giá. Hic hic
Ðề: Mụ chủ nhà Haizzzza! Không hiểu với mức thuê nhà như này những ng có thu nhập thấp bao giờ mới tiết kiệm mà mua nổi 1 cái nhà cho riêng mình nhở? Hồi xưa mình cũng từng kinh qua rất nhiều nhà trọ, thế nên bây giờ về quê rộng rãi rồi mà vẫn thấy ớn quá.
Ðề: Mụ chủ nhà Chia sẻ với chị. Em cũng cùng cảnh đi thuê nhà đây, thực sự là em chưa gặp chủ nhà nào nhân đức tốt bụng cả, cứ tăng tiền liên tục, lại còn tìm đủ mọi cách chèn ép người đi thuê. Ngày xưa còn sinh viên thì chuyển nhà còn dễ, giờ già rùi, ngại chuyển thế ko bít, mà em mới trang trí lại cái phòng của em, giờ chuyển lại tiếc. Hic hic.
Ðề: Mụ chủ nhà Thời SV mình cũng chuyển qua nhiều nhà trọ lắm, mà toàn 1 đi ko bao giờ trở lại cả ( dù là đến chơi). Mấy "mụ" chủ nhà hồi đó cũng đáng ghét y như chủ nhà của các bạn. Nhưng từ hồi đi làm thì tự dưng " đổi gió". Lúc đầu thuê 1 căn hộ chung cư ở Đền Lừ, 84m2, 4 phòng rộng rãi trên tầng 10. Mỗi tháng 1tr2, điện nước vào là 1tr5 ( năm 2007). Tiền nhà đóng 6 tháng luôn ( 4 đứa ở). Sau vì đi làm xa nên chuyển lên ngõ 29 Kim Mã. Nhà riêng, 35m2, 1triệu. Sau nữa chuyển sang Bắc Ninh. Bên này thì nhà mình thuê rẻ thôi rồi, chủ nhà thì tuyệt cú mèo luôn phòng rộng 20m2 mà có 250K ( năm 2008 - 2009, giờ tăng lên 300K ạ). Nhà mình thuê 2 phòng luôn. Sạch sẽ, thoáng mát, công trình phụ gọn gàng bên ngoài.Điện 1.000/số( mùa hè tăng lên 1.200đ), nước máy nhà chủ bao, mỗi tháng thêm 10K tiền nước giếng khoan để tắm giặt nữa. Ôi ước gì ở đâu thuê nhà cũng rẻ như ở Bắc Ninh chỗ mình ở nhỉ? Và chủ nhà thì ai cũng thương ng đi trọ như chủ nhà ấy nhỉ? ( mùa hè D
Ðề: Mụ chủ nhà Hic, ước gì được như chị nhỉ. Lương làm chỉ đủ trả tiền nhà. Mà bây giờ thì lại chả biết tìm nhà, ở kho trọ thì lại ko ở được.
Ðề: Mụ chủ nhà Khu trọ thì nhiều phức tạp nên mình chỉ ở hồi SV thôi. Đi làm thì thuê nhà riêng. Hồi ở Bắc Ninh thì ở khu trọ nhưng lại thích hơn ở nhà riêng vì những lí do: 1. Rẻ 2. Phòng rộng, lợp ngói, rẻ. 3. Có sân rộng, để được 4 cái xe máy dàn ngang. Có giàn gấc trước sân, mát mẻ. 4. Có vườn ai thích thì trồng rau. VC còn quây 1 chỗ lại nuôi gà và thỏ nữa. 5. Mỗi phòng chỉ ở 1 ng nên dù có 7 phòng nhưng chỉ có 7 người ( VC mình thuê 2 phòng) 6. Chủ nhà tốt chưa từng thấy. 7. Mỗi phòng 1 NVS ở ngoài, ko trong nhà, ko chung nhau. ......
Ðề: Mụ chủ nhà Thuê nhà mệt các chị nhỉ. Sắp tới em lấy chồng nên cũng đang phải đi tìm nhà để đầu tháng ra ở còn sắm sửa đồ đạc mà tìm nhà thấy nản quá. Chủ nhà thì có mấy ai được tốt đâu, hết chèn cái này đến chẹt cái kia. Chị nào biết có nhà cho thuê ở khu vực cầu giấy, thanh xuân, hay mỹ đình mách em với ạ, em chỉ thuê nhà dưới 1tr5 thôi vì còn tiền mà tiết kiệm, chuẩn bị cho tương lai có bé sau này ạ.
Ðề: Mụ chủ nhà Hic, đấy là em còn nhẹ lời nhất đấy ạ. Nhà em ở là 2 tầng 1 tum. Mỗi tầng 2 phòng, vị chi là 4 phòng vói 7 người ở. Hic,mỗi phòng 2 tr. Hơ hơ. Suốt ngày ra nói, vào nói: các cháu ở đây giá rẻ nhất rồi đấy...
Ðề: Mụ chủ nhà Đấy là bạn thuê nhà ở BN, bố mẹ tớ ở NĐ cũng cho sv thuê nhà trọ có 200k/tháng, điện nước thu 50k/người. Còn trên HN thì lúc nào thấy chủ nhà tươ cười bước vào phòng là bít ngay tăng xiền nhà, hic hic